Nữ sinh ĐH Mỏ - Địa chất: Bỏ phố về quê, quyết tâm đưa trà Thái Nguyên đi khắp mọi miền

98335c9a2100b5b54acc.webp


Đỗ Kiều Chinh (sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Mỏ - Địa chất. Lớn lên giữa những đồi chè xanh mướt ở Thái Nguyên, cô nàng đã có một quyết định "đi ngược số đông" - bỏ phố về quê khởi nghiệp với mô hình Trà sạch, ấp ủ giấc mơ "Mang cả xứ Trà đi muôn nơi"

Từ giấc mơ áo blouse trắng đến hành trình khởi nghiệp

Suốt 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và từng giành giải Nhì môn Sinh học cấp tỉnh, ước mơ của Kiều Chinh hồi đó là thi vào Đại học Y. Nhưng plot twist, cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo kịch bản đâu nhé!

4e44208890b2db3a9710.jpg


Nữ sinh tâm sự: "Trường Mỏ với mình là cả một duyên số luôn á. Mấy nguyện vọng trường Y của mình toàn trượt hết vì ngành đủ điểm thì mình không để nguyện vọng, còn ngành mình để thì lại không đủ điểm. Thế là mình được coi là 'trượt đại học' rồi đó Buồn và thất vọng cực kỳ, mình nộp hồ sơ bừa vào trường Cao đẳng Y. Nhưng chỉ sau đúng một tuần, mình đã thấy không vibe với ngành này. Lúc đó mình vô tình thấy thông tin trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) nhận hồ sơ học bạ có ngành Quản trị kinh doanh, nên quyết định rút hồ sơ ở Cao đẳng Y và nộp vào HUMG luôn."

20590ee28f8372e2e031.jpg


Tại HUMG, Kiều Chinh không ngừng cày cuốc cả học tập lẫn hoạt động. Đến năm hai khi khoa chia chuyên ngành, sau khi tìm hiểu kỹ càng và được thầy phó khoa tư vấn, cô nàng chọn Thương mại điện tử - một lựa chọn hợp "gu" và cực kỳ đúng đắn!

777a133fd390ead13b8b.jpg


Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Kiều Chinh đã "flex" được hàng loạt thành tích đáng nể như Giấy khen Sinh viên giỏi, Giấy khen Sinh viên xuất sắc và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường

b3bb034d2d68870265e8.jpg


Không chỉ học giỏi, cô bạn còn là con người năng động trong các hoạt động với nhiều vai trò quan trọng: Bí thư Chi đoàn lớp Thương mại điện tử A-K63, Trưởng ban Truyền thông CLB Guitar Mỏ - Địa chất, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên trường, và còn làm MC cho nhiều sự kiện lớn của trường nữa nhé! Những đóng góp này được vinh danh khi Kiều Chinh nhận Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô" của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.

96505101d0f75e7051b0.jpg


75b98deb343afc4522ff.jpg


Về với đất mẹ, khởi nghiệp cùng trà xanh ☕

Khi trường tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, Kiều Chinh chợt nhận ra cơ hội để làm điều gì đó ý nghĩa cho quê hương. Cô nàng người Thái Nguyên chia sẻ: "Là 'con của đất chè', sinh ra và lớn lên với cây chè, mình hiểu rõ sự vất vả của những người nông dân làm chè nhưng giá bán lại không cao, không xứng với công sức bà con bỏ ra. Khi đi nhiều nơi, mình mới thấy người tiêu dùng cũng khó mua được sản phẩm sạch và an toàn, có thì giá lại cao ngất ngưởng. Đó chính là động lực thôi thúc mình xây dựng mô hình Trà sạch."

ebddb1fd0add0976bdc4.jpg


Nhưng mà, quyết định "rời phố về quê" chưa bao giờ là easy mode đối với giới trẻ đâu nhé! Kiều Chinh thổ lộ: "Quyết định về nhà thật sự là một quyết định khó khăn lắm. Mình phải đối mặt với dị nghị, sự thất vọng của mọi người trong khi việc đạt được sản phẩm sạch không phải chuyện một sớm một chiều. Đó là cả một process từ cải tạo đất, nguồn nước,... cho đến trau dồi kiến thức, kinh nghiệm. Tuy lớn lên với cây chè nhưng để thực sự hiểu sâu về nó thì phải tìm hiểu và học hỏi thêm rất nhiều. Mình cũng gặp không ít khó khăn trong quản lý và vận hành vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến."



Dẫu gặp muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng Kiều Chinh vẫn không bỏ cuộc. Cô bạn tự nhủ: "Mình còn trẻ, chưa có gì để mất, nếu không làm thì sau này chắc chắn sẽ tiếc nuối nên dù có đánh đổi một phần thanh xuân cũng xứng đáng mà!"

Hiện tại, gia đình Kiều Chinh đã nằm trong tổ hợp sản xuất trà hữu cơ và được công nhận trà sạch hữu cơ vào đầu tháng 10 vừa qua. Sau khi tốt nghiệp, nữ sinh dự định dốc hết tâm huyết để xây dựng thành công mô hình Trà sạch với thương hiệu mang tên mình.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top