Phạm Thị Thu Ba (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên. Luôn cháy hết mình với học tập và các hoạt động tình nguyện, Thu Ba được nhận bằng khen của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đặc biệt, bạn nữ này vừa có hải trình siêu ý nghĩa đến với Trường Sa luôn nè!
"Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, mình tự hào được là người con của Thủ đô gió ngàn. Từ những ngày đầu nhập học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, mình đã nhận được nhiều tín nhiệm của thầy cô và bạn bè. Đây là nguồn động lực to lớn giúp mình cố gắng rèn luyện bản thân mỗi ngày. Ngoài việc học tập trên giảng đường, mình dành thời gian tham gia các câu lạc bộ, chương trình tình nguyện và hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên" - Thu Ba chia sẻ.
Qua mỗi chương trình, mỗi hoạt động tình nguyện, bạn nữ đã trưởng thành hơn rất nhiều và học được vô số điều quý giá. "Có những bữa ăn tối lúc 2 giờ sáng vì chạy chương trình, có những ngày hè nắng rát nương đồi khi đi tình nguyện ở vùng kinh tế khó khăn giúp mình học được cách yêu thương, sẻ chia đến các mảnh đời bất hạnh, giúp đỡ các em nhỏ được tới trường,…" Thu Ba tâm sự.
Đoàn - Hội còn là môi trường năng động giúp bạn khám phá ra những điểm mạnh của bản thân. Cô bạn hạnh phúc vì được cống hiến tuổi trẻ với trách nhiệm của một Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trách nhiệm đó như ngọn lửa rực cháy, thôi thúc mình hành động mỗi ngày!
Ngay khi nhận được thông báo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023", Thu Ba đã không do dự viết đơn đăng ký ngay lập tức. Được một lần đặt chân đến Trường Sa là ước mơ của rất nhiều người đấy! Dẫu có thể đi khắp nơi trên dải đất hình chữ S nhưng để được tới thăm hỏi, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa là cơ hội không phải ai cũng có.
"Vinh dự và tự hào được là một trong 7 đại biểu tỉnh Thái Nguyên trong hải trình 8 ngày đêm đến Trường Sa, đó thật sự là cơ hội quý giá để mình đem niềm tự hào dân tộc của người con Thủ đô gió ngàn và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đến với biển, đảo Tổ quốc" - bạn nữ xúc động nói.
Tham gia chương trình với vai trò là Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thu Ba được tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi đầu sóng ngọn gió, sự kiên cường của các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền của dân tộc, cùng với đó là nhiệt huyết tuổi trẻ của hơn 200 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc. Cảm giác quá là sốc và xúc động!
Đây là một hải trình vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, lần đầu tiên trong lịch sử, tàu Kiểm Ngư 290 đưa gần 200 đại biểu là cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên ưu tú trên mọi miền tổ quốc được đến với quần Đảo Trường Sa (Tỉnh Khánh Hòa), mang theo những món quà giá trị cả về vật chất, tinh thần đến với quân và dân địa phương; đồng thời triển khai nhiều công trình của tuổi trẻ ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Dù chỉ được tới thăm và giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo vài giờ nhưng giữa biển đảo mênh mông, tiếng cười, giọng nói, cái bắt tay, đôi câu chuyện trò giản dị đời thường lại là niềm mong mỏi, khát khao và chờ đợi của quân và dân trên đảo. Trong bao la sóng dội ấy, có tiếng cười đồng đội, có tình quân dân nồng ấm thân thương, có sự sẻ chia và có cả niềm tin vào vững bền của chân lý chủ quyền, của những giá trị thiêng liêng cao cả.
"Hình ảnh đáng nhớ và xúc động nhất đối với mình khi thăm đảo Trường Sa đó là khi tiễn đoàn rời đảo. Mặc cho bóng tối bao phủ cả đất trời, rất đông cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đã xếp thành hai hàng dọc cầu tàu để tiễn tàu rời bến cảng" - Thu Ba kể lại.
Hơn 200 đại biểu đại diện cho sinh viên cả nước đứng trên mạn tàu nhìn xuống và vẫy tay chào thì tất cả cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đồng thanh hô to "Trường Sa vì cả nước", các bạn trẻ không ai bảo ai cũng đồng thanh hô vang "Cả nước vì Trường Sa", thế rồi chẳng ai kìm được nước mắt.
"Chúng mình ôm nhau đứng ở boong tàu nhìn về Đảo Trường Sa Lớn mãi cho đến khi ánh đèn biến mất trong màn đêm. Ngay cả khi chỉ còn nhìn thấy biển trời tối đen nhưng câu hát 'biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa' vẫn được chúng mình ngân vang suốt hải trình. Hình ảnh ấy cứ hiển hiện trong tâm trí mình cho đến tận bây giờ và chắc chắn sẽ không phai nhạt mãi mãi về sau!" - Thu Ba xúc động.
Nguồn: svvn.tienphong.vn