MunNgoan881
New member
Chia sẻ về hành trình tham gia diễu binh lịch sử của cô bạn này đang viral khắp Threads với hàng nghìn lượt tương tác nha mọi người ơi!
Trên Threads, một chủ tài khoản tên Hồ Nguyễn Minh Thông (sinh năm 2004, sống ở TP.HCM) đang thu về hàng nghìn interaction với bài đăng ngắn gọn mà cực kỳ ý nghĩa: "Hoàn thành nhiệm vụ Quốc gia rồi. A50 mãi là thanh xuân tươi đẹp của em". Đọc mà xúc động ghê!
Trên các nền tảng mạng xã hội, Minh Thông cũng đã flex loạt ảnh kỷ niệm chụp cùng xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ trong sự kiện siêu đỉnh lần này luôn nè!
Hiện tại, Minh Thông đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh thể thao và Tổ chức sự kiện tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Side job của cô bạn là người mẫu tự do và visual thì khỏi phải bàn rồi đúng không nào?
Ngay khi Đoàn trường thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia khối diễu hành cho lễ kỷ niệm 30/4, cô bạn đã lập tức đăng ký và vượt qua các vòng tuyển siêu gắt gao để giành được vị trí trong top 25 thanh niên tiêu biểu nằm trong khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - thuộc khối xe Nghi trượng luôn á! Đây là khối xe có ý nghĩa thiêng liêng, bao gồm xe mô hình Quốc huy, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
"Mình thực sự xúc động và tự hào vô cùng khi may mắn được chọn và xếp vào khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh", nữ sinh tâm sự. Hic quá trời quá đất!
Minh Thông cho biết cô rất biết ơn và trân trọng cơ hội vàng được tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước lần này.
Suốt gần 2 tháng tập luyện liên tục, có những giai đoạn cao điểm phải tập 4 ngày/tuần từ 5h sáng luôn đó (tưởng tượng xem, sáng sớm thế này mà đã phải dậy tập rồi! ), Minh Thông và các thành viên khác đều cố gắng hết sức mình. Cô bạn 20 tuổi chia sẻ thử thách lớn nhất chính là giữ được sự kiên trì và đồng đều trong từng bước đi, bởi chỉ cần một người lỡ nhịp là cả khối bị ảnh hưởng luôn á.
"Nhưng vượt qua những khó khăn đó, mình học được sự kỷ luật, tinh thần tập thể và lòng quyết tâm không bỏ cuộc. Cũng chính quá trình này đã giúp mình hiểu rõ hơn về sự kết nối giữa các cá nhân, sức mạnh của tinh thần tập thể và niềm tự hào khi trở thành một phần của đội ngũ trẻ", cô bạn tâm sự thật sâu sắc!
Đến bây giờ, cô bạn vẫn còn "lụy" hành trình tham gia diễu binh, diễu hành này lắm á! Ngoài những trải nghiệm "50 năm mới có một lần" thì với Minh Thông, đây còn là "cột mốc thanh xuân đáng giá" nữa. Cô bạn đang cất giữ cẩn thận những món đồ kỷ niệm quý giá như tấm thẻ ghi rõ tên, khối tham gia và mã số cá nhân, thư cảm ơn,... Nhìn mà thấy trân trọng biết bao!
Nói về khoảnh khắc khép lại buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, Minh Thông vẫn nhớ như in: "Khi tiếng nhạc cuối cùng vang lên, bước chân cuối cùng hạ xuống, mình đứng lặng người. Một phần vì mệt sau chặng đường dài, nhưng lớn hơn là sự nghẹn ngào xen lẫn tự hào. Mình không nghĩ mình sẽ xúc động đến thế. Mình thấy yêu đất nước mình hơn, thấu hiểu hơn những mất mát trong quá khứ và biết ơn những người đi trước đã đem lại hòa bình hôm nay. Khi mình được sống trong hòa bình, hãy biết trân trọng và sống có trách nhiệm hơn.
Tình yêu nước không cần phải điều gì to tát – chỉ cần mình sống tử tế, học tập tốt, cống hiến hết mình. Qua hành trình này, em tin rằng thế hệ trẻ ngày nay đủ bản lĩnh, đủ lòng yêu nước để tiếp nối truyền thống cha anh", nữ sinh tự hào chia sẻ. Đọc mà muốn khóc luôn á!
Nguồn: kenh14.vn