Tạ Thị Thanh Thủy, sinh năm 2003, quê Thái Bình, đang là sinh viên Khoa Báo chí trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Với tình yêu mãnh liệt dành cho văn hóa lịch sử, cô nàng đã kết nối được với cả một cộng đồng bạn trẻ cùng vibe – những người đang viết tiếp câu chuyện tình yêu với Tổ quốc theo những cách vô cùng sáng tạo
Profile của Thanh Thủy khá xịn xò đấy: Thủ khoa đầu vào Trường Cao đẳng Truyền hình, ẵm học bổng 3 kỳ liền và còn vào top 5 MC xuất sắc của trường nữa. Giờ thì cô đang theo học tại trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, tiếp tục hành trình tri thức của mình.
Có thể nói, tình yêu Tổ quốc của Thanh Thủy được nuôi dưỡng từ chính văn hóa và lịch sử dân tộc. Không chỉ đọc sách, xem tài liệu hay các chương trình truyền hình, cô bạn còn tự mình đi tham quan nhiều địa danh lịch sử, di tích văn hóa, bảo tàng để được tận mắt chứng kiến, lắng nghe và trải nghiệm thực tế. Từ đó, tình yêu đất nước càng được vun đắp sâu sắc hơn ️
Cô còn chủ động kết nối với nhiều bạn trẻ cùng đam mê qua các diễn đàn, mạng xã hội, cùng nhau trao đổi góc nhìn cá nhân, chia sẻ kiến thức và cảm nhận. "Từ đó, mình không chỉ học thêm nhiều điều mới mà còn thấy được rằng, các bạn trẻ ngày nay vẫn rất quan tâm và yêu quý lịch sử dân tộc." – Thủy chia sẻ.
Hiện tại, Thanh Thủy đang làm "người kể chuyện" trên Xin chào Việt Nam, thực hiện những nội dung qua video, hình ảnh, bài viết để lan tỏa những góc nhìn mới lạ về lịch sử, văn hóa, con người Việt. Từ đó các bạn trẻ có thể kết nối, giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử - văn hóa địa phương hoặc trao đổi thêm về những góc nhìn khác
Tháng 4 vừa qua, cả nước ta được đắm mình trong không khí hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tình yêu Tổ quốc lên cao trào mạnh mẽ nhờ các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, cách thể hiện tình yêu nước của giới trẻ cũng được nhìn nhận rõ qua các nội dung sáng tạo đầy ấn tượng
Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời trong dịp lễ, là cảm xúc theo phong trào thôi. Thanh Thủy có góc nhìn khác: "Có thể đó là sự bộc lộ theo phong trào, nhưng điều đó không hề tiêu cực. Vì ít nhất, các bạn đang góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất nước, về lòng tự hào dân tộc, vì những lá cờ các bạn cầm trên tay và quan trọng là các bạn biết đó là ngày gì.
Từ những hành động tưởng chừng mang tính phong trào ấy, có thể gieo vào lòng người xem – đặc biệt là những bạn cùng trang lứa, một sự quan tâm, một câu hỏi, hay thậm chí là một sự thức tỉnh nhẹ nhàng về lịch sử, về Tổ quốc. Và mình tin, tình yêu nước đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế."
Thực tế thì tình yêu nước của giới trẻ ngày nay không chỉ thể hiện qua các dịp lễ lớn đâu nhé. Nó còn được bày tỏ một cách âm thầm nhưng bền bỉ trong đời sống hàng ngày, trong từng khoảnh khắc. Đó có thể là những bạn trẻ chọn học ngành kỹ thuật, công nghệ, y tế... với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng chính chuyên môn của mình. Hay những người làm trong lĩnh vực sáng tạo như truyền thông, nghệ thuật, giáo dục – họ đang kể lại những câu chuyện đẹp của Việt Nam bằng những góc nhìn mới mẻ, gần gũi qua lời nói, âm thanh, hình ảnh để tiếp cận gần hơn với thế hệ trẻ
Tình yêu nước còn nằm trong đạo đức nghề nghiệp, và đó chính là sự tử tế, trung thực, không gian dối hay chạy theo cái lợi trước mắt. Nó còn là thái độ sống có trách nhiệm; giúp đỡ những người xa lạ không vì tiền bạc hay vật chất, hay đơn giản là lan tỏa điều tích cực trên mạng xã hội.
Tôn trọng pháp luật, bảo vệ sự thật và lẽ phải, khi một ai đó dám lên tiếng bảo vệ điều đúng đắn; sống xanh hơn, bớt xả và phân loại rác cũng chính là hành động không thể thiếu trong việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ Tổ quốc. Điều này không chỉ có lợi cho thế hệ hiện tại mà còn bảo tồn môi trường sống cho các thế hệ mai sau. Đó chính là biểu hiện của lòng yêu nước trong thời đại mới đấy các bạn ơi
"Ngày nay, mình nhận thấy có rất nhiều người trẻ dũng cảm đứng lên bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những giá trị thiêng liêng. Khi có ai đó lăng mạ, xuyên tạc hay hạ bệ danh dự của đất nước, nhiều bạn trẻ không ngần ngại lên tiếng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự vững mạnh của Tổ quốc một cách văn minh và đầy trách nhiệm trên các nền tảng mạng xã hội. Yêu nước không phải là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể mỗi ngày, mỗi việc làm dù nhỏ đều có ý nghĩa." Thanh Thủy tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn