Nữ sinh ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) hai lần liên tiếp ẵm trọn danh hiệu thủ khoa, GPA 92,8/100 quá xịn xò

572dde8144267587344f.webp


Là thủ khoa đầu vào bằng phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và điểm thi đại học khối A1 năm 2020, Huỳnh Thị Mỹ Anh (ngành Kế toán) tiếp tục trở thành thủ khoa tốt nghiệp khối ngành Kinh doanh – Quản lý của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), với GPA 92,8/100 năm 2024. Xuất sắc không hề nhẹ nhé các bạn ơi! ✨

Từ nhỏ đã mê mẩn tiếng Anh

Mỹ Anh chia sẻ, ngay từ bé cô đã được tiếp xúc với tiếng Anh rất nhiều. Cô hay nghe những bài hát của Avril Lavigne, Taylor Swift, Demi Lovato... Với sự định hướng tận tình từ gia đình, cộng với việc "mưa dầm thấm lâu", kỹ năng và tình yêu tiếng Anh của cô ngày càng lớn dần. Có thể nói là "grow with English" luôn đấy!

Trước đây, Mỹ Anh là học sinh của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (tỉnh Đồng Nai). Khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường, cô từng có rất nhiều trăn trở. Cuối cùng, Mỹ Anh quyết định trở thành sinh viên của trường ĐH Quốc tế – và rõ ràng là quyết định đúng đắn rồi!

2e6618ecebee33230cae.jpg


0191114808e614e55641.jpg


Mỹ Anh chia sẻ: "Mình rất thích môi trường tiếng Anh và quốc tế tại đây. Bắt đầu vào học tại trường ĐH Quốc tế, mình nhận ra tính cách của mình rất phù hợp với môi trường nơi đây. Mình học được cách dung hòa với mọi người, tôn trọng cá nhân và sự khác biệt. Do vậy, mình không còn cảm thấy lẻ loi và cô độc nếu có khác biệt với mọi người. Mình cũng rất tự tin để tỏa sáng". Nghe xong mà thấy chill hẳn luôn!

Achievement unlocked: Cả rổ giải thưởng xịn sò

Trong quá trình học đại học, Mỹ Anh nhận được học bổng toàn phần trị giá 192 triệu đồng năm 2020 (con số khủng đây!), là đại diện trường ĐH Quốc tế tham gia cuộc thi CFA Institute Research Challenge Vietnam 2023-2024, tham gia chương trình trao đổi TF-NUS LEARN 2022 với giải thưởng tài chính 5.000 đôla Singapore trong 3 tuần tại ĐHQG Singapore (NUS), là đội Á quân 1 cuộc thi South ICAEW Vietnam Business Challenge (IVBC) 2022 và giành được học bổng KPMG-ICAEW S.T.A.R 2022 trị giá hơn 32 triệu đồng. Đúng là resume xịn xò không chê vào đâu được!

67248e3a173e94c77669.jpg


Plot twist: Thủ khoa cũng có lúc stress nặng

Là thủ khoa tuyển sinh khóa 2020 của trường ĐH Quốc tế, Mỹ Anh cho biết cô cũng không ít lần áp lực khi bước chân vào học kì đầu. Mỹ Anh chia sẻ: "Đôi lúc mình cũng tự áp lực bản thân ở học kì đầu của đại học, khi mình chưa quen với nhịp học mới và không đạt được kết quả như mong đợi. Mình tự hỏi liệu có phải mình chưa nỗ lực hết mình hay không. Nhưng sau đó mình nhận ra, không ai xét nét mình hết, chỉ có bản thân tự áp lực mình. Từ đó, mình tận hưởng việc học hơn và luôn tự thưởng cho bản thân sau những thành tựu nho nhỏ".

Câu chuyện này nghe mà relate quá đi thôi! Ai mà chẳng từng overthinking về điểm số đúng không nào?

Thủ khoa kép - Cảm xúc sao mà khác biệt thế!

Lần đầu tiên biết tin bản thân là thủ khoa tuyển sinh, Mỹ Anh chia sẻ: "Mình hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Mình thật lòng chỉ mong muốn có được học bổng của trường. Nên khi biết tin, mình sung sướng hết mức, hạnh phúc đến vỡ òa". Còn khi biết mình là thủ khoa tốt nghiệp thì lại là một mood khác: "Mình hạnh phúc và hãnh diện vì cuối cùng cũng hoàn thành thật tốt một chặng đường đèn sách, chứng minh được nỗ lực của mình trong thời gian qua". Hai lần nhưng hai cảm xúc, cả hai đều xúc động tới nao lòng!

1e2d9258ecf8a8985e59.jpg


Năm thứ hai: Khi không phải lúc nào cũng smooth sailing

Đằng sau những thành công, Mỹ Anh vẫn có những vấp ngã đầu đời. Vào năm thứ hai, khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Mỹ Anh đã không đậu học bổng đi du học. Mỹ Anh chia sẻ, dù buồn bã nhưng cô tin rằng vẫn sẽ còn những cơ hội khác. Đồng thời, với những lời động viên của mọi người xung quanh, cô vẫn tiếp tục cố gắng cho mục tiêu của mình. Mỹ Anh nói: "Chắc chắn sẽ có lúc gặp phải những trở ngại, không đúng như dự định. Nhưng cứ tiếp tục cố gắng kiên định với ước mơ của mình sẽ được đền đáp xứng đáng". Câu này đúng là quote của ngày luôn!

c19e394a2265765c677e.jpg


Plot twist có hậu: Đi Đức, lột xác hoàn toàn!

Nỗ lực được đền đáp khi vào năm thứ ba, Mỹ Anh đậu học bổng trao đổi sinh viên tại Đức. Tại đây, cô gái trẻ đã vượt qua những nỗi sợ của bản thân, từ xa nhà, nhớ gia đình đến việc không quen với khí hậu và văn hóa nơi xứ người. Nhờ vào lần trao đổi sinh năm ấy, Mỹ Anh trở nên trưởng thành hơn, thẳng thắn và thể hiện bản thân nhiều hơn. Đúng là kiểu "what doesn't kill you makes you stronger" nhỉ! ✈️

Kế hoạch tương lai: Vừa làm vừa học, balance is key!

Nghĩ về dự định cho tương lai sắp tới, Mỹ Anh chia sẻ: "Trước mắt mình sẽ đi làm để trau dồi kinh nghiệm, áp dụng những kiến thức ở trường lớp và trong quá trình làm trao đổi sinh. Nếu như trong tương lai có cơ hội, chắc chắn mình sẽ rất sẵn sàng để học cao hơn và trau dồi thêm nhiều kiến thức".

822e9005566a6c2e877c.jpg


f704af2d5b1448e1743a.jpg




"Mình chỉ mong rằng, mình luôn tin tưởng vào bản thân, kiên định với ước mơ của chính mình. Càng lớn, mình càng hy vọng rằng, mình sẽ cân bằng được những áp lực cuộc sống và trở nên thật hạnh phúc", Mỹ Anh nói.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top