Mai Ngọc Kiều Nhi, cô gái đến từ Đắk Lắk, đã vượt qua bao khó khăn để trở thành thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường ĐH Tây Nguyên năm 2024. Câu chuyện của Nhi chính là minh chứng cho câu "có chí thì nên" mà các cụ vẫn hay nhắc
Tuổi thơ gian nan nhưng không bỏ cuộc
Ở Đắk Lắk, ai cũng biết đến nghề trồng tiêu, cà phê. Nhưng gia đình Nhi lại không may mắn có đất để canh tác. Bố mẹ Nhi phải làm thuê làm mướn theo mùa vụ, ngày nào cũng phải căng mình. Những hôm không có mùa thu hoạch, bố đi làm thợ xây, mẹ nấu cơm cho công nhân, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 400.000 đồng.
Số tiền ít ỏi ấy phải lo cho cả nhà 5 người, lại còn phải chữa bệnh suy thận cho em Nhi. Dù giờ em đã khá hơn, nhưng khoản nợ chữa bệnh từ ngày trước vẫn đè nặng lên vai bố mẹ đến tận bây giờ.
Nhưng mà khó khăn càng lớn thì Nhi càng quyết tâm học hành chăm chỉ hơn. Suốt 12 năm đèn sách, cô luôn đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Không chỉ top đầu lớp, Nhi còn thường xuyên nhận được học bổng "Học sinh nghèo vượt khó" từ nhà trường và địa phương. "Những phần thưởng đó mình thường đưa cho mẹ. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để gia đình mình ăn uống trong vài ngày", Nhi tâm sự.
Cô Nguyễn Thị Cẩm - Giáo viên trường THPT Hùng Vương, người đã từng dạy Nhi, chia sẻ: "Nhi là một học sinh mà tôi vô cùng trân trọng bởi ý chí và sự nỗ lực bền bỉ. Tôi đã chứng kiến em vượt qua nhiều khó khăn, không chỉ về điều kiện sống mà còn trong việc theo đuổi tri thức. Dù hoàn cảnh không thuận lợi, em vẫn luôn chăm chỉ, lạc quan và không ngừng phấn đấu để vươn lên. Em luôn là một trong những học sinh có điểm số top đầu của lớp".
Yêu Tiếng Anh từ bé, lại biết ngành Sư phạm Tiếng Anh được hỗ trợ học phí, Nhi quyết định đăng ký vào trường ĐH Tây Nguyên. Và kết quả là cực xịn luôn nha: 26,62 điểm đầu vào, còn là thủ khoa tổ hợp D14 của trường với 26,9 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Xịn xò quá đi thôi!
Bước chân vào đại học với bao hy vọng
Bên cạnh việc học, Nhi từng làm gia sư để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên, vì lịch học quá dày đặc, Nhi phải tạm ngưng để tập trung hơn cho việc học. Gánh nặng kinh tế vẫn đè lên vai bố mẹ, nhưng Nhi không bao giờ bỏ cuộc.
Nhờ thầy cô và bạn bè động viên, Nhi đăng ký tham gia học bổng "Nâng bước thủ khoa 2024" do báo Tiền Phong tổ chức và may mắn được nhận. Học bổng này không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính, mà còn là động lực cực lớn để Nhi tiếp tục đi trên con đường học vấn của mình
"Nhìn bố mẹ vất vả nên mình không cho phép bản thân ngừng cố gắng. Mình vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể ra trường đúng hạn, có một công việc ổn định trong ngành giáo dục và có thể giúp bố mẹ trả nợ và nuôi hai đứa em ăn học", Kiều Nhi chia sẻ.
Dù khó khăn vẫn còn đó, nhưng Kiều Nhi tin rằng giảng đường đại học là cơ hội để cô thay đổi tương lai. Nhi luôn tự nhắc nhở bản thân phải học thật tốt, không chỉ để đỡ đần gia đình mà còn để thực hiện ước mơ cống hiến cho xã hội. Nếu sau này có điều kiện, Nhi mong muốn sẽ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn