Để chào mừng đại lễ 30/4 và tôn vinh tà áo dài truyền thống, Nguyễn Thụy Thu Ngân đã thực hiện bộ ảnh "Thời bình, thiếu nữ diện áo dài bên Sen" siêu nghệ thuật!
Áo dài được cách tân từ áo ngũ thân, trải qua hơn 100 năm thực dân Pháp đô hộ, tiếp xúc với cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây nhưng vẫn giữ nguyên những nét duyên dáng như thuở ban đầu, chính thức trở thành "quốc phục" của Việt Nam mình. Thiết kế ôm sát cơ thể với đường xẻ dọc bên hông, vừa kín đáo vừa gợi cảm, tôn lên vẻ đẹp thuỳ mị, e ấp của con gái Á Đông. Đúng là timeless beauty!
Nhân dịp đại lễ 30/4, Nguyễn Thụy Thu Ngân – sinh viên trường Đại học Hoa Sen, cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh "Thời bình, thiếu nữ diện áo dài bên Sen". Bộ ảnh ra đời như một lần nữa khẳng định vị thế của tà áo dài: dù là thời chiến hay thời bình, "quốc phục" vẫn giữ nguyên những giá trị đẹp, trường tồn, "bất chấp" bao nhiêu lần đổi thay của đất nước
Tiếp nối truyền thống đó, Thu Ngân rất tự hào khi được mặc lên mình tà áo dài trắng khuê cát – một bộ trang phục mà bao thế hệ mẹ, bà đã truyền lại cho Ngân. Khi khoác lên mình bộ "quốc phục", Thu Ngân còn cảm thấy bồi hồi những xúc cảm về thời học sinh cấp ba, được xúng xính diện chiếc áo dài đoan trang đến trường. Nostalgic vãi!
Thu Ngân thổ lộ: "Những thời niên thiếu hồn nhiên cắp sách đến trường, trên chiếc xe đạp đi quanh các con phố rơi đầy hoa phượng đỏ thắm, thật đẹp đẽ làm sao! Những ký ức ấy còn đọng lại trong mình giống như ngày hôm qua. Và, khi lớn lên, tà áo dài lại cùng mình tham dự những buổi lễ trang trọng, điều đó khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào khi sinh ra mang tâm hồn, khí chất của người con gái Việt Nam".
Cũng qua bộ ảnh này, Thu Ngân khẳng định: "Phụ nữ Việt Nam ở thời 4.0 dù rất năng động, mạnh mẽ nhưng khi khoác lên mình bộ 'quốc phục' thì vẫn mang một nét dịu dàng, e lệ, trái tim trong sáng cùng những chuẩn mực về vẻ đẹp khó bị mai một theo thời gian và vẫn là nguồn cảm hứng cho tới mai sau". Đúng là girl power kết hợp traditional beauty chuẩn chỉnh!
Nguồn: svvn.tienphong.vn