Nguyễn Thị Duyên - nữ sinh năm 4 Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc đang sở hữu học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc ngành giáo dục Hán Ngữ. Từ một cô gái nhút nhát yêu thích tiếng Trung, Duyên đã "cày cuốc" không ngừng nghỉ để chinh phục ngôn ngữ "khó nhằn" này
**"Newbie" cũng có lúc khởi đầu mà...**
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã mê mẩn tiếng Trung lắm rồi. Tự mình lên mạng tìm hiểu, học từng chữ, từng âm một. Nhưng thật sự lúc đầu cũng hoang mang vì chữ Hán khó quá trời, phát âm thì "lắt léo", còn ký hiệu thì rối não Nói chung là con đường giành học bổng du học khó khăn phết đấy!
Lúc tâm sự với bố mẹ về chuyện muốn đi du học, mình gặp khá nhiều ý kiến "chặn đường" luôn. Đặc biệt là giai đoạn chuyển cấp, vừa phải học văn hóa ở trường vừa phải "cày" tiếng Trung tự học. Áp lực thì có nhưng với mình, tiếng Trung không đơn thuần là ngoại ngữ, mà là cả một niềm đam mê, là chìa khóa để hiểu thêm về đất nước có nền văn hóa ngàn năm tuổi này. May quá là nhờ sự "chiến đấu" kiên trì, cuối cùng bố mẹ cũng ủng hộ tinh thần cho mình rất nhiều
Sau một năm "cày cuốc" không ngừng, mình đã thi được HSK5 rồi! Đó là cột mốc đáng nhớ nhất trong đời luôn á. Khó nhất chính là chữ "tự" - tự mình làm mọi thứ, nhờ đó mà từ một cô bé nhút nhát giờ đã trở nên chủ động hơn hẳn. Mình inbox hỏi các thầy cô, anh chị đi trước và cả các group Du học Trung Quốc, nhận được nhiều sự support từ mọi người lắm. Sau khi tự apply học bổng thành công, mình lập kênh TikTok Xiaoyuanla để chia sẻ hành trình học tiếng Trung và kinh nghiệm xin học bổng. Kênh nhỏ nhỏ của mình may mắn có hơn 22 nghìn người theo dõi luôn Mình tin rằng ai cũng phải có điểm xuất phát để trở thành phiên bản xịn hơn trong tương lai mà!
**Mỗi chặng đường đều là kỷ niệm đáng nhớ nha!**
Những ngày tháng du học ở Trung Quốc, homesick là chuyện thường xuyên rồi Nhưng may là lúc nào cũng có những người bạn từ nhiều quốc gia khác nhau cùng mình đi khắp nơi, tạo nên biết bao kỷ niệm đẹp. Mình thấy khi cuộc sống đầy niềm vui thì thời gian cứ trôi nhanh không phanh được. Ở môi trường mới, mình mature hơn hẳn, học được nhiều điều thú vị và văn hóa đa dạng từ các bạn quốc tế cùng trường. Bọn mình thường xuyên tham gia các hoạt động gắn kết văn hóa và thi đấu trong trường. May mắn là mình cũng đạt giải trong cuộc thi giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc do trường tổ chức nữa nè
Những lúc nghỉ dài ngày, mình cũng mở lớp học online dạy tiếng Trung để ôn lại kiến thức và trau dồi thêm. Mỗi lần nghe học sinh chia sẻ thành tựu khi học tiếng Trung, mình thấy vui và tự hào vì đã "truyền lửa" được cho các bạn cùng yêu thích ngôn ngữ "hại não" này như mình
**Bí kip học tiếng Trung của mình nè...**
"Bí quyết học tiếng Trung của mình chính là coi nó như một sở thích, một đam mê. Như mình đây, mình thích một nhóm nhạc Trung Quốc, muốn hiểu các bạn ấy nói gì, hát gì thì mình cần học tiếng Trung thật tốt thôi" - Duyên chia sẻ.
Nếu có cơ hội quay lại, mình vẫn sẽ chọn Trung Quốc không do dự. Nhiều học bổng xịn sò, chi phí sinh hoạt lại hợp lý, giúp các bạn dễ dàng hiện thực hóa ước mơ du học hơn. Hơn nữa, tiếng Trung bây giờ không chỉ đơn giản là một ngôn ngữ, mà đã trở thành một "công cụ" cực kỳ quan trọng giúp giới trẻ tiếp cận nhiều thứ mới mẻ hơn. Du học Trung Quốc còn là cơ hội để rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân một cách toàn diện nữa đấy!
**Một vài thành tích "flex" của Duyên:**
- Tuyển thẳng 3 trường Đại học chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Trung tại Hà Nội
- Đỗ học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc năm 2021 chuyên ngành Giáo dục Hán Ngữ
- Đỗ học bổng Khổng Tử toàn phần hệ Đại học 4 năm
- HSK6 - 260 điểm
- Giải ba cuộc thi dạy học của Viện quốc tế trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh
- Giấy khen từ trường về các cuộc thi giao lưu văn hóa
Nguồn: svvn.tienphong.vn