Nguyễn Thị Phương, sinh năm 2001, đang là sinh viên năm ba trường Đại học Vinh. Quê gốc Thái Bình nhưng từ bé đã theo bố mẹ vào Nghệ An sinh sống và cắm rễ luôn rồi. May mắn đỗ vào trường đại học mơ ước, ngoài việc cày cuốc bài vở, Phương còn theo đuổi nghề làm mẫu ảnh nữa nhé!
Dù lớn lên ở Nghệ An nhưng Phương vẫn giữ giọng Bắc, khiến bạn trở nên... khác biệt và hay bị mọi người cười. Thế là Phương quyết tâm học luôn tiếng Nghệ để hòa nhập với mọi người, vì đây chính là quê hương thứ 2 mà mình gắn bó mà!
Tự lập sớm như thế này thì không phải ai cũng làm được đâu nhé! Năm lớp 7, Phương đã bắt đầu kiếm tiền phụ gia đình bằng cách buôn bán mỹ phẩm nhỏ, đăng lên các hội chợ và tự mình đạp xe đi ship cho khách. Dù có lúc phải đợi khách dưới trời nắng gắt hơn 30 phút, bạn vẫn không nản lòng chút nào!
Phương chia sẻ: "Mọi thứ đến với mình thật tình cờ và may mắn, được mọi người đánh giá có gương mặt thần thái phù hợp với làm mẫu ảnh, từ đó nhen nhóm sở thích được tự tin đứng trước ống kính. Mình ý thức được rất rõ và rất sớm về việc mình cần phải kiếm tiền, không chỉ là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm mà còn để sau này báo hiếu cha mẹ và thực hiện những ước mơ của bản thân. Dẫu biết đường đời sẽ còn nhiều chông gai và thử thách. Nhưng không sao, mình đã sẵn sàng đón nhận và đương đầu".
Nguồn: svvn.tienphong.vn