Nguyễn Hương Thủy (sinh năm 2006, quê Hải Dương) đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, nhưng cô nàng còn có một "nghề phụ" cực cool - người mẫu ảnh! Từ một cô gái rụt rè, hay lo lắng, giờ đây Hương Thủy đang từng bước chinh phục ước mơ của mình, đồng thời truyền năng lượng tích cực về nghề mẫu và nghệ thuật đến mọi người
Lúc đầu, Hương Thủy chọn học ngành Y theo mong muốn của gia đình, cộng thêm khả năng ngoại ngữ của cô khá đỉnh. Thủy nhận thức rõ trách nhiệm cống hiến cho xã hội và coi ngành Y là cách để làm điều đó. Cô chia sẻ: "Ban đầu mình chọn học ngành y bởi đó là niềm vinh hạnh của bố mẹ, và khả năng ngoại ngữ của mình cũng khá tốt. Đây là ngành học giúp bản thân mình khám phá ra khía cạnh mới, là một trong những nghề cao quý nhất và cũng giúp ích được rất nhiều cho xã hội".
Nhưng mà, đam mê với nghệ thuật và cái đẹp đã thôi thúc Thủy khám phá luôn lĩnh vực người mẫu ảnh. Duyên số đến khá bất ngờ vào năm 2021, khi cô còn là học sinh lớp 10 của Trường THPT Gia Lộc. Thủy vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhận được sự quan tâm và có bộ ảnh đầu tiên, chính thức mở màn sự nghiệp người mẫu ảnh. Lúc đó cảm giác vừa vui vừa lo, hồi hộp lắm luôn!
Những ngày đầu bước chân vào nghề, Hương Thủy gặp không ít khó khăn. Thiếu kinh nghiệm, tạo dáng còn cứng nhắc, biểu cảm chưa tự nhiên - đó là những thử thách Thủy phải đối mặt. Cô bộc bạch: "Từ những ngày đầu mình còn chưa tạo dáng được thuần thục, ánh mắt chưa có hồn, cơ thể không được dẻo dai và đơ cứng".
Nhưng với sự nỗ lực không ngừng học hỏi và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm, Hương Thủy dần hoàn thiện kỹ năng của mình. Mức cát-xê ban đầu còn rất khiêm tốn, chỉ 300.000 đồng cho một buổi chụp kéo dài 7-8 tiếng (tính ra khá ít so với công sức bỏ ra ). Tuy nhiên, Thủy không nản mà xem đó là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và trau dồi bản thân.
Không chỉ vậy, Hương Thủy còn phải vượt qua sự ngại ngùng trước đám đông, rèn luyện khả năng giao tiếp, biểu cảm để tự tin đứng trước ống kính. Cô tâm sự: "Mình từng nói vấp và rất ngại khi đứng trước đám đông, nhưng giờ đây mình đã có thể đứng trước máy quay nói năng lưu loát, truyền cảm, tròn vành rõ chữ hơn rất nhiều".
Đến giờ, công việc người mẫu ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hương Thủy. Nó không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp cô ngày càng hoàn thiện bản thân, tự tin hơn, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống
Hành trình theo đuổi đam mê của Hương Thủy cũng gian nan lắm nha! Cô phải đối mặt với những định kiến xã hội về nghề người mẫu và sự phản đối khá lớn từ gia đình, đặc biệt là từ bố. Cô cũng từng bị chỉ trích, soi mói vì thường xuyên trang điểm và bị cho là không chú tâm học hành
Hương Thủy chia sẻ: "Trước đây, mọi người cũng như bố mẹ mình đều nghĩ là chỉ có công việc trong nhà nước, mới có thể giúp ích cho mình có một cuộc sống ổn định sau này, và cho rằng người mẫu ảnh hay nghệ thuật là những thứ viển vông, cao xa mà mình không thể với tới, cũng như khó thành công".
Áp lực từ dư luận từng khiến Thủy rơi vào khủng hoảng dài trong những năm THPT. Hương Thủy khao khát chứng minh cho gia đình và mọi người xung quanh thấy rằng làm nghệ thuật không xấu và có thể thành công. Cô mong muốn mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về nghề người mẫu ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung. Và chính niềm đam mê với nghề mẫu ảnh đã giúp Thủy vực dậy tinh thần
Cô nhận ra rằng đây là "người bạn tốt nhất" giúp bản thân mình hoàn thiện và tự tin hơn. Từ đây, Thủy càng tập trung vào việc học tập, trau dồi ngoại ngữ để phục vụ cho công việc và chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô có thể vừa theo đuổi đam mê, vừa đạt thành tích tốt trong học tập.
Lời động viên từ mẹ cũng là nguồn sức mạnh lớn giúp Thủy vượt qua giai đoạn khó khăn. Mẹ từng nói với cô rằng: "Mẹ không cấm con làm gì cả, mọi quyết định là của con, đúng hay sai, có ích hay vô dụng là do con chọn và thực hiện nó như thế nào".
Và kết quả là sao? Thủy đã đạt được 7.5 IELTS (xịn sò quá đi!), Học sinh Giỏi môn Hóa cấp Thành phố, 12 năm Học sinh Giỏi và đỗ Đại học như ý nguyện. Đồng thời, cô cũng dần trở nên tự tin, chuyên nghiệp hơn trong công việc mẫu ảnh
Qua đây, Hương Thủy muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng: "Bố mẹ sinh bạn ra, nuôi dưỡng và giáo dục bạn nên người. Còn việc có nên người và thành công hay không là do bạn chọn, đừng vì những lời rèm pha mà bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất, mình sinh ra không để làm hài lòng tất cả mọi người, mình sinh ra với sứ mệnh là một người có ích cho cha mẹ, cho xã hội và cho bản thân mình. Cứ cố gắng hết mình không ngừng nghỉ, bạn sẽ làm được".
Nguồn: svvn.tienphong.vn