Từ cô gái nhút nhát đến bản lĩnh vượt qua định kiến
Nhìn lại quá khứ, Tuyết Nga (Đại học Gia Định) tự thấy mình đã mạnh mẽ vô cùng luôn! Từ một cô gái nhút nhát, giờ đây bạn ấy đã biết lên plan cho tương lai và dần quen với áp lực cuộc sống khi bước vào giảng đường đại học rồi nè
Ngay từ năm cấp 3, Tuyết Nga đã bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân. Ngoài giờ học chính khóa, bạn ấy dành thời gian rảnh để bán quần áo online cho các bạn cùng trường và khách hàng thân thiết, kiếm thêm thu nhập hỗ trợ việc học. Sau khi tốt nghiệp THPT xong, Nga còn đi phụ bán bánh mì để có tiền dành cho việc học đại học nữa đó
Lên đại học, Tuyết Nga vẫn tiếp tục bán hàng online và bán thêm cả đồ ăn vặt, bên cạnh đó còn tham gia làm mẫu ảnh. Chuyển từ quê ra phố, Nga phải tập làm quen dần với cuộc sống nơi đây vì vốn là một cô gái nhút nhát và tự ti với ngoại hình nhỏ bé của mình. Thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa, có nhiều người ác ý còn gọi là "Nga lùn"
Ban đầu, Tuyết Nga cũng cảm thấy khó chịu khi bị gọi như vậy. Nhưng sau đó, bạn ấy nhận ra dù mình thấp hơn, có thân hình nhỏ nhắn, nhưng không vì điều đó mà phải tự ti!
Vượt qua giới hạn bản thân
Sau nhiều lần suy nghĩ về cách làm sao để mọi người không nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm, Tuyết Nga tập dần khả năng thích ứng với môi trường mới và tích cực tham gia các hoạt động của trường - từ đi tuyển sinh, hướng dẫn đến giúp đỡ các bạn sinh viên mới tìm nhà trọ và cách thức thi...
Nhờ vậy, Tuyết Nga mới phát hiện mình cũng mạnh mẽ, tự tin hơn những gì mình nghĩ, mới hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân nên mạnh dạn hẳn lên. Và hiện tại, Tuyết Nga đã tốt nghiệp Đại học đúng hạn tại trường Đại học Gia Định rồi nha!
Những thành tích nhỏ đáng tự hào
Có một lần tình cờ, bên tạp chí Lifestyle tổ chức cuộc thi ảnh "Xuân Phong Cách", Tuyết Nga được bạn bè gợi ý gửi hình dự thi. Kết quả là Tuyết Nga được giải Hotfacebooker qua ảnh do Ban Giám khảo bình chọn luôn
Từ kết quả nho nhỏ ban đầu đó, Tuyết Nga mạnh dạn đăng ký dự thi "Duyên Dáng Làng Hoa" do thành phố Sa Đéc tổ chức. Bạn ấy cũng lọt vào top 10 người đẹp làng hoa. Đêm chung kết tuy không đoạt giải cao, nhưng cũng được khích lệ khi đoạt giải Người đẹp có mái tóc đẹp nhất nè
Từ khi Tuyết Nga tham gia mẫu ảnh và các cuộc thi, có nhiều anh chị nói Nga có nét giống chị Ngọc Trinh. Tuyết Nga vẫn mỉm cười khi mọi người nói như vậy và luôn coi chị Ngọc Trinh là một người đẹp nổi tiếng
Qua những cuộc thi, đứng trước ống kính khi làm mẫu ảnh..., Tuyết Nga cũng tích lũy được một chút bản lĩnh để đối diện với áp lực của cuộc sống và công việc của mình ở trường đại học.
Tuyết Nga cũng nhờ chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô, những người bạn thời học sinh và sinh viên luôn ủng hộ tinh thần, động viên và chia sẻ kinh nghiệm với mình, để càng ngày càng tự tin hơn trên con đường đã chọn
Nguồn: svvn.tienphong.vn