Nữ sinh Đại học Sư phạm Hà Nội: Chiến thắng bản thân để bước đến đam mê

f03efeeec046a058fd03.webp


Lê Thị Mai (sinh năm 2002) đến từ Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội – chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Cô nàng không chỉ là sinh viên giỏi với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đoàn – Hội, mà còn sở hữu cá tính mạnh mẽ và luôn hết mình vì đam mê. ✨

babcf21688d37104e8ec.jpg


Mình được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn và thiếu đi sự chăm sóc cũng như tình thương của bố. Mãi đến năm lớp 9, mình mới được về sống cùng mẹ. Khoảng thời gian trước đó, mình may mắn được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà. Chính khoảng thời gian ấy đã hình thành nên tính cách mạnh mẽ như bây giờ. Mình luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, phải là trụ cột trong gia đình để chăm sóc em trai cũng như giúp đỡ ông bà. Chắc hẳn ở quê, mọi người vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh một cô gái nhỏ bé nhưng luôn chăm chỉ và đầy mạnh mẽ với cái tên "anh Mai".

93c84feee4ebef9cf886.jpg


Dù vậy, mình chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay tự ti vì ngoài kia còn có những hoàn cảnh éo le hơn nhiều. Đặc biệt khi nhìn những em nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ... mình thực sự cảm thấy đồng cảm. Vì vậy mình luôn tự nhủ bản thân phải giúp đỡ được thật nhiều người trong cuộc sống.

Cũng như bao bạn đồng trang lứa, bước sang tuổi 18, đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, mình đã nhận ra niềm đam mê với du lịch. Mình muốn đi nhiều nơi, khám phá những điểm du lịch, những nét văn hóa đặc sắc của những vùng đất mới. Do đó, mình quyết định đăng ký nguyện vọng vào chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và may mắn thay, mình đã nhận được giấy báo trúng tuyển, giúp mình tiến gần hơn với đam mê của mình.

cb5e1e785e5e960e7a98.jpg


Lên Đại học, mình sớm tìm những công việc làm thêm để phụ giúp ông bà và mẹ. Công việc đầu tiên là gia sư. Sau khi hoàn thành các học phần về nghiệp vụ du lịch tại khoa, mình tìm được cơ hội cộng tác cùng các công ty du lịch, tham gia dẫn các chương trình tour. Từ đó mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi, học hỏi được thêm nhiều điều, nhiều kinh nghiệm và các kỹ năng giúp phát triển bản thân. Đây cũng là cơ hội giúp mình trau dồi kiến thức cũng như nghiệp vụ của chuyên ngành mình đang theo đuổi.

62e06be65c42bd98bb34.jpg


Cùng với đam mê du lịch, mình còn rất yêu thích lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là thời trang. Mình có ước mơ sẽ mở một hãng thời trang cho riêng mình. Đến thời điểm hiện tại, mình đã và đang mở một shop kinh doanh online các mặt hàng thời trang trên mạng xã hội. Mình vẫn rất yêu công việc này và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ tìm ra những mặt hàng chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. ✨

6e321fbea50a7fc68cec.jpg


Đến năm 3 Đại học, hành trình theo đuổi đam mê của bản thân với những khát khao của tuổi trẻ đã đưa mình đến với "Hoa hậu du lịch Việt Nam". Đây là cơ hội để mình có thể sử dụng tiếng nói và hình ảnh của bản thân để truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ còn đang tự ti, mất định hướng và thiếu động lực trong cuộc sống, e dè sợ hãi không dám ước mơ, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy can đảm mạnh mẽ dám bước ra khỏi ổ kén để trở thành những chú bướm thật xinh đẹp! Mình tin chắc rằng chính các bạn ấy cũng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những bạn khác nữa. Hãy không ngừng giúp ích và làm cho xã hội của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

0dc9e9688f0644b0f2d7.jpg


Điều đáng trân quý nhất trong cuộc đời của mỗi người đó là thanh xuân, là tuổi trẻ. Chúng ta hãy dám ước mơ, dám thực hiện, dám thử thách bản thân bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức và khám phá tìm chân lý cho cuộc sống. Hãy đi nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới để tìm hiểu về con người và văn hóa, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống bởi "trao yêu thương, trao cơ hội". Hãy khơi gợi lòng trắc ẩn của cá nhân bạn, san sẻ và yêu thương nhiều hơn để cuộc sống của bạn có giá trị hơn.

Hãy luôn là người ham học hỏi và có tinh thần, thái độ cầu tiến trong học tập cũng như trong cuộc sống vì mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời đều là một người thầy. Hãy đọc sách nhiều hơn bởi vì đọc sách chính là con đường dẫn chúng ta đi tới thành công. Đọc sách giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm và động lực trong cuộc sống. Và thật sự mà nói, đọc sách là một thói quen đã cho mình rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và thay đổi tư duy của mình rất nhiều.

f162310cac217d13044a.jpg


Bạn còn trẻ bạn có gì ư? Đó chính là thời gian, là sự nhiệt huyết và đam mê, là chúng ta còn nhiều sức khỏe. Đừng bao giờ đắn đo, hãy cương quyết hành động vì "thời điểm tốt nhất để thực hiện, đó là ngay bây giờ". Hãy cứ làm đi, cứ dám theo đuổi ước mơ và nhiệt huyết của bạn để khi sau này già đi bạn không còn phải tiếc nuối về điều gì. Mình có tâm đắc nhất một lời bài hát như thế này "Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi". Sự đam mê và nhiệt huyết của bạn sẽ đưa bạn đi tới thành công. Hãy là một người trẻ sống có ước mơ, có hoài bão và đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, quyết tâm thực hiện nó, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top