Nữ sinh ĐH Bạc Liêu: "Chỉ có học hành mới giúp mình đổi đời!"

54936ece58ca54dc9504.webp


Võ Bé Thảo (sinh năm 2005) hiện là sinh viên khoa Sư phạm, trường ĐH Bạc Liêu. Bé Thảo vừa được nhà trường trao tặng giấy khen đạt thành tích cao trong đợt thi tuyển sinh năm 2023 - 2024 đó nha!

Lớn lên giữa bao gian khó

Mảnh đất Bạc Liêu miền sông nước chính là quê hương của cô thủ khoa ngành Sư phạm, khoa Giáo dục Tiểu học Võ Bé Thảo. Ít ai ngờ rằng trước khi có những thành tích đáng tự hào này, cô sinh viên đã trải qua một cuộc sống đầy gian khó, cùng với những lo toan nặng trĩu trên đôi vai ba mẹ.

Sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo tại Bạc Liêu, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng gia đình Thảo lại không có đất đai canh tác. Ba Thảo đi làm phụ hồ, công việc nặng nhọc mà lương thì ít ỏi lắm. Mẹ Thảo đi bán xôi kiếm tiền lo cho con ăn học. Thảo lớn lên bằng từng giọt mồ hôi của ba và gánh xôi nhỏ bé của mẹ.

Số phận như muốn thử thách, từ khi sinh ra Thảo, mẹ cô thường xuyên ốm đau. Việc bệnh tật triền miên khiến mẹ Thảo không thể đi làm được nữa. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai ba Thảo, ai kêu gì làm nấy và thường phải làm đến tận đêm khuya. Dù vất vả nhưng điều ba Thảo mong muốn nhất vẫn là có tiền chữa bệnh cho vợ, lo cho con gái ăn học thành tài.

eba5086acd585c87fb05.jpg


9fa29ca00486f37dc76a.jpg


Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Bạc Liêu dành cho sinh viên có thành tích cao kỳ thi đầu vào của trường.

Trớ trêu thay, ông trời vẫn chưa muốn buông tha gia đình này khi biến cố tiếp tục ập đến. Trong một lần đi làm, ba Thảo bị tai nạn lao động, phải điều trị mất gần một năm trời. Gia đình phải đi vay mượn khắp nơi kiếm tiền chữa trị, từ đó lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Sức khỏe giảm sút, ba Thảo mắc di chứng nên đôi khi không được tỉnh táo, khiến gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn. Những nỗi lo toan nợ nần ấy kéo dài suốt 7 năm nay và chưa lúc nào cô sinh viên này buông xuống được.

Con đường chạm tới ước mơ làm cô giáo

Chính những khó khăn ấy đã thúc đẩy Thảo cố gắng, nỗ lực hơn để có thể nhanh chóng phụ giúp gia đình cũng như thực hiện ước mơ của mình. Cô sinh viên luôn ý thức bản thân phải học tập để đền đáp công lao nuôi dưỡng của ba mẹ.

2383d9cd517949cd19d7.jpg


Cô sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tự hào bên thành quả từ những nỗ lực của bản thân.

"Việc học có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình, đó là cánh cửa giúp mình đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, giúp gia đình mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Khi mới bước vào đại học, cảm xúc của mình đầu tiên phải nói là ngỡ ngàng, xen lẫn chút tự hào, hãnh diện bởi vì mình đã bước vào môi trường đại học, học đúng ngành mà bản thân đã ước mơ. Phòng học khoa Sư phạm, trường ĐH Bạc Liêu với đầy đủ tiện nghi đã làm cho mình tròn xoe mắt luôn; các thầy cô giảng viên ở đây không những giỏi về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ; nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trào để sinh viên có nhiều hoạt động trải nghiệm mới trong cuộc sống nữa", Thảo trải lòng. ✨

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy, giáo viên chủ nhiệm THPT của Thảo chia sẻ: "Làm cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của Thảo, tôi ấn tượng bởi em ấy dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn lạc quan, không ngừng cố gắng học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nhiệt tình tham gia các phong trào. Bé Thảo thường xuyên được tuyên dương trước lớp, là một tấm gương vượt khó trong học tập. Nhờ sự cố gắng nỗ lực mà Bé Thảo đã vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp THPT thật tốt và đậu vào đại học mà mình yêu thích".

Niềm tự hào của gia đình, thầy cô chính là động lực siêu to để Thảo tiếp tục trên con đường chinh phục tri thức, cũng như trao gửi tri thức ấy tới những học sinh tương lai của mình, giống như những gì mà cô gái nhỏ đang nhận được bây giờ. "Ước mơ của mình là trở thành cô giáo trong tương lai. Mình sẽ nỗ lực truyền đạt kiến thức và gương mẫu về nhân cách để chắp cánh cho thế hệ trẻ bay cao, bay xa trên bầu trời tươi đẹp, từ đó góp công sức nhỏ bé cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà nói riêng, của đất nước nói chung. Ngoài ra, đi làm giúp mình có thu nhập ổn định để lo chữa trị bệnh cho ba mẹ, cũng như phụ giúp cho gia đình vươn lên thoát nghèo", Bé Thảo bộc bạch.

Khi biết mình là một trong 120 sinh viên nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa' năm 2023, Bé Thảo vui mừng và tự hào lắm nha! "Khi biết tới học bổng này, mình thấy học bổng mang tính nhân văn sâu sắc cũng như rất ý nghĩa. Suất học bổng này sẽ động viên mình rất nhiều trong quá trình học tập, tạo nên động lực để hoàn thành ước mơ những tháng năm đại học", Bé Thảo chia sẻ.

Với những sự giúp đỡ này, Thảo bày tỏ bản thân sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của mọi người để tiếp tục con đường học vấn ngày một tốt hơn nữa.

Ban Tổ chức chương trình "Nâng bước thủ khoa" trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn MASTERISE; Nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn Keppel Land tại Việt Nam; Nhà tài trợ Đồng: Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Nhà tài trợ Đồng hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings, Công ty Cổ phần C-Holdings, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH T.M.L Việt Nam, Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Trần Anh House…

33f857bba362e3c5c6a5.jpg


6677fb87642cb493f1e0.jpg


63224cb4c7c04640d273.jpg


d99910ba459ecc5187aa.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top