Xin được giới thiệu đến các bạn câu chuyện đầy cảm hứng của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp – nữ sinh Đại học Giao thông Vận tải, Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Một hành trình đầy nỗ lực và nghị lực đáng nể!
"Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Xô Viết Can Lộc – Hà Tĩnh anh hùng. Có lẽ chính vì những chiến tích lịch sử vang dội, chính vì những con người chân chất thật thà nơi đây mà mỗi khi nhắc đến quê hương, mình đều vô cùng tự hào và hãnh diện", Diệp tâm sự.
May mắn được lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, với ông nội cống hiến trọn đời với hơn 60 năm tuổi Đảng, và bố cũng trở thành Đảng viên từ năm 18 tuổi. Chính vì vậy, Diệp đã đặt mục tiêu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam ngay từ sớm. Và sau 12 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, cô bạn đã chính thức gia nhập hàng ngũ Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Respect!
Bước vào năm nhất đại học, Diệp cũng đầy háo hức với vô vàn dự định và hoài bão như bao bạn trẻ khác. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng "ez" – gia đình gặp biến cố lớn về tài chính, khiến cô bạn từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.
Tuy nhiên, với sự động viên từ bố mẹ, người thân và bạn bè, Diệp đã không để bản thân gục ngã. "Mình luôn tự nhắc nhở bản thân, nếu trong lúc này bản thân mình cũng gục ngã thì bố mẹ lại càng buồn, lại càng thất vọng", cô chia sẻ.
Bên cạnh việc cố gắng học tập và tham gia các hoạt động tập thể, Diệp còn dành thời gian làm thêm ở shop thời trang để trang trải chi phí sinh hoạt ở Thủ Đô. Vừa học vừa làm mà vẫn giữ được thành tích xuất sắc, đúng là "idol" của chúng mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn