Nữ sinh Hà Nội đỗ trường top đầu tại Mỹ với học bổng 2 tỷ: Thiết kế đồ cho Nam Phương Hoàng hậu đỉnh không chê vào đâu được ✨

BiDev8494

New member
737d6122a1a366a2efe7.jpg


Đánh bay định kiến, theo đuổi đam mê và rinh về học bổng khủng tại xứ sở cờ hoa – câu chuyện này nghe mà muốn flex luôn!

Chị em ơi, vừa rồi có một nữ sinh Hà Nội tên là Đỗ Quỳnh Trang (18 tuổi) vừa gây sốt khi trúng tuyển vào trường Savannah College of Art and Design – ngôi trường xịn xò đứng top 26 thế giới về ngành Art and Design (theo QS ranking 2022) với giá trị học bổng lên tới khoảng 2 tỷ đồng luôn nha! Sau khi tốt nghiệp lớp 12 ở trường Phổ thông Liên cấp Olympia, bạn ấy sẽ sang Mỹ để theo đuổi ước mơ của mình.

Mơ ước của Quỳnh Trang là phát triển thương hiệu thời trang riêng và xây dựng trung tâm trao đổi văn hóa thời trang, nhằm đưa văn hóa truyền thống trang phục Việt Nam tới gần hơn với bạn bè quốc tế. Goals quá đỗi cao thượng luôn!

Không chỉ có vậy, ngoài Savannah College, Quỳnh Trang còn "ẵm" thêm 5 offer từ các trường đại học danh giá khác tại Mỹ nữa nè: Drexel University (158.000$/4 năm), Marist College (80.000$/4 năm), Columbia College Chicago (42.000$/4 năm), Stephen College (60.000$/4 năm). Xịn sò phải không nào!

bbce453fa5f3b3fd27c2.jpg


**LIST THÀNH TÍCH ĐỒ SỘ CỦA QUỲNH TRANG:**

- IELTS 7.0 (ngon lành cành đào luôn )
- Học sinh xuất sắc Olympia từ lớp 9 – 12
- Top 8 giải tranh biện Hà Nội mở rộng – Pre UADC
- Giải Vàng bảng Piano, Liên hoan Nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương (2018)
- Trưởng ban hậu cần dự án "Hà Nội trong mắt tôi" (2020-2021)
- Phó ban Service Learning khối 11 (2020-2021)
- Trưởng ban truyền thông câu lạc bộ R.A.S Club (2020-2022)
- Leader nhóm thiết kế thời trang dự án "Tôi là ai giữa cội nguồn dân tộc" (2019-2020)
- Đại sứ văn hóa đọc năm 2019
- Trưởng ban design dự án Anatolie Project
- Phó ban design dự án The Meliora Project

**ART PORTFOLIO CÓ 1-0-2 LÀM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH PHẢI "GẬT GÙ" **

Trước đây, Quỳnh Trang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo ngành Mỹ thuật đâu nha. Tuy nhiên, từ hồi còn bé xíu, bạn ấy đã được bố mẹ cho tham gia các lớp học năng khiếu vẽ tranh nghệ thuật rồi. Tình yêu với hội họa lớn dần theo năm tháng nhưng Quỳnh Trang chưa đủ tự tin để theo đuổi đam mê này. Ngoài hội họa, nữ sinh còn yêu thích cả ngành Marketing và Truyền thông nữa cơ.

Mãi đến lớp 11, Quỳnh Trang mới quyết tâm theo đuổi hội họa nghiêm túc. Khi "apply" vào các trường Đại học bên Mỹ, bạn ấy chọn chuyên ngành Fashion Marketing and Management (Quản lý và Tiếp thị Thời trang). "Chuyên ngành này fit với mình vì mình yêu thích cả 2 lĩnh vực. Mình nghĩ được học đúng ngành mình thích sẽ đem lại nhiều lợi ích, giúp mình phát triển tối đa năng lực bản thân", Quỳnh Trang chia sẻ.

0c7149a730f5cd0d62d5.jpg


Trên thế giới có nhiều trường đào tạo về Mỹ thuật, đặc biệt là ở châu Âu. Nhưng Quỳnh Trang vẫn chọn nước Mỹ vì bạn ấy yêu thích cả Kinh doanh chứ không chỉ riêng nghệ thuật. Mỹ là thị trường rộng lớn giúp học hỏi kiến thức Kinh doanh "xịn xò". Còn về nghệ thuật thì đất nước này cũng không thua kém châu Âu tí nào!

Nữ sinh Hà Nội cho biết: "Vào đầu năm học lớp 10, mình được học nhiều môn liên quan đến ngành Marketing. Không chỉ học lý thuyết trên lớp, mình còn được đi thực tế tại các địa điểm như siêu thị, tiệm bánh,... Từ những trải nghiệm này, mình hiểu thêm về nghề nghiệp tương lai mình đã chọn. Marketing không đơn giản là ngồi một chỗ mà cần sự nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng về nhãn hàng". Real talk!

Quỳnh Trang cho biết, bộ hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học bên Mỹ gồm: Bảng thành tích học thuật, hoạt động ngoại khóa, tác phẩm vẽ căn bản (vẽ bằng chì, vẽ bằng chất liệu sơn dầu,...). Quan trọng nhất là Art Portfolio (bộ thiết kế thời trang) giới thiệu những thiết kế của mình.

Trong Art Portfolio, nữ sinh Hà Nội đã sáng tác những thiết kế thời trang sáng tạo, thú vị lắm nha. Bạn ấy vẽ và nói về vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam được thể hiện qua phong cách của Nam Phương Hoàng hậu. Bà là người con gái Á Đông nhưng mang nét đẹp kết hợp giữa cả phương Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại. Từ nhỏ Nam Phương Hoàng hậu đã đi du học tại Pháp nên trong con người bà mang nhiều nét hiện đại của phương Tây thể hiện qua trang phục hàng ngày, lối sống,... Tuy nhiên, trong những sự kiện quan trọng của đất nước, bà vẫn mặc áo nhật bình, áo dài truyền thống để tô đậm nét văn hóa dân tộc. Elegant là đây!

Trong quá trình làm hồ sơ du học, Quỳnh Trang gặp nhiều khó khăn. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài là thách thức lớn nhất. Vì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên bạn ấy không thể đến lớp học năng khiếu. Các tác phẩm Mỹ thuật đều phải làm online dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bạn ấy cũng không thi SAT được, điều này từng khiến lo lắng, mất tinh thần lắm đấy.

bf05215bf461917e1457.jpg


b8ae338c19d784b94ff2.jpg


fcb44940e5ec00ccd7eb.jpg


**BÀI LUẬN ĐI TÌM MÀU SẮC BẢN THÂN, VƯỢT QUA MỌI ĐỊNH KIẾN **

Về bài luận chính dài 650 chữ, Quỳnh Trang viết về hành trình tìm kiếm bản thân, định nghĩa về nghệ thuật. Khi bày tỏ nguyện vọng theo đuổi Kinh doanh và Thời trang, nhiều người xung quanh không ủng hộ bạn ấy. Họ cho rằng bạn ấy không hợp theo đuổi con đường nghệ thuật, không có nét cá tính riêng.

"Những câu nói đó đã khiến mình buồn rất nhiều. Nhưng sau cùng, mình vẫn quyết tâm được sống trọn với đam mê, bỏ ngoài tai những định kiến. May mắn mình luôn có bố mẹ luôn ở bên động viên và tôn trọng mọi quyết định của mình", nữ sinh Hà Nội tâm sự. Family support là everything! ❤️

Vì thời gian đầu, thành tích học thuật không quá xuất sắc nên Quỳnh Trang phải nỗ lực hơn các bạn khác rất nhiều. Bạn ấy miệt mài ôn luyện các bài thi chuẩn hóa và rèn luyện kỹ năng vẽ để nâng cao năng lực. Trong quá trình tìm kiếm bản thân, nữ sinh nhận ra rằng, người có tố chất nghệ thuật không nhất thiết phải phô bày cá tính. Mỗi người đều mang một nét nghệ thuật riêng, đó là thứ "chất" riêng chảy trong cơ thể. Dần dần qua thời gian, khi có những trải nghiệm, những va vấp, tố chất mới thể hiện rõ ra ngoài.

"Nghệ thuật không theo một định nghĩa nào cả", đó là câu nói Quỳnh Trang vô cùng yêu thích. Càng trải nghiệm, bạn ấy càng tin tưởng vào quyết định của bản thân. Nghệ thuật không có định nghĩa, không tồn tại định kiến và cũng không theo một giới hạn nào cả. Mindset chuẩn không cần chỉnh! ✨

a47de92f333bb8826c2a.jpg


Trong bài luận, Quỳnh Trang cũng chia sẻ về thời trang truyền thống mà bạn ấy đang hướng đến là áo dài. Nữ sinh muốn kết hợp nét truyền thống và hiện đại trong bộ thiết kế. Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, thể hiện nét đẹp văn hóa dân tộc. Người con gái mặc tấm áo dài ẩn chứa vẻ đẹp đằm thắm, đoan trang, dịu dàng. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, áo dài cần có sự đổi mới để phát huy sự sáng tạo, độc đáo. Đồng thời, giúp phụ nữ di chuyển tiện lợi hơn. Modernize tradition – đó là điều chúng ta cần!

Bàn về nguồn sáng tạo ý tưởng, Quỳnh Trang hồ hởi chia sẻ: "Chất liệu cuộc sống chính là ý tưởng cho sáng tác nghệ thuật. Mình thường quan sát và ghi chép lại những sự vật, hiện tượng diễn ra hằng ngày ra một cuốn sổ. Ngoài ra, mình cũng trau dồi sự sáng tạo bằng cách xem nhiều phim ảnh, lướt Pinterest,... rồi thảo luận với giáo viên để triển khai. Khi bí ý tưởng, mình sẽ ra ngoài khám phá, việc ngồi yên một chỗ không thể nghĩ ra được những điều hay". Đúng rồi, inspiration ở khắp mọi nơi mà!

Nữ sinh còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, dự án nghệ thuật trong trường lẫn ngoài trường học. Bạn ấy là Trưởng ban truyền thông câu lạc bộ R.A.S Club, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đưa ra ý tưởng content (nội dung) và phân công công việc cho các thành viên. Đồng thời, ở những câu lạc bộ khác, Quỳnh Trang trở thành designer (thiết kế) cho các chiến dịch. Việc cùng lúc đảm nhiệm hai vị trí với vai trò khác nhau giúp bạn ấy nhận ra nhiều điều hữu ích.

"Mình thấy truyền thông và design liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Truyền thông sáng tạo content mới có tư liệu để designer làm việc. Ngược lại, nếu không có design sẽ không truyền đạt trọn vẹn nội dung đến độc giả. Thế nên, hai công việc này bổ trợ cho nhau rất nhiều. Ngoài ra, mình còn học thêm được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp,... làm hành trang giúp bản thân tự tin hơn khi ra nước ngoài du học", nữ sinh Hà Nội chia sẻ. Soft skills đầy mình rồi thì còn gì bằng!

63cc078926f4793c6123.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top