Nữ sinh đầu độc cha ruột: Cả hai đều sai, nhưng đằng sau là câu chuyện đau lòng

49ae9ef1b2467eb3b891.jpg


Thật sự thì cô bạn này sai và hơi thiếu suy nghĩ, vì trong hoàn cảnh đó có thể có giải pháp khác và không nên coi thường khả năng điều tra của công an. Nhưng mà "không có lửa làm sao có khói" đúng không?

Nếu bạn từng sống trong một gia đình bị bạo hành từ nhỏ đến lớn thì mới thấu hiểu được cảm giác của cô ấy. Nhiều người sống trong gia đình êm ấm, hạnh phúc thì không thể hiểu nổi nỗi đau của cô bạn này, nhưng lại ra sức chửi bới, phán xét. Thực ra chẳng có đứa con nào muốn làm hại cha mẹ cả, nếu như cha mẹ sống tử tế với con. Cũng giống như nếu không phạm pháp thì đâu có bị công an bắt và kết án tử hình.

Trước khi làm bất cứ điều gì xấu, hãy nghĩ đến hậu quả. Cả người bố và đứa con giờ đây đều đang phải gánh chịu hậu quả từ những việc xấu họ đã làm

Mình rất hiểu và thông cảm cho cô bé, giá mà mọi chuyện không đi đến bước này...

Cảm ơn bạn đã viết ra những dòng này!

Nguồn: https://vnexpress.net/nu-sinh-dau-doc-cha-xin-tha-thu-cho-con-4546043.html

Mà đi "mua bán trái phép chất độc" dễ như đi chợ thế nhỉ? Bạn nhỏ 21 tuổi cũng mua được luôn. Quản lý kiểu này chả khác gì tiếp tay đó!

Dù lý do gì đi nữa thì cũng là bất hiếu thật.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top