Thái Phương Thảo (hay còn gọi là Windy) hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Anh, trường Đại học Mở Hà Nội. Là người con đất Thái Bình - quê hương của những ngôi sao sáng như Sơn Tùng MTP, cầu thủ Đoàn Văn Hậu... Thảo càng thêm quyết tâm phấn đấu không ngừng nghỉ
Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, mình đã cực kỳ tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động do nhà trường tổ chức. Lên đại học, bước vào môi trường mới, mình càng ý thức rõ hơn về cuộc sống tự lập. Mình bắt đầu hành trình tìm kiếm việc làm thêm, chọn công việc và môi trường gần với ngành mình đang theo học nhất. Mình thử sức với công việc sales để quan sát và lấy kinh nghiệm tại một trung tâm tiếng Anh cho trẻ em ở Hà Nội, khi đã cảm thấy vững vàng và tự tin hơn mới được lên vị trí trợ giảng
Để nâng cao trình độ và lấy thêm nhiều kinh nghiệm trong môi trường giáo dục tiếng Anh, mình đã tìm thêm các công việc gia sư từ năm nhất. Ngoài ra mình cũng thử sức ở môi trường du lịch, có 1 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài tại phố cổ với vị trí order tại một nhà hàng, thỉnh thoảng mình cũng làm tour guide cho những vị khách nước ngoài mà mình quen nữa ️
Đến năm 3 đại học mình phải chọn chuyên ngành giữa phiên dịch và sư phạm, mình đã chọn sư phạm vì đã có nhiều kinh nghiệm hơn với công việc này. Mình bắt đầu đi thực tập chuyên sâu hơn về lĩnh vực giảng dạy và tìm cho mình những trung tâm uy tín để xác định gắn bó lâu dài. Hiện tại mình đang làm thêm tại Pasal với vị trí Trợ giảng
Trong suốt quá trình học đại học, mình cũng đã tham gia CLB học thuật của khoa - CLB ALOHA để tạo thêm cơ hội phát triển. Cũng tại CLB này mình đã làm quen và học hỏi thêm kinh nghiệm học tập cũng như làm việc từ các "tiền bối" khóa trên cũng như các bạn cùng khóa. Và cũng may mắn khi mình là một trong các thành viên chủ chốt của CLB ALOHA cùng xây dựng và phát triển, tham gia vào các dự án lớn nhỏ trong khoa và nhà trường. Từ đó mình cũng học được rất nhiều kỹ năng mềm, nhờ vậy mà cũng trong học kỳ này, mình đã may mắn giành được suất học bổng loại giỏi của khoa
Gần đây nhất, được sự tin tưởng của các thầy cô giáo, mình đã được giao nhiệm vụ làm HOST của chương trình "Dạy tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho trẻ em" trong chiến dịch mùa hè xanh. Mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ đông đảo của các bạn và các em học sinh, chương trình đã kết thúc vô cùng thành công với tổng lượt views lên đến gần 50K
Mình luôn cảm thấy là một người may mắn khi xung quanh đều có người thân, bạn bè luôn đứng sau ủng hộ. Mình luôn bận rộn giữa việc học và làm thêm, ngày ngày tràn ngập các deadline và trải nghiệm cái cảm giác tự lập kiếm tiền vì mình nghĩ: "Mình lớn rồi nên tự lập, tự kiếm tiền trang trải chủ động chi tiêu đỡ phải xin bố mẹ chu cấp"
Tuy nhiên, thời gian đầu khi chưa quen với tần suất làm và học như vậy, mình có chút choáng và không quen. Khoảng thời gian đó mình luôn cảm thấy nghi ngờ về bản thân hay cảm thấy bản thân vô dụng. Nhưng bằng sự cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người nên mình đã cân bằng được tất cả mọi việc một cách hoàn thành và tốt nhất
Nguồn: svvn.tienphong.vn