Nữ sinh ĐH Thương Mại xinh đẹp: Học xuất sắc, làm MC truyền hình, còn làm chủ nhiệm CLB

d1fcefd2f52491a42c46.webp


Gặp gỡ Lê Ngọc - cô nàng "tí hon" nhưng tài năng "khủng" của Đại học Thương Mại! Với ngoại hình nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi rói đầy năng lượng, Ngọc chính là minh chứng sống cho câu "nhỏ nhưng có võ". Vừa học xuất sắc, vừa là MC cho nhiều chương trình truyền hình đài lớn - cuộc sống của Ngọc "bận rộn" đến mức nào nhỉ?



Hiện tại, Lê Thị Bích Ngọc đang là sinh viên năm 3 khoa Khách sạn - Du lịch, Trường ĐH Thương Mại. Ở trường, cô nàng giữ vai trò Phó bí thư lớp, Chủ nhiệm MCT - Câu lạc bộ MC và còn là thành viên ban truyền thông của "Tuổi trẻ xanh" - CLB tình nguyện nữa nhé!

Không chỉ năng động tại trường, Ngọc còn đang khẳng định tên tuổi với vai trò MC chuyên nghiệp. Cô nàng đã xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ và dẫn chương trình trên sóng VTV cũng như VTC7. Impressive phải không nào!



Bí quyết cân bằng học - chơi - làm của cô nàng "bận rộn"

Khi được hỏi về việc vừa học vừa làm MC, Ngọc chia sẻ: "Đây là câu hỏi mình nhận được rất nhiều đó. Theo mình thì đầu tiên phải xác định đâu là cái quan trọng nhất. Mình luôn xác định học tập ở trường là mục tiêu số 1, nên dù có lúc phải chọn giữa đi học hay đi dẫn chương trình truyền hình thì mình vẫn chọn đến trường. Hoàn thành tốt việc học rồi còn nhiều thời gian lắm, lúc đó mới phân bổ cho CLB và đi làm thêm."

Còn về sự kết hợp giữa ngành Du lịch và nghề MC, Ngọc cho biết may mắn là môn học ở trường như Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành chính là nơi rèn luyện kỹ năng nói cho công việc MC. Những giờ thuyết trình và phản biện sôi nổi đã giúp cô nàng hình thành kỹ năng nói hàng ngày luôn!

Thành tích đáng tự hào

Trong năm qua, Ngọc đã nhận được bằng khen Sinh viên giỏi của trường và bằng khen Sinh viên 5 tốt của Hội sinh viên trường - những thành tích khiến cô nàng cảm thấy tự hào nhất đấy!



Từ CLB tình nguyện đến bệ phóng MC

Câu chuyện của Ngọc khá thú vị nè! CLB đầu tiên cô tham gia là "TMU - Tuổi trẻ xanh" - một CLB tình nguyện tưởng chừng không liên quan gì đến MC, nhưng lại chính là bệ phóng đầu tiên của Ngọc đấy.



Chỉ sau 2 tháng là sinh viên năm nhất, Ngọc đã được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn chương trình sinh nhật 7 tuổi tại Hội trường H1 (hội trường lớn nhất của ĐH Thương Mại) với sự tham gia của thầy cô Đoàn trường và đông đảo sinh viên tình nguyện từ khắp Hà Nội.

"Có nhiều anh chị rất bất ngờ khi mình chỉ là sinh viên mới mà đã được dẫn chương trình lớn này. Sau chương trình đầu tay khá thuận lợi đó, mình thấy tự tin rất nhiều để theo đuổi đam mê," Ngọc chia sẻ.

Sau đó, vì trường chưa có CLB MC nên Ngọc quyết định tìm tòi bên ngoài, tham gia các cuộc thi MC ở Học viện Ngoại Giao và ĐH Ngoại Thương để va vấp và học hỏi. Và cô đã được tuyển thẳng vào MFC - CLB MC và thời trang trường ĐH Ngoại Thương. Đến năm 2, Ngọc quay về ĐH Thương Mại thành lập MCT với mong muốn tạo môi trường cho nhiều bạn sinh viên có cùng đam mê.

Làm thủ lĩnh, thắp lửa đam mê cho các thành viên

Là người sáng lập MCT, Ngọc luôn chia sẻ cơ hội dẫn chương trình trong trường cho các thành viên. "Trao đi - nhận lại. Mình mang cơ hội đến cho các bạn, thì sẽ có người khác trao cơ hội cho mình. Và điều quan trọng là mình luôn biết ơn rất nhiều và cố gắng hoàn thành thật tốt cơ hội được trao," cô nàng tâm sự.



Tuy nhiên, làm chủ nhiệm CLB MC cũng không dễ dàng tẹo nào. "Một thầy trong Đoàn trường từng nói với mình rằng các thành viên CLB MC thì luôn có cái tôi rất riêng, và khó khăn nhất là làm sao phát huy cái tôi ấy nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển bền vững, đoàn kết của CLB."

Khoảng thời gian áp lực nhất chắc là khi thực hiện SHINE UP - Cuộc thi tìm kiếm Người dẫn chương trình tài năng đầu tiên của ĐH Thương Mại. Sự kiện lớn mở rộng khắp Hà Nội nên team phải chuẩn bị siêu kỹ lưỡng. "Chúng mình đã có những đêm không ngủ để hoàn thành deadline của cuộc thi," Ngọc kể.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp



Chương trình "Tìm kiếm Ngôi sao tài năng nhí VTC 2020" là kỷ niệm đặc biệt nhất với Ngọc. Đây là chương trình truyền hình đầu tiên cô đảm nhận vai trò MC xuyên suốt cả mùa từ số đầu tiên cho tới đêm gala. "Tối nào bố mẹ cũng bật tivi lên xem mình, vui lắm! Đây cũng là chương trình thể hiện màu sắc của mình - có sự gắn bó kỳ diệu với các bạn nhỏ," cô nàng xúc động chia sẻ.

Lê Ngọc ngoài đời thực

Ngọc tự nhận mình là cô gái tự tin với những gì mình có, biết hài lòng, cố gắng và không so sánh. Lý do thích bận rộn với học - ngoại khóa - đi làm? "Vì chỉ cần rảnh là mình bị nghiện phim, nằm xem phim cả buổi không chán "

Thú vị là việc xem phim nhiều lại giúp Ngọc nhập vai linh hoạt trong từng chương trình dẫn dắt cũng như các tiểu phẩm văn học trong chương trình Văn Vui Vẻ VTV7. "Ngoài đời mình là đứa hay cười, nhưng lại luôn nhập vai buồn rười rượi, nước mắt chảy ướt mi," Ngọc cười nói.

Gia đình - hậu phương vững chắc



Nhà Ngọc ở ngoại thành Hà Nội, cách trường khoảng 30km. Cô nàng tập trung học và làm việc hết công suất trong 5 ngày đầu tuần, và tất cả mệt mỏi đều tan biến khi về nhà với bố mẹ vào 2 ngày cuối tuần.

"Nhưng cũng có lúc mình bận đến mức dù về nhà chỉ mất 45 phút đến 1 tiếng cũng không thể về nổi. Hay tự suy nghĩ và đặt áp lực nhiều lên bản thân. Mình hay ôm gối khóc thật nhiều xong lại mạnh mẽ chiến đấu tiếp "

Ngọc tâm sự hay "mủi lòng" khi nhắc đến gia đình. Bố mẹ ở xa luôn động viên, hỏi han hàng ngày. Ở Hà Nội thì ở cùng anh trai ruột, anh chăm cho những bữa ăn mà Ngọc thường bỏ qua và còn là người "seeding" mạnh mẽ cho các dự án của em gái nữa đấy!

Dự định tương lai

Trong thời gian tới, Ngọc muốn kết hợp giữa ngành Du lịch và đam mê MC. Cô mong muốn thực hiện chương trình với những video trải nghiệm khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam, đem đến cho khán giả trong nước và quốc tế những góc nhìn đẹp, chân thực về văn hóa, lịch sử, cảnh quan của Việt Nam.

Chúc cô nàng tài năng Lê Ngọc sẽ đạt được những dự định đang ấp ủ và tiếp tục thắp sáng ước mơ nhé! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top