MunTeen4593
New member
Chắc bạn nào cũng từng tưởng tượng cảnh được "độc tôn" trong lớp, nhưng nữ sinh này lại thực sự trải nghiệm điều đó suốt 4 năm đại học luôn nha!
Tháng 6/2019, dân mạng Trung Quốc xôn xao thông tin về một nữ sinh duy nhất tốt nghiệp ngành Viết sáng tạo tại ĐH Chiết Giang. Hậu Khiêm - cái tên được gọi là "người cô đơn nhất ĐH Chiết Giang" khi suốt mấy năm qua cô đi học... một mình lẻ loi không bạn bè nào cả
Nhiều người còn chưa biết ngành Viết sáng tạo là gì, học làm gì và ra trường làm nghề gì luôn á. Ngành này được mở ở Trung Quốc từ 2009, đến năm 2015 ĐH Chiết Giang mới "thử nghiệm" mở ngành thuộc khoa Nghệ thuật. Mà nói thật ĐH Chiết Giang là trường top đầu, thuộc Dự án 211 và 985 của Chính phủ Trung Quốc luôn, xịn xò lắm nha!
Sinh viên ngành này được học về nghệ thuật, sáng tác thơ, tiểu thuyết, văn xuôi, kịch bản... Nói chung là nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ, phát triển tư duy sáng tạo để có thể viết ra tác phẩm văn học của riêng mình đó.
Hậu Khiêm là một trong số ít người "liều mạng" đăng ký học ngành này ngay năm đầu tiên trường mở. Và vì là năm thí điểm nên trường chỉ tuyển đúng 1 sinh viên thôi, với tiêu chí cực kỳ khắt khe, phải vượt qua cả vòng phỏng vấn nữa.
Lý do gì mà cô quyết tâm thế? Hóa ra Hậu Khiêm mê thơ hiện đại từ hồi cấp 3, coi việc đọc và làm thơ là cách xả stress. Đến lúc tốt nghiệp, bạn nữ này đã viết được hơn 100 bài thơ rồi đấy!
Tuy nhiên, làm "độc cô cầu bại" cũng có cái khổ của nó nha. Hậu Khiêm gặp nhiều rắc rối lắm: có môn học 1 mình, khó đăng ký đủ môn vì phải học ghép với ngành khác, tự sắp xếp lịch học và liên hệ với giảng viên... Tưởng tượng đi, không có ai để hỏi bài, không có ai để kêu "hôm nay có kiểm tra không nhỉ?"
Nhưng mà nhìn mặt tích cực thì cô được các thầy cô đặc biệt quan tâm, như học private vậy á! Để chuẩn bị tốt nghiệp, Hậu Khiêm còn tự tổ chức triển lãm kết hợp giữa điêu khắc với thơ, thu hút đông sinh viên và nhà thơ đến xem, nhận được nhiều lời khen luôn
Trong lễ tốt nghiệp, cảnh tượng hơi buồn cười khi Hậu Khiêm chụp ảnh một mình, không có bạn cùng lớp như mấy bạn ngành khác. Nhưng plot twist đây: với tấm bằng từ trường đại học danh giá, cô dễ dàng có cơ hội sang Pháp nghiên cứu về di sản văn hóa tại một viện nghiên cứu luôn! Thấy chưa, cô đơn nhưng thành công vẫn rực rỡ nha!
Ở Trung Quốc, nhiều trường ĐH đào tạo các ngành với số sinh viên cực ít luôn. Ví dụ như ngành Thụy Điển tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải 4 năm chỉ tuyển sinh viên một lần, ngành Cổ sinh vật học tại ĐH Bắc Kinh 9 năm chỉ tuyển được 6 sinh viên - tức mỗi năm nhiều nhất 1 em, có năm còn 0 sinh viên nhập học luôn!
Bức ảnh tốt nghiệp của ngành Cổ sinh vật học tại ĐH Bắc Kinh từng viral khắp nơi khi chỉ có một mình nữ sinh Tiết Dật Phàm, không có bạn học nào khác. Ngành này chuyên nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, về các loài động vật và thực vật cổ xưa qua hóa thạch. Hiện ở Trung Quốc chỉ có ĐH Sư phạm Thẩm Dương, ĐH Nam Kinh và ĐH Bắc Kinh tuyển sinh ngành này, trong đó ĐH Nam Kinh 2 năm mới tuyển một lần thôi
Những ngành này ít sinh viên vì khá "kén" người học, không nhiều người đăng ký và yêu cầu của trường cũng khắt khe. Nhưng mà lợi thế là sinh viên ra trường ít phải cạnh tranh, có nhiều cơ hội việc làm tốt hoặc học lên cao hơn đấy! Nữ sinh Tiết Dật Phàm cũng nhận được học bổng đi du học sau khi tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh luôn nè
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 6/2019, dân mạng Trung Quốc xôn xao thông tin về một nữ sinh duy nhất tốt nghiệp ngành Viết sáng tạo tại ĐH Chiết Giang. Hậu Khiêm - cái tên được gọi là "người cô đơn nhất ĐH Chiết Giang" khi suốt mấy năm qua cô đi học... một mình lẻ loi không bạn bè nào cả
Nhiều người còn chưa biết ngành Viết sáng tạo là gì, học làm gì và ra trường làm nghề gì luôn á. Ngành này được mở ở Trung Quốc từ 2009, đến năm 2015 ĐH Chiết Giang mới "thử nghiệm" mở ngành thuộc khoa Nghệ thuật. Mà nói thật ĐH Chiết Giang là trường top đầu, thuộc Dự án 211 và 985 của Chính phủ Trung Quốc luôn, xịn xò lắm nha!
Sinh viên ngành này được học về nghệ thuật, sáng tác thơ, tiểu thuyết, văn xuôi, kịch bản... Nói chung là nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ, phát triển tư duy sáng tạo để có thể viết ra tác phẩm văn học của riêng mình đó.
Hậu Khiêm là một trong số ít người "liều mạng" đăng ký học ngành này ngay năm đầu tiên trường mở. Và vì là năm thí điểm nên trường chỉ tuyển đúng 1 sinh viên thôi, với tiêu chí cực kỳ khắt khe, phải vượt qua cả vòng phỏng vấn nữa.
Lý do gì mà cô quyết tâm thế? Hóa ra Hậu Khiêm mê thơ hiện đại từ hồi cấp 3, coi việc đọc và làm thơ là cách xả stress. Đến lúc tốt nghiệp, bạn nữ này đã viết được hơn 100 bài thơ rồi đấy!
Tuy nhiên, làm "độc cô cầu bại" cũng có cái khổ của nó nha. Hậu Khiêm gặp nhiều rắc rối lắm: có môn học 1 mình, khó đăng ký đủ môn vì phải học ghép với ngành khác, tự sắp xếp lịch học và liên hệ với giảng viên... Tưởng tượng đi, không có ai để hỏi bài, không có ai để kêu "hôm nay có kiểm tra không nhỉ?"
Nhưng mà nhìn mặt tích cực thì cô được các thầy cô đặc biệt quan tâm, như học private vậy á! Để chuẩn bị tốt nghiệp, Hậu Khiêm còn tự tổ chức triển lãm kết hợp giữa điêu khắc với thơ, thu hút đông sinh viên và nhà thơ đến xem, nhận được nhiều lời khen luôn
Trong lễ tốt nghiệp, cảnh tượng hơi buồn cười khi Hậu Khiêm chụp ảnh một mình, không có bạn cùng lớp như mấy bạn ngành khác. Nhưng plot twist đây: với tấm bằng từ trường đại học danh giá, cô dễ dàng có cơ hội sang Pháp nghiên cứu về di sản văn hóa tại một viện nghiên cứu luôn! Thấy chưa, cô đơn nhưng thành công vẫn rực rỡ nha!
Ở Trung Quốc, nhiều trường ĐH đào tạo các ngành với số sinh viên cực ít luôn. Ví dụ như ngành Thụy Điển tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải 4 năm chỉ tuyển sinh viên một lần, ngành Cổ sinh vật học tại ĐH Bắc Kinh 9 năm chỉ tuyển được 6 sinh viên - tức mỗi năm nhiều nhất 1 em, có năm còn 0 sinh viên nhập học luôn!
Bức ảnh tốt nghiệp của ngành Cổ sinh vật học tại ĐH Bắc Kinh từng viral khắp nơi khi chỉ có một mình nữ sinh Tiết Dật Phàm, không có bạn học nào khác. Ngành này chuyên nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, về các loài động vật và thực vật cổ xưa qua hóa thạch. Hiện ở Trung Quốc chỉ có ĐH Sư phạm Thẩm Dương, ĐH Nam Kinh và ĐH Bắc Kinh tuyển sinh ngành này, trong đó ĐH Nam Kinh 2 năm mới tuyển một lần thôi
Những ngành này ít sinh viên vì khá "kén" người học, không nhiều người đăng ký và yêu cầu của trường cũng khắt khe. Nhưng mà lợi thế là sinh viên ra trường ít phải cạnh tranh, có nhiều cơ hội việc làm tốt hoặc học lên cao hơn đấy! Nữ sinh Tiết Dật Phàm cũng nhận được học bổng đi du học sau khi tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh luôn nè
Nguồn: kenh14.vn