Xuất sắc giành học bổng toàn phần cho bốn năm học tại trường Đại học Phụ nữ Châu Á (Bangladesh), nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nên dù đã là sinh viên năm hai, Thanh Luy vẫn phải học trực tuyến - kiểu "du học tại nhà" chứ chưa được sang trường luôn
Từ quyết định thôi học đến giành học bổng toàn phần
Đậu Hoàng Thanh Luy (20 tuổi) là cựu học sinh lớp chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh. Nhờ thành tích nổi bật tại các cuộc thi Olympic và Học sinh giỏi, bạn ấy được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh luôn nha.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng theo học, bạn ấy nhận thấy đây không phải môi trường dành cho mình nên đã quyết định nộp đơn xin thôi học. Quyết định này nghe có vẻ "sốc" nhưng lại là bước ngoặt quan trọng đấy!
"Vốn là học sinh 'trường chuyên lớp chọn' nên mình gặp không ít áp lực. Mình đã từng trăn trở rất nhiều về việc thôi học. Nhưng khoảng thời gian đó cũng khiến mình nhận ra rằng, đôi khi sống theo kỳ vọng của người khác không thực sự giải quyết vấn đề, và đôi khi từ bỏ cũng là một lựa chọn." – Thanh Luy tâm sự.
Sau khi ổn định tâm lý, bạn ấy quyết định đi Myanmar làm tình nguyện viên cho một tổ chức nhân đạo trong hai tháng. Nơi bạn ấy làm việc là một miền quê xa xôi, hẻo lánh, luôn phải đối mặt với nghèo đói và bệnh tật. Nhưng người dân lại vô cùng hiền hoà, tốt bụng và đối xử với bạn ấy rất tốt - chuyến đi ý nghĩa vô cùng!
Trở về nước, cùng với những trải nghiệm đã tích lũy được, bạn ấy quyết định chuẩn bị cho quá trình "săn" học bổng du học. Vô tình biết đến học bổng của trường Đại học Phụ nữ Châu Á (Asian University for Women - AUW), bạn ấy quyết định thử sức mình. Cuối cùng, những nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng - yasss!
Bạn ấy chia sẻ: "Mình chọn AUW vì trường có đầy đủ những tiêu chí mình cần: Mô hình giáo dục khai phóng cho phép học nhiều môn từ nhiều lĩnh vực khác nhau; Đội ngũ giảng viên, sinh viên đa dạng cả về văn hóa và quốc tịch; Sứ mệnh và tầm nhìn của trường phù hợp với những giá trị của bản thân; Có học bổng toàn phần."
Thanh Luy lựa chọn theo học ngành Y tế cộng đồng bởi với bạn ấy, đây là một ngành học rất thú vị. Vì sức khỏe con người chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố xã hội, văn hóa hay môi trường. Do đó, bạn ấy sẽ có cơ hội làm việc với giảng viên và các bạn học từ nhiều lĩnh vực khác nhau như bác sĩ, nhân chủng học, sinh học, dịch tễ học...
Trải nghiệm "du học tại nhà" thời COVID-19
Theo kế hoạch, bạn ấy sẽ sang Bangladesh du học và trải qua thời sinh viên đáng nhớ cùng bạn bè từ hơn 20 quốc gia. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên dù đã là sinh viên năm hai, bạn ấy vẫn chưa một lần được đến trường đúng nghĩa. Buồn ghê nha mọi người ơi!
Gần hai năm học trực tuyến khiến bạn ấy gặp không ít khó khăn. Dù quy mô lớp học nhỏ, nhưng hầu hết mọi người đều đến từ các nước kém phát triển, mạng wifi vẫn chưa phổ biến. Bởi vậy, các bạn phải mua dung lượng data để học, nhưng kết nối cũng không được ổn định - nghĩ mà thấy stress luôn á!
Vấn đề này thường xuyên xảy ra nên cũng có những hạn chế trong việc tương tác giữa giảng viên và sinh viên, ảnh hưởng đến bài học. Thêm vào đó, các bạn học đến từ nhiều quốc gia khác nhau, múi giờ chênh lệch nên khi làm việc nhóm rất khó để giải quyết.
"Mình đã từng gặp trường hợp bốn thành viên đến từ bốn nước khác nhau, và khoảng lệch thời gian cũng lớn, nên chúng mình đã tốn khá nhiều thời gian để có thể sắp xếp được giờ làm việc nhóm." – bạn ấy cho biết.
Tuy vậy, điều khiến bạn ấy hài lòng nhất là giảng viên và tính cộng đồng của sinh viên, hay thường được gọi là sisterhood - chị em một nhà mà! Mỗi học kỳ, bạn ấy đều được học với các giáo sư giỏi từ nhiều nước khác nhau. Vì vậy bạn ấy biết được nhiều phong cách truyền đạt, các kiến thức văn hóa, xã hội được lồng ghép trong bài giảng.
Với những môn xã hội, bạn ấy đều phải viết luận dựa trên các nghiên cứu hoặc các bộ phim tài liệu, một điểm mà bạn ấy rất thích. Bạn ấy được luyện rèn thêm khả năng phân tích và trình bày suy nghĩ của mình. Sẽ không có một đáp án đúng nào cả, chỉ có cách tiếp cận khác nhau, cách đặt vấn đề khác nhau, và cách nhìn khác nhau - kiểu critical thinking đúng nghĩa luôn!
Ngoài giờ học, bạn ấy cũng làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh để có thêm thu nhập. Mong muốn của bạn ấy là các quy định nhập cảnh sớm được nới lỏng để bạn ấy và các bạn học có thể đến Bangladesh và sống một cuộc sống du học sinh đúng nghĩa.
"Bản thân mình lúc nhận được học bổng của AUW và quyết định đi học, cũng nhận được không ít sự phản đối từ họ hàng. Mọi người thường định nghĩa du học là đi học ở một đất nước phát triển, phải là Anh, Úc, Mỹ, Singapore... Mình cũng trăn trở, làm sao để các bạn mở rộng định nghĩa du học, đi để học cái mới, để hiểu bản thân, để nhìn thế giới khác đi, hơn là nhìn vào tên nước, tên trường." – bạn ấy trải lòng.
Trường Đại học Phụ nữ Châu Á được thành lập năm 2008, được xây dựng dựa trên mô hình hệ thống giáo dục khai phóng (Liberal Arts) và là trường đại học quốc tế tư nhân đầu tiên trên thế giới dành cho phụ nữ. Nằm ở Chittagong, Bangladesh, AUW nhận được sự bảo trợ của nhiều nhà lãnh đạo và chính khách nổi tiếng. Hiện nay, sinh viên tại AUW đến từ hơn 20 quốc gia và 35 dân tộc khác nhau ở khu vực Châu Á và Trung Đông, trong đó có Việt Nam nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn