Nữ sinh dân tộc Thái "cày" song bằng, mơ về ngày trở về quê gieo chữ cho trẻ em

5a2217a0087d0877c387.webp


Lương Nguyễn Yến Linh (sinh năm 2005, dân tộc Thái) đang "cày" song song hai ngành Sư phạm Sinh học và Ngôn ngữ Anh tại ĐH Vinh, đồng thời là thủ lĩnh sinh viên tình nguyện đầy nhiệt huyết Từng chứng kiến bạn bè phải drop học vì hoàn cảnh khó khăn, Linh ấp ủ mục tiêu về Quê Phong (Nghệ An), mang kiến thức và những gì mình học được để gieo chữ cho các em nhỏ ở quê hương.

58898505687b1eddde26.jpg


Lời hứa từ cuộc chia tay năm lớp 8

Tuổi thơ của Linh gắn liền với những khó khăn của một xã miền núi biên giới. Động lực để cô quyết tâm theo đuổi nghề giáo xuất phát từ một kỷ niệm buồn lúc học lớp 8.

436c3ac6dce9b412e26f.jpg


Linh vẫn nhớ như in cậu bạn cùng bàn tên Lộc. Vì gia đình khó khăn nên Lộc phải nghỉ học để đi làm thuê. Ở quê Linh, case như Lộc không phải hiếm. Nhìn bạn nghỉ học, Linh tự nhủ phải cố gắng học lấy cái chữ, để sau này làm cô giáo về quê dạy học, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Quyết tâm "cày" song bằng

Quyết định học cùng lúc hai ngành không chỉ tạo áp lực về mặt học tập mà còn về tài chính cho gia đình. Thu nhập chính của cả nhà cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thôi.

Dù vậy, bố mẹ vẫn luôn sát cánh và động viên Linh: "Mi học nổi thì cứ cố mà học, vất vả mấy bố mẹ cũng xoay xở được". Để Linh yên tâm học tập, bố mẹ ở quê ngoài làm nông còn nhận làm thuê để gom tiền nuôi con ăn học. Hiểu được sự vất vả đó, Linh luôn tự nhắc bản thân phải thật nỗ lực.

ced098323eb46fc4297e.jpg


Từ cô gái tự ti đến nữ thủ lĩnh tình nguyện

Những ngày đầu mới xuống thành phố, Linh rất rụt rè và tự ti vì nói tiếng phổ thông chưa chuẩn, phát âm tiếng Anh còn yếu. Chuyến đi thực tế làm thay đổi cô là chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2023. Lên vùng biên giới, thấy những đứa trẻ người DTTS lấm lem, sợ người lạ không dám nhận quà, Linh nhớ lại chính mình ngày trước. Linh chủ động bước tới, dùng tiếng Thái trò chuyện để các em bớt tự ti và rủ chơi trò chơi. Sự kết nối nhanh nhẹn và chu đáo đó đã giúp Linh ghi điểm, mở ra con đường để cô trở thành Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Quốc tế của trường.

Trong vai trò Đội trưởng, Linh luôn lấy "chu đáo" và "kiên trì" làm kim chỉ nam. Những lúc đi tình nguyện xa nhà, điều kiện thiếu thốn khiến mọi người mệt mỏi, dễ xảy ra cãi vã, xích mích. Thay vì nóng vội, Linh bình tĩnh lắng nghe từng người rồi mới điều chỉnh công việc cho hợp lý. Động lực của Linh một phần đến từ lời dạy của mẹ: giúp được ai cái gì thì cứ giúp bằng cái tâm.

Đánh giá về Yến Linh, ThS Hoàng Đình Khánh, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh nhận định, việc học song bằng là quyết định áp lực, nhưng Linh có ý chí và kỷ luật rất cao. Bạn không bao giờ lấy lý do học hai bằng để giảm bớt công việc phong trào.

Anh Khánh chia sẻ thêm, trong công tác quản lý đội tình nguyện, Linh làm việc bình tĩnh, sát sao và chịu khó. Là người con vùng cao, bạn hiểu thực tế để đề xuất những việc làm thiết thực, không hình thức. Việc khó Linh đều xắn tay làm trước, giữ thái độ cầu thị, khiêm tốn và biết lắng nghe.

Linh đặt mục tiêu 3-5 năm tới sẽ về quê hương để đem kiến thức phục vụ con em đồng bào mình ✨

c9f0948ba0cbc7aa2293.jpg


9783665ffb8fc0b12ecc.jpg


a84608062463105705b3.jpg


771b30c916f10971e542.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top