Sớm "ship" với phim tài liệu từ sớm, Nguyễn Hồ Bảo Nghi (năm 3 ngành Quản trị Công nghệ truyền thông, trường ĐH Hoa Sen) đã tự mình cầm máy quay, thực hiện bộ phim đầu tay mang tên "Mối đêm". Bộ phim kể về những con người đang tìm kiếm sự kết nối trong xã hội hiện đại này, đã giúp cô bạn rinh về giải thưởng 'Best Director' trong Hội phim 'EOS Summer 2023' đấy!
"Thời điểm vàng" để làm phim tài liệu
Bảo Nghi đến với phim tài liệu không phải ngẫu nhiên đâu nhé. Ngay từ năm hai đại học, nữ sinh đã mong muốn được tự tay mình sản xuất một phim tài liệu ngắn. Để làm được điều đó, Bảo Nghi đã vạch sẵn một bảng biểu sẽ thực hiện khi có được cơ hội học môn Phim tài liệu ở trường.
Bảo Nghi cho biết, phim tài liệu là thể loại phim mà cô mong muốn thử sức sớm nhất có thể. Bởi quá trình làm phim tài liệu đã cho Nghi cơ hội được quan sát và học hỏi nhiều hơn từ cuộc sống. Đối với Bảo Nghi, phim tài liệu như một điểm bắt đầu để cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, khám phá thế giới xung quanh và giải đáp những điều tò mò của bản thân.
Bảo Nghi cũng "bật mí" thêm, cô đã có cơ hội thử sức một mình đảm đương tất cả các phần việc trong quá trình sản xuất phim: "Dĩ nhiên, trong quá trình đó, mình cũng gặp một số khó khăn khi phải làm mọi thứ một mình. Nhưng nhìn lại thì mình cảm thấy khá hài lòng vì đã rút kết được kinh nghiệm mới trong quá trình làm phim". Đúng là "một mình gánh team" nhưng vẫn cháy hết mình luôn!
Là "một con ruồi" làm phim tài liệu
Về phim "Mối đêm", phim tài liệu đã mang đến cho Bảo Nghi giải thưởng 'Best Director' trong Hội phim 'EOS Summer 2023', Bảo Nghi chia sẻ: "Lúc làm phim này, trong đầu mình không hề có kịch bản trước cho bất kỳ cảnh quay nào. Mình chỉ biết đây là một nhân vật thú vị và mình muốn tìm hiểu câu chuyện về nhân vật này. Còn câu chuyện đó nó sẽ diễn tiến như thế nào trong quá trình quay thì mình không hề biết trước". Thật sự là "đi không kịch bản" nhưng vẫn ra hồn phết!
Bảo Nghi hi vọng mình là một "con ruồi" làm phim tài liệu. Bởi cô chỉ muốn mình đến thật gần, quan sát và ghi nhận lại mọi thứ được diễn ra tự nhiên. Nghi đã để các nhân vật tự kể nên câu chuyện của chính họ qua các chuỗi hoạt động và thể hiện nó qua góc máy rất điện ảnh. Đây chính là điều các giảng viên đã nhận xét về sản phẩm của cô.
Không chỉ dừng lại ở "Mối đêm", trong tương lai, nữ sinh viên dự định vẫn sẽ tiếp tục làm phim. Hiện tại, Bảo Nghi vẫn đang tìm kiếm những nhân vật mới, câu chuyện mới. "Việc dõi theo nhân vật trong suốt quá trình thực hiện phim tài liệu, sống cùng nhân vật là cách để mình tự học và tự tích lũy những trải nghiệm mới cho bản thân", Bảo Nghi chia sẻ. Câu chuyện của Nghi thật sự là nguồn inspo cực lớn cho những bạn trẻ đang muốn theo đuổi đam mê của mình đây!
Nguồn: svvn.tienphong.vn