Nữ sinh Đại học Văn hóa rinh về 2 danh hiệu đỉnh của chóp trong cuộc thi sắc đẹp

670dae9dd483ca37de69.webp


Mình là Khiếu Thị Lan Anh đây, sinh năm 1999, quê ở Thái Bình nè! Gia đình mình trước kia làm nông, sau bố mẹ cưới nhau thì chuyển sang kinh doanh và thầu công trình xây dựng. Thời đi học, mình đã trải qua trường tiểu học và THCS Tân Bình, rồi đến THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thành phố Thái Bình với thành tích xịn sò: 12 năm học sinh giỏi luôn á! Giờ mình đang là sinh viên năm ba khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyên ngành Văn hóa Truyền thông nha.







Hồi còn đi học, mình là đứa mê mẩn các hoạt động đoàn thể lắm luôn. Năm nào cũng vậy, cứ đến Rằm tháng tám là Đoàn trường và Ủy ban xã tổ chức thi năng khiếu với đủ thứ: kể chuyện, đóng kịch, múa hát... Vinh dự là mình góp mặt hết tất cả các mùa thi, từ kể chuyện về Bác Hồ đến đóng kịch đủ thể loại, và nhận về toàn giải cao cho tập thể! ✨ Nhờ những hoạt động đó mà mình luyện được skill giao tiếp và tự tin trước đám đông nữa. Nhiều năm liền mình là đội trưởng đội Thiếu Niên Tiền Phong thôn Đồng Thanh đó nha. Lên cấp ba, mình may mắn được bầu làm lớp trưởng và bắt đầu tham gia các hoạt động Đoàn.

Niềm tự hào lớn nhất của mình là được học ở THPT Nguyễn Đức Cảnh – một trường điểm của thành phố Thái Bình. Dưới sự dìu dắt của thầy cô và kỷ cương của nhà trường, mình đã trở nên cứng rắn, bản lĩnh và năng động hơn hẳn. Một trong những may mắn nhất là được Tỉnh Đoàn và Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng danh hiệu "Thanh niên tiêu biểu thành phố Thái Bình năm 2016" Đó là dấu mốc quan trọng và đáng nhớ trong suốt thời gian học tập, mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu và kỳ vọng của mọi người. Qua đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô và mái trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – nơi đã chắp cánh cho ước mơ của mình và dạy mình sống biết cống hiến cho tập thể.



Mình rất thích câu nói "Không có con đường nào trải đầy hoa hồng". Mình vẫn luôn nhớ những tháng hè các bạn nghỉ ở nhà còn mình vẫn đến trường để hoàn thành nhiệm vụ và cùng các bạn tổ chức những chiến dịch tình nguyện, quyên góp ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, đến thăm trại trẻ mồ côi và những người không nơi nương tựa. Mỗi lần được tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân ái, mình luôn cảm thấy bản thân có ý nghĩa, dù có nắng mưa vất vả thế nào mình vẫn hạnh phúc khi được cống hiến cho xã hội



Thời gian trôi nhanh quá trời, chẳng mấy mà mình đã bước vào cánh cổng trường Đại học và trở thành một cô sinh viên mang trong mình những ước mơ, khát vọng được chinh phục và cống hiến. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã mang đến cho mình những cơ hội mới, thách thức mới và những thành công mới. Khi còn là sinh viên năm nhất, mình chỉ đến trường rồi về tự nấu cơm và giặt quần áo. Việc học cũng có nhiều điều mới mẻ nhưng đa số là còn rất nhiều thời gian, giai đoạn đầu mình cũng chưa đi làm nhưng đến hết kỳ một của năm nhất thì mình bắt đầu có những thay đổi. Khi việc học chuyển sang đăng ký tín chỉ, mình sắp xếp được lịch đi học và đi làm thêm.

Năm đầu tiên ở trường, mình học ở khoa Văn hóa học lớp Văn hóa truyền thông 9. Một điều rất tự hào là khoa mình luôn đi đầu trong các hoạt động tập thể, Đoàn thanh niên, các công tác xã hội, tình nguyện, tổ chức và biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Bản thân mình cũng là cán bộ lớp suốt 3 năm cấp ba với vai trò lớp trưởng, lên Đại học mình giữ vai trò phó bí thư của lớp. Chính vì vậy mình luôn tự nhắc nhở bản thân tích cực đến trường và tham gia đầy đủ các hoạt động như: Chào Tân Sinh Viên các khóa, Hội thi Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình tình nguyện Xuân Ấm Vùng Cao – tại tỉnh Hà Giang, những chuyến đi thực tế phục vụ các môn học như Phát triển văn hóa cộng đồng ở Na Hang - Tuyên Quang... Nhờ có những hoạt động ấy mà quãng thời gian sinh viên của mình trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.







Dấu mốc đặc biệt với mình là lần đăng ký tham dự cuộc thi nhan sắc do một công ty Đào tạo Người mẫu tổ chức nhờ sự khích lệ và giới thiệu từ người chị. May mắn là mình đã rinh về hai danh hiệu: Người đẹp thời trang và Á Khôi Miss Áo Dài Việt Nam 2018 Đó vừa là vinh dự và cũng là cơ hội cho mình trưởng thành như hôm nay. Sau cuộc thi, mình được biết đến nhiều hơn và bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật với tần suất cao hơn. Với các vai trò khác nhau, mình đã dần khẳng định được tên tuổi và dấu ấn của bản thân trong các sự kiện:

- Ban Giám khảo các cuộc thi Fashion show Sắc Hạ Model Kid Lào Cai 2019, Miss Poly trường FPT polytechnic 2019, Hương Sắc Việt Nam 2019, cố vấn chuyên môn Hoa Khôi Tài Sắc Việt Nam 2019...
- Đạo diễn catwalk chương trình Cây Kéo Vàng Đất Việt 2019

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top