Nữ sinh Gia Lai vượt khó, viết tiếp ước mơ Sư phạm

d90682d8774df42d1425.webp


Không để hoàn cảnh khó khăn làm chùn bước, Đinh Thị Khoa (2006, Gia Lai) đã tự tin "flex" tấm vé vào khoa Sư phạm, trường ĐH Quy Nhơn với số điểm xịn sò 27,27 (khối T05). Câu chuyện của cô bạn này thực sự đáng để mình cùng lắng nghe! ✨

Khi cuộc đời không ngừng "thả thính" thử thách

Đinh Thị Khoa là con thứ tư trong gia đình nghèo có 5 anh chị em ở Gia Lai. Số là cuộc đời không "dễ dàng tha thứ" cho cô bạn này tí nào khi ba mất sớm vì gia đình không đủ tiền chạy chữa kịp thời.

Từ đó, khó khăn cứ chồng chất lên khó khăn, mẹ của Khoa một mình gồng gánh cả năm đứa con ăn học. Giờ thì "trụ cột" chính trong nhà là chị Tư - Đinh Thị Toanh (sinh năm 2000). Nhưng mà thu nhập của chị cũng không ổn định, vì làm thuê khá bấp bênh. Thế là hằng ngày, cả nhà vẫn phải vật lộn với cuộc sống thiếu thốn.

Nhưng không phụ lòng kỳ vọng của gia đình, Khoa đã "càn quét" loạt thành tích xịn xò trong những năm THPT ở mảng thể thao: Giải Nhất cấp Thị xã môn đẩy gậy và nhảy xa, Giải Nhất cấp Tỉnh nội dung "Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu"... Đây chính là bằng chứng "sống" cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn nữ này!

f0dcaba2241c883d0d6d.jpg


78087ad486adb06c3e64.jpg


Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, Khoa đã nhiều lần "stress" về việc có nên tiếp tục đi học nữa không. Lúc đó, chị hai - Đinh Thị Tuê (sinh năm 1993) đã "boost tinh thần" cho em gái rất nhiều. Khoa vẫn nhớ như in lời chị căn dặn: "Hãy cố gắng tiếp tục theo đuổi giấc mơ của bản thân mình, bởi vì chỉ có học mới có được tương lai phía trước". Câu nói này quá đỗi chân thành luôn!

Chính sự động viên từ gia đình và xã hội đã giúp Khoa vững vàng trên con đường chinh phục tri thức. "Trong suốt các năm học, vì là hộ nghèo nên mình luôn được miễn, giảm học phí. Nhờ đó mà gia đình mình được đỡ đần một phần gánh nặng. Những lời động viên và sự hỗ trợ của mọi người mang giá trị rất lớn đối với mình", Khoa xúc động chia sẻ.

a8749815aecd17be3de2.jpg


Đinh Thị Thươn - bestie đồng hành cùng Khoa suốt những năm trung học cho biết, cô cảm thấy may mắn vô cùng khi được làm bạn với Khoa: "Khoa là người luôn âm thầm nỗ lực vì bạn không muốn ai phải phiền lòng vì mình. Được làm bạn với Khoa, mình đã học được nhiều điều mới. Mình đặc biệt chăm học và chăm chơi thể thao hơn trước rất nhiều". Tình bạn chân thành thế này ai mà không mơ cơ chứ!

Nỗ lực không chỉ vì riêng mình

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, Khoa đã "cày cuốc" rất nhiều trong học tập và rèn luyện. Vì thấy phù hợp với túi tiền của gia đình, Khoa từ lâu đã lên kế hoạch tìm hiểu về khối ngành Sư phạm. Nhờ có định hướng rõ ràng và ý chí phấn đấu đáng "ngưỡng mộ ầm ầm", Khoa đã đỗ vào ngành GDTC, khoa Sư phạm, trường ĐH Quy Nhơn với 27,27 điểm (khối T05 - tổ hợp Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu TDTT) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Xịn sò không chê vào đâu được!

7f14225ad17a1d539083.jpg


ThS Hồ Ngọc Cường - Giảng viên, Cố vấn học tập, trường ĐH Quy Nhơn nhận xét, Khoa là một sinh viên có tinh thần tự học rất cao: "Khoa là cô học trò có thân hình nhỏ nhắn so với ngành học, nhưng em luôn nỗ lực hết mình. Tôi đã chứng kiến Khoa cố gắng từng ngày để vượt lên nghịch cảnh, để được đến trường, phấn đấu trở thành một thanh niên nổi bật trong xã hội mới".

Không sợ thử thách, Khoa quyết tâm "chinh phục" mục tiêu tiếp theo của bản thân là bằng cử nhân loại Giỏi. "Mình sẽ thật nỗ lực để sau này ra trường có thể tự lo được cho bản thân và đỡ đần phần nào cho gia đình. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ là một giáo viên gương mẫu, truyền đạt được thật nhiều kiến thức bổ ích cho học trò", Khoa bộc bạch. Đúng là "idol" của giới trẻ rồi!

Chương trình vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2025. Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức ở trụ sở báo Tiền Phong. Tại TP. HCM, chương trình được tổ chức tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

d07edf83692202383cbd.jpg


5ba11589a68697f8dbd7.jpg


8721a73d65b5336170ce.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top