Lương Phương Linh (sinh năm 2006), người dân tộc Nùng, đang là học sinh lớp 12A11 trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên). Cô bạn này luôn cố gắng hết mình trong học tập và chill được cả tá thành tích xịn sò Vừa qua, Phương Linh còn xuất sắc ẵm trọn Giải thưởng Vừ A Dính năm 2023 nữa nè!
Là một học sinh dân tộc thiểu số, Phương Linh đã sớm hiểu ra giá trị thực sự của việc học hành. Cô chia sẻ: "Hồi còn nhỏ, mình nghĩ việc học chỉ đơn giản là để đền đáp công ơn cha mẹ và thầy cô thôi. Nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, đó chỉ là một phần nhỏ xíu. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc học chính là cho bản thân mình đó Học giúp mình tích lũy nhiều kiến thức và đặc biệt là góp phần hoàn thiện bản thân, xây dựng con người có phẩm chất tốt. Từ đó mới có thể đền đáp công lao sinh thành, dạy dỗ của gia đình và thầy cô. Lớn lao hơn nữa là góp phần xây dựng đất nước".
Từ khi nhận ra được giá trị của việc học, Phương Linh đã ra sức cày cuốc, rèn luyện và gặt hái được cực nhiều thành tích khủng như: Học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền; Huy chương Đồng môn Sinh học tại Trại hè Hùng Vương các trường THPT Chuyên khu vực Trung Du và Miền núi phía Bắc năm học 2021-2022 và 2022-2023; giải Khuyến khích môn Sinh Học tại cuộc thi Chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; Huy chương Vàng tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Quốc tế tại Hàn Quốc (xịn xò quá trời luôn! )... Ngoài ra, Phương Linh còn siêu tích cực và năng nổ tham gia các hoạt động của lớp, của trường và đạt danh hiệu 'Học sinh 3 tốt' cấp tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023.
Vừa rồi, Lương Phương Linh đã xuất sắc nhận được Giải thưởng Vừ A Dính năm 2023 - quỹ học bổng dành cho những tấm gương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo có thành tích cao trong học tập, vượt khó, rèn luyện tốt.
Phương Linh chia sẻ: "Khi nhận được thông báo có tên trong danh sách, mình đã shocked lắm luôn Giải thưởng này không chỉ nhờ sự cố gắng của bản thân mà còn nhờ sự giúp đỡ to lớn từ gia đình, thầy cô và các bạn dưới mái trường Vùng cao Việt Bắc. Chính vì thế mình có thêm động lực cũng như quyết tâm phải cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện".
Những lúc khó khăn, Phương Linh luôn nghĩ đến gia đình, bố mẹ để tiếp thêm năng lượng cho bản thân. Cô tâm sự: "Nghĩ đến bố mẹ là những người luôn âm thầm ủng hộ mình, bố mẹ có thể vất vả vì mình thì tại sao mình lại không thể cố thêm một chút vì bố mẹ chứ "
Từ nhỏ, cô bạn đã ôm ước mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh, cứu người. Với bộ môn Sinh học - môn học yêu thích cũng là thế mạnh của mình, Phương Linh đặt ra mục tiêu sẽ học tập hết mình để có thể thi đậu vào trường ĐH Y Hà Nội năm tới (chúc bạn thành công nha! ).
Nguồn: svvn.tienphong.vn