Nữ sinh dân tộc Tày "xịn xò": 16 năm liền làm lớp trưởng, thành Đảng viên lúc 20 tuổi

25c4d274cb089e5682d8.webp


Hoàng Thị Anh Thư (sinh năm 2000) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản lý đất đai – Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp. Cô bạn người dân tộc Tày đến từ huyện miền núi Văn Chấn, tỉnh Yên Bái này có một thành tích "khủng" mà ai nghe cũng phải trầm trồ: làm lớp trưởng suốt 12 năm phổ thông, và giờ đã 4 năm đại học vẫn giữ vững phong độ "chị đại"

Không chỉ là Lớp trưởng, Anh Thư còn là Bí thư Chi đoàn, Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên, và Trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên trường nữa nha. Flex thôi rồi! ✨

7dea06db85c5840f7b14.jpg


Chọn trường Lâm nghiệp vì một cái "duyên số"

"Mình đến với Trường Đại học Lâm nghiệp cũng là một cái duyên. Hồi cấp 3 đang phân vân chọn trường, mình tình cờ xem được clip ngắn giới thiệu trường Lâm nghiệp – một ngôi trường tuy xa trung tâm Hà Nội nhưng cơ sở vật chất xịn xò, đặc biệt là khuôn viên xanh mát rộng rãi cực chill. Từ đó mình quyết định chọn luôn, và suy nghĩ cũng như hành động của mình đã thay đổi theo hướng mới mẻ - thử thách bản thân nhiều hơn" - Thư chia sẻ.

Trước đây, dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm cán bộ lớp ổn áp, nhưng Thư vẫn hơi nhút nhát, ngại giao lưu với mọi người. Vì thế cô bạn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động chung của trường, các chương trình tình nguyện ở địa phương để rèn luyện bản thân mạnh dạn hơn.

"Khi 18 tuổi rồi, mình nghĩ nếu không bước ra khỏi comfort zone, không có mục tiêu thì sẽ không thể phát triển và đi xa được. Vì vậy, mình đã dành trọn 4 năm thanh xuân tại Đại học Lâm nghiệp để biến bản thân trở nên mới mẻ, trải nghiệm nhiều hơn."

5d96bb096f42deafd913.jpg


Với Anh Thư, chỉ học trên giảng đường là chưa đủ. Cô bạn còn trau dồi thêm kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và học thêm ngoại ngữ. Ngoài giờ học, Thư còn nhận việc làm thêm để hiểu thêm về thực tế cuộc sống - vì "mọi thứ khác nhiều so với sách vở lắm bạn ơi!"

"Sau một thời gian, mình đã tìm lại được nhiệt huyết đã để quên. Cảm giác cuộc sống ý nghĩa hơn khi mỗi ngày đều được học hỏi, cống hiến sức trẻ và hoàn thiện bản thân" - Thư tâm sự.

Motto sống của Thư cũng rất "thơm": "Không chắc chắn điều gì thì hãy thử làm. Không có chuyện không biết làm mà chỉ là chưa biết và chưa thử. Đời ngắn lắm, đừng ngủ dài"

49542fc57641f9318b75.jpg


Đa nhiệm nhưng vẫn "cân" tất

Giữ vai trò trên nhiều cương vị, Anh Thư thừa nhận có lúc áp lực khi nhiều công việc cần hoàn thành gấp. Nhưng cô bạn vẫn giữ vững tinh thần, giữ lửa nhiệt huyết và cháy hết mình cho mọi nhiệm vụ được giao.

a5fd15cd976f0ff9a7ca.jpg


Trong suốt thời gian học tập, song song với việc học, Thư luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội. Có những ngày đi học từ sáng, tối về lại cùng anh chị em Ban chấp hành họp và chuẩn bị cho các chương trình mới. Cùng tham gia tình nguyện tại trường, tổ chức các chương trình tình nguyện tại các địa phương khó khăn như Hoà Bình, Cao Bằng, Lai Châu,...

"Cảm ơn Đoàn – Hội, cảm ơn những anh chị đi trước, cảm ơn những người bạn đã giúp mình hoàn thiện và năng động hơn. Đoàn – Hội như trở thành một phần không thể thiếu trong mình vậy" - Thư bộc bạch.

f541466ed4e4271cd767.jpg


8dfd8c9e116ced0ece55.jpg


"Buộc nút thắt thành chiếc nơ xinh"

Thư chia sẻ: "Cuộc sống không bao giờ dễ dàng với ai cả. Không ai sinh ra đã có cuộc đời an yên, sung túc. Những khó khăn, thất bại chỉ là bước đệm trong hành trình chinh phục bản thân thôi. Thay vì than vãn hay chịu thua thì hãy chấp nhận và tìm cách vượt qua."

Câu nói tự động viên mà Thư thích nhất là: "Nếu không thể gỡ những nút thắt trong đời bạn, thì hãy buộc nó thành chiếc nơ thật xinh. Trái tim cậu ở đâu thì kho báu cậu tìm cũng ở đó. Vì vậy khi làm việc gì thì hãy đặt trọn trái tim, chắc chắn nó sẽ không khiến bạn thất vọng"

08a4de5e96840bb64b55.jpg


Thành tích "khủng" đạt được

Sau mọi vất vả và nỗ lực của bản thân, Thư đã đạt được những kết quả như mục tiêu đã đặt ra. Niềm vui và tự hào lớn nhất của cô bạn chính là: Được kết nạp Đảng khi tròn 20 tuổi – lúc đang là sinh viên năm ba.

Bên cạnh đó, Thư còn nhận được nhiều học bổng khuyến khích học tập từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, học bổng từ Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. Nhận nhiều Bằng khen từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Hà Nội và Hội Sinh viên Thành phố về thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Công tác Hội.

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, giải thưởng Sao Tháng giêng cấp trường trong cả 4 năm học liên tục luôn nha!



"Nhìn lại hành trình học tập và rèn luyện bản thân, tuy chưa thể nói là thành công hoàn toàn nhưng mình tự hào vì đã luôn cố gắng, không nản lòng khi gặp thất bại. Mình luôn trân trọng những khó khăn vì nó giúp mình trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Mình chỉ muốn nói: Hôm nay, tôi chọn là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Anh Thư khẳng định.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top