Trần Uyên Phụng (sinh năm 2005) - cô nàng tân sinh viên của trường Đại học Vinh vừa khiến dân tình "mê mẩn" với bộ ảnh Tết cực đỉnh mang tên "Xuân". Mix giữa vibe hoài cổ và chút hiện đại, bộ ảnh nổi bật với trang phục áo dài ngũ thân - món đồ truyền thống xịn sò của người Việt mình, được ra đời từ tận năm 1744 sau khi chúa Nguyễn Phúc Khoát cải cách trang phục Đàng Trong.
Mà các bạn có biết không, áo dài ngũ thân này có ý nghĩa sâu xa lắm đó! Cổ áo cao, thẳng và vuông tượng trưng cho sự chính trực của người quân tử. Đặc biệt là 5 nút áo làm bằng kim loại, ngọc, gỗ (không phải vải như sườn xám Trung Quốc nhé) tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu và một thân con - tức là người mặc. Tính đến giờ, áo dài ngũ thân đã có hàng trăm năm tuổi đời, ai cũng có thể mặc không phân biệt tầng lớp, giới tính hay độ tuổi. Xịn xò phết!
Uyên Phụng tâm sự: "Mặc dù giờ có nhiều kiểu trang phục mới, cách tân từ nhiều nền văn hóa khác nhau mà giới trẻ mình yêu thích lắm. Nhưng dù lịch sử có biến đổi ra sao, áo dài ngũ thân vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, truyền thống của người Việt. Ngoài ra, mình còn kết hợp với cành lựu trong khung cảnh bình dị, tất cả gom lại mang đến cảm giác gần gũi, thân thương gửi đến mọi người".
Năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì đây là cái Tết đầu tiên Uyên Phụng đón với danh xưng "sinh viên". Sau một năm đối mặt với áp lực học tập, làm việc vất vả, phải sống trong guồng quay vội vàng, cô bạn quyết định về quê nhà Nghệ An đón Tết, dành thời gian sống chậm lại và nhìn lại chặng đường đã đi qua.
"Năm nay là năm đầu tiên mình được đón Tết với vai trò là một cô sinh viên. Cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều và thật tuyệt khi được hòa chung không khí đón Tết tại quê nhà. Mình nghĩ rằng, dù hiện đại hay truyền thống, dù hình thức đón Tết mỗi nhà khác nhau thế nào, nhưng giá trị thiêng liêng sum vầy bên gia đình ngày Tết vẫn luôn được coi trọng", Uyên Phụng chia sẻ.
Với Uyên Phụng, Tết giống như "ngày sinh nhật chung" của mọi người, khi câu "mừng thêm tuổi mới" được ông bà, cha mẹ, cô chú, con cháu dành tặng nhau. Chưa kể đến phong bao lì xì mừng tuổi từ người lớn dành cho các em nhỏ, với mong muốn các con mau lớn khôn, học giỏi và ngoan ngoãn nữa chứ!
Đi lễ chùa đầu năm cũng là một trong những nét văn hóa đẹp đẽ đã có từ lâu đời, tạo nên bức tranh đa sắc màu trong văn hóa đậm chất Việt. Theo quan niệm xưa, đi chùa là để thành tâm hướng về cõi Phật, cầu mong mưa thuận gió hòa, gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt lành. Chính vì thế, người Việt mình thường có tục đi lễ chùa đầu năm để thắp hương, viết sớ, cầu bình an cho gia đình và người thân. Du xuân, lễ chùa đầu năm diễn ra trong tâm thế đặc biệt với các nghi thức dâng hương, tế lễ được thực hiện trang nghiêm, thành kính.
Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Uyên Phụng đã đặt mục tiêu sẽ cố gắng học tập thật tốt, khắc phục những lỗi sai mà bản thân đã mắc phải trong năm qua và hoàn thiện bản thân ở phiên bản tốt nhất.
Bên cạnh đó, Uyên Phụng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm và theo dõi cô bạn trong thời gian vừa qua. "Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin kính chúc các bạn độc giả của báo Tiền Phong, cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước, một năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, thành công hơn nữa. Chúc tất cả mọi người một năm dồi dào sức khỏe nhé!", Uyên Phụng gửi gắm.
Nguồn: svvn.tienphong.vn