Trần Thanh Huế - cô nàng sinh viên năm 4 ngành Quản trị Logistic, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, quê gốc Hà Nam đang khiến nhiều người phải trầm trồ với hành trình thiện nguyện "đỉnh của chóp"
Khác với nhiều bạn đi làm thêm ngay năm nhất, Huế lại chọn cách "all in" thời gian cho các hoạt động tình nguyện tại CLB Sinh viên tình nguyện. Và cái kết? Cô nàng rinh về loạt thành tích xịn sò: "Tình nguyện viên xuất sắc trong phong trào tình nguyện 2018-2019", "Danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020", "Cán bộ Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu cấp Trường năm 2021"
Từ một cô gái khá nhút nhát khi mới vào đại học, Huế đã "lột xác" hoàn toàn nhờ môi trường tình nguyện. "Mình như trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, học được sự tự tin, biết sẻ chia, lắng nghe và cách cảm thông", Huế chia sẻ
Hành trình của cô bạn thật sự đáng nể: từ việc mang hơi ấm đến cho trẻ em vùng cao trong mùa đông giá lạnh, tổ chức trung thu cho các em ở làng trẻ SOS, đến xây nhà tình thương cho các cụ già neo đơn, góp sức xây dựng công trình phụ cho trường học vùng cao... Toàn là những trải nghiệm ý nghĩa mà trước đây Huế chưa từng nghĩ mình có thể làm được
"Sống là cho đi, đâu chỉ nhận lại riêng mình" - đây chính là câu nói tâm đắc nhất, là nguồn động lực giúp Huế kiên trì suốt 3 năm cống hiến cho công việc thiện nguyện.
Với tư cách một người trẻ, Huế vẫn luôn khát khao học hỏi, trau dồi kiến thức để phục vụ tốt hơn cho việc học tập cũng như sự nghiệp tương lai. Cô bạn luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình và sống có ích cho xã hội
Nguồn: svvn.tienphong.vn