Khi đam mê biến thành động lực vượt khó
Nguyễn Thùy Linh, cô gái đến từ Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Đại Nam. Hành trang của cô nàng này không phải dạng vừa đâu nha: Quán quân Speak Up Đại Nam 2023, giải thưởng học sinh tiêu biểu Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, giải Nhất tỉnh Bắc Giang bộ môn Aerobic, giải Nhất em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng, giải Ba tỉnh Bắc Giang bộ môn thể thao cầu lông, giải Ba nghiên cứu khoa học huyện Yên Dũng, và còn là sinh viên tiêu biểu trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nữa này!
"Hiện tại ngoài việc học ra, mình đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Có những tuần mình nhận 6 công việc bán thời gian xoay vòng trong 1 tuần. Bên cạnh đó mình vẫn phải cân bằng việc học tập. Dù khối lượng công việc quá nhiều, nhưng mình làm việc không biết mệt mỏi khi làm đúng đam mê."
Từ sinh viên năm nhất đến MC được săn đón
Công việc MC đang mang đến cho Thùy Linh mức thu nhập đáng mơ ước: cô hiện là MC – Người dẫn chương trình có kinh nghiệm dẫn các sự kiện lớn của nhiều trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Host Livestream đã từng kết hợp cùng nhiều nhãn hàng nổi tiếng; và còn là Giáo viên MC nhí tại nhiều trung tâm, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Bắc Giang.
"Việc đi làm sớm giúp ích rất nhiều cho mình trong quá trình phát triển và hoàn thiện bản thân. Có cơ hội học tập và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Xây dựng và mở rộng mối quan hệ, giao lưu, kết nối và học hỏi từ các anh chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề là điều mình cảm thấy quý giá nhất."
Không sợ vấp ngã, chỉ sợ đứng yên
"Mình bắt đầu đi làm từ khi là sinh viên năm nhất, không ngại khó, ngại khổ. Mình luôn tâm niệm, cứ chăm chỉ và nỗ lực, cơ hội và thành công sẽ đến sớm thôi. Dù mình đã từng có những thời điểm rất áp lực vì không biết mình đang ở đâu, thất vọng với chính mình vì quá nhiều thất bại."
Thùy Linh thẳng thắn chia sẻ về những lần "ăn hành" trong quá trình theo đuổi ước mơ: "Mình đã từng vấp ngã tại rất nhiều cuộc thi về MC, có những cuộc thi chỉ dừng lại ở vòng đầu tiên. Bản thân từng bị chế nhạo khi bắt đầu theo đuổi lĩnh vực trở thành MC chuyên nghiệp, từng so sánh mình với bạn bè xung quanh, mọi người ngày một phát triển, còn mình tại sao mình cứ đứng yên 1 chỗ."
Nhưng rồi cô nàng đã vực dậy bản thân bằng mindset cực xịn: "Thế nhưng, chú sâu phải trải qua một quá trình lột xác đầy đau đớn để hóa bướm xinh đẹp. Ngọc trai lấp lánh ra đời là cả một hành trình oằn mình chịu đựng những xót buốt. Và con người cũng cần thay đổi để trưởng thành hơn."
"Trên hết những khó khăn đó lại là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày. 'Bạn thất bại không có nghĩa rằng bạn sẽ bị đánh bại'. Mình càng ngày càng 'gan lì' để đạt được mục tiêu, bền bỉ đến cùng để không hối hận với những gì đã làm. Những bước đi đầu tiên bao giờ cũng là khó khăn lớn nhất, nhưng nếu bạn vượt qua chúng, bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều."
Sống có ích, sống có nghĩa
Bên cạnh việc học và làm, Thùy Linh vẫn luôn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Đội, hoạt động thiện nguyện và câu lạc bộ. Cô chia sẻ: "Tham gia các hoạt động cộng đồng giúp mình tạo động lực và cảm giác hạnh phúc khi đã làm được việc có ích, bắt nguồn từ nhu cầu và khát khao được cống hiến. Mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi trao đi những giá trị do chính mình tạo ra đến cộng đồng. Mình tin rằng, chỉ cần mình và các bạn biết cố gắng, dám thử thách, dám trải nghiệm, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật ý nghĩa."
Nguồn: svvn.tienphong.vn