Sinh ra và lớn lên ở Sóc Sơn - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Khổng Phương Mai, sinh viên năm hai ngành Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, không chỉ sở hữu visual xinh xắn yêu kiều, mà còn là cô bạn năng động, nhiệt huyết cực kỳ đấy!
Phương Mai chia sẻ, được học tập tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là niềm tự hào lớn lao của cô nàng. Không chỉ vì đây là ngôi trường top đầu về đào tạo kinh tế, mà còn có nhiều chương trình trao đổi sinh viên đi du học nước ngoài xịn sò nữa nha!
Sau một năm gắn bó với ngôi trường, Mai cảm nhận được tình cảm, sự tâm huyết từng bài giảng của thầy cô và sự thân thiện, nhiệt tình của các bạn sinh viên. Chính những điều này càng khiến cô nàng trân trọng và tự hào hơn khi được là sinh viên của trường, dù đây không phải nguyện vọng đầu tiên mà Mai theo đuổi.
Sở hữu ngoại hình xinh xắn, nụ cười duyên dáng cùng sự khéo léo trong ứng xử giúp Phương Mai "oanh tạc" các cuộc thi. Đầu năm 2020, cô nàng tham gia cuộc thi "Hoa khôi học sinh, sinh viên Sóc Sơn năm 2020" và giành ngôi vị Hoa khôi chung cuộc, kèm luôn hai giải phụ là Hoa khôi trang phục Dạ Hội và Hoa khôi tài năng. Cô cũng giành giải Phong cách trong cuộc thi "King & Queen khoa Kinh tế Phát triển" tại trường vào tháng 11 cùng năm.
Các cuộc thi giúp Phương Mai trưởng thành hơn, được nhiều người biết đến và yêu mến hơn. Thế nhưng, một kỷ niệm buồn, một cú sốc đầu đời cũng ập đến sau khi cô tham gia các cuộc thi này...
Phương Mai tâm sự: "Khi công bố giải thưởng của cuộc thi 'Hoa khôi học sinh, sinh viên Sóc Sơn năm 2020', bản thân mình rất vui và khá bất ngờ khi giành được ba giải thưởng. Nhưng ngày hôm sau, một thí sinh lọt Top 5 cho rằng bạn ấy xứng đáng giành được giải thưởng cao nhất hơn. Và trên mạng xã hội mình bị bêu rếu, làm xấu đi hình ảnh của mình...
Mình cảm thấy rất buồn, khóc rất nhiều bởi bản thân mình đâu có lỗi mà lại bị mọi người đối xử như vậy. Hình ảnh của mình xuất hiện tràn lan trên trang cá nhân của người khác với những ngôn từ xúc phạm thậm tệ. Mình đọc tất cả những dòng bình luận đó, nhưng mình quyết định im lặng, bởi nếu mình lên tiếng có thể câu chuyện sẽ càng đi xa hơn và mình muốn trân trọng hơn những người đã công nhận và yêu mến mình.
Khoảng một tháng sau, câu chuyện đó cũng lắng xuống và cuộc sống của mình lại trở về quỹ đạo ban đầu. Đó là một cú sốc đầu đời giúp mình trưởng thành hơn, rút ra bài học cho bản thân rằng phải bình tĩnh và không được yếu đuối, dễ dàng rơi nước mắt như vậy nữa".
Ngay từ nhỏ, Phương Mai đã là cô bé năng động, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Vốn có chút năng khiếu ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình cộng với sự tự tin của bản thân nên hầu như các hoạt động văn nghệ, sự kiện lớn nhỏ của trường đều không thể thiếu cô nàng Phương Mai này.
Nguồn: svvn.tienphong.vn