Nữ sinh đặt mục tiêu vào Đảng từ năm nhất, 4 năm sau lên thủ khoa toàn khóa ✨

b6a3bedf699d60806068.webp


Ngay từ khi còn là tân sinh viên năm nhất, Võ Thị Ánh Dương đã đặt ra cho mình một mục tiêu cực kỳ rõ ràng: được vào hàng ngũ của Đảng. Và đoán xem sao? 4 năm sau, cô bạn không chỉ thành công trở thành đảng viên mà còn "flex" luôn danh hiệu thủ khoa toàn khóa tại Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng với GPA 3.48/4.0 đỉnh của chóp, cùng với cả tá thành tích nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng nữa nhé!

33ee31675aea91371068.jpg


Từ mục tiêu đến hành động cụ thể

Võ Thị Ánh Dương (sinh năm 2004) theo học chuyên ngành Thanh tra, thuộc ngành Luật. Điểm đặc biệt ở cô bạn này chính là sự quyết tâm từ rất sớm. "Mình luôn có một mục tiêu là được vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, được trở thành đảng viên. Vì vậy, ngay từ năm thứ nhất, mình đã nỗ lực để đáp ứng các điều kiện và cuối cùng đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng", Dương chia sẻ.

5dcb414ccecdf079f044.jpg


Để đạt được mục tiêu này, Dương không chỉ nói suông mà hành động thực sự luôn: học tập nghiêm túc, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, cày cuốc nghiên cứu khoa học và các chương trình vì cộng đồng.

Về học tập, Dương có chiến thuật riêng cực thông minh. Trước mỗi môn học, cô bạn đã tìm hiểu trước nội dung, sau đó hệ thống hóa kiến thức và chú trọng hiểu bản chất thay vì chỉ học vẹt. Với ngành Luật, Dương nhận ra việc học đòi hỏi khả năng phân tích, liên hệ và vận dụng kiến thức vào những tình huống thực tế chứ không phải chỉ thuộc lòng. "Đối với mình, điều quan trọng nhất là phải kiên trì và có kỷ luật. Khi đã xác định mục tiêu, mình chia thành những việc nhỏ để thực hiện từng bước, thay vì tạo áp lực phải đạt được tất cả trong một thời gian ngắn", Dương nói.

Tất nhiên không phải lúc nào cũng smooth sailing cả rồi! Dương cũng có những lúc kết quả học tập chưa đạt như kỳ vọng, áp lực từ nhiều nhiệm vụ cùng lúc khiến cô mệt mỏi. Nhưng thay vì down tinh thần, Dương chọn cách nhìn lại nguyên nhân, điều chỉnh phương pháp và chia nhỏ mục tiêu. Khi gặp khó khăn, cô chủ động xin feedback từ thầy cô, bạn bè và biết cách balance giữa học tập, hoạt động và cuộc sống cá nhân. Sự kiên trì ấy được duy trì xuyên suốt 4 năm đấy nhé!

295c2a280d65c44d25fb.jpg


Không chỉ giỏi trên giảng đường

Bên cạnh việc học, nữ sinh còn "phá đảo" cả mảng nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội luôn. Năm học 2025 - 2026, Dương cùng team thực hiện đề tài "Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của đạo Cao Đài - nghiên cứu trường hợp tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng" và ẵm luôn giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Phân hiệu.

Chưa hết đâu! Dương còn "đánh úp" tại cuộc thi chính luận 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' nữa. Năm 2025, cô đoạt giải Triển vọng với tác phẩm "Lan tỏa giá trị Việt từ cộng đồng kiều bào - Động lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới". Năm 2026, cô cùng sinh viên Phạm Chí Kỳ Y đoạt giải C với tác phẩm "Tinh gọn bộ máy - cuộc cách mạng đột phá kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới", và tác phẩm này tiếp tục đoạt giải Triển vọng tại cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn!

2573bb11751e3b3f3a99.jpg


Trưởng thành từ hoạt động cộng đồng

Ngoài giảng đường, Dương từng đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu nhiệm kỳ 2024 - 2025. Cô tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: "Hành trình về địa chỉ đỏ", "Nồi cháo tình thương", "Mang yêu thương về vùng cao". Với Dương, những hoạt động này giúp bản thân hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Nữ sinh cho rằng, quãng đời sinh viên không nên được đo bằng điểm số. Những trải nghiệm ngoài lớp học giúp cô rèn khả năng tổ chức công việc, làm việc teamwork và nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ hơn.

8e808ab5763f738ac9a0.jpg


Trở thành thủ khoa toàn khóa, với Dương, đây là dấu mốc đáng nhớ sau 4 năm "cày cuốc" và là món quà dành tặng gia đình, thầy cô cùng những người đồng hành. "Danh hiệu thủ khoa giúp mình có thêm niềm tin vào bản thân, nhưng đây không phải điểm dừng. Mình vẫn còn nhiều điều phải học, phải trải nghiệm và phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình trong thời gian tới", Dương chia sẻ.

Hành trình của Ánh Dương được xây dựng từ những bước đi bền bỉ, không phải một sớm một chiều. Với cô bạn, mỗi thành tích là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những gì đã học được, những trải nghiệm đã có và trách nhiệm, sự cố gắng sau khi rời giảng đường. Đúng chuẩn "tài sắc vẹn toàn" mà người ta hay nói đây rồi!

31d249bd2dfb86c45c88.jpg


4d415e5376494280cc1c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top