Nữ sinh đa tài rinh trọn vương miện Hoa khôi trường ĐH hot nhất nhì Sài Gòn

7b34b8a813c0c677af28.webp


bb69fd3716ab9eda8547.jpg


Xin chào mọi người! Mình là Nguyễn Huỳnh Thư, con gái Sài Gòn chính hiệu 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 ngành Xã Hội học khoa KHXH&NV trường Đại học Tôn Đức Thắng nè! Motto sống của mình là: "be you, always" - tức là hãy luôn là chính mình đó các bạn ơi.

Mình tin rằng mỗi người chúng ta đều là phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị, nên mình sẽ không bao giờ cố gắng để trở thành ai khác rồi đánh mất chính mình đâu nhé! Đương nhiên là ai cũng có điểm mạnh điểm yếu rồi. Ngoài việc thích học hỏi ra, mình vẫn còn khuyết điểm như hay hạ thấp giá trị bản thân, không thường xuyên tự động viên mình lắm... Nhưng mà để fix những cái này, mình nghĩ mình cần các cuộc thi, những sân chơi bổ ích tại môi trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhờ đó mình sẽ biết cách phát triển bản thân và tìm ra giới hạn của chính mình!

5879c2195b098208a396.jpg


Hãy là bản thân mình, nhưng là phiên bản luôn cố gắng upgrade mỗi ngày nha các bạn! Hãy dám thừa nhận những điều không hoàn hảo vì chính sự không hoàn hảo đó làm nên giá trị riêng của mình và nhờ đó mình mới có cơ hội trau dồi, sửa đổi để trở thành phiên bản tốt hơn từng ngày. Mình sẽ luôn là mình, dù có khuyết điểm hay ưu điểm gì đi nữa, mình sẽ học cách chấp nhận nó. Khi mình đã thật sự chấp nhận được mình, mình sẽ biết cách lan toả những điều tốt đẹp đó đến với thế giới và mọi người xung quanh! ✨

2e2b1b1c06f98c5ffd3c.jpg


2db63ed0072afaba9954.jpg


Kể về thành tích học tập thì học kỳ I năm học 2020-2021 vừa rồi mình đã đạt học tập giỏi - rèn luyện xuất sắc nha! Đặc điểm ngành học giúp mình nhạy bén với ngôn từ và cách lập luận nên vào tháng 06 năm 2020, mình đã thành công bỏ túi ngôi vị Quán quân Hùng biện sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng mùa 02 luôn!

Mặc dù là cô gái học Xã hội học nhưng mình cũng đã thử sức ở lĩnh vực kinh tế và gặt hái được:
- Giải ba cuộc thi "The Accounting Race" khoa Kế toán năm học 2019 - 2020
- Giải Khuyến khích cuộc thi "Accounting Brainy" năm học 2019 - 2020 Khoa Kế toán

Để xây dựng hình tượng sinh viên toàn diện, song song với việc học mình vẫn cố gắng balance thời gian để tham gia hoạt động Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện khác. Hiện tại mình đang giữ các vị trí: Bí Thư Đoàn Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn; Thành viên sáng lập kiêm Phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông khoa BIFORST và nguyên Trưởng ban truyền thông Liên chi hội sinh viên Khoa học xã hội và Nhân văn.

Với gần 3 năm hoạt động tại trường, mình đã thành công tổ chức và góp sức tham gia nhiều hoạt động tiêu biểu như: Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 3 năm liên tiếp 2019-2020-2021, Chiến dịch Mùa Hè xanh 2020, chuỗi các cuộc thi học thuật, hoạt động tình nguyện thăm trẻ em mái ấm nhà mở/mang trung thu về vùng xa... Mình nhận thấy thời gian và công sức bỏ ra luôn ít hơn những gì mình nhận được vì khi tham gia hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa luôn giúp chúng ta nhìn xa hơn và mở rộng vòng tay nhiều hơn!

b314dd4d0837086f0f3e.jpg


Qua quá trình cày cuốc và rèn luyện không ngừng nghỉ, mình đã vinh dự đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2019-2020. Đây là một danh hiệu xịn sò của sinh viên, nên mình mong bản thân có thể là tấm gương sáng cho các bạn sinh viên có thể follow theo!

Bản thân mình đang cố gắng từng ngày để trở thành những "kỹ sư tâm hồn", nghề luôn được xã hội tôn vinh và gửi gắm cả thế hệ tương lai – nghề giáo! ‍ Có lẽ vì yêu việc chia sẻ, truyền cảm hứng và yêu luôn cả áo dài - quốc phục của phụ nữ Việt Nam nên mình luôn mong rằng bản thân mai này có thể diện bộ áo dài truyền thống Việt Nam đứng trên bục giảng đường và truyền đạt những giá trị tinh hoa, cốt lõi mà các em học sinh, sinh viên nên có, thêm hành trang cho con đường học vấn của các em thế hệ tương lai.

6bd6da4f7eaaa764380a.jpg


Thời điểm hiện tại mình cảm thấy rất hạnh phúc và muốn cảm ơn chính mình vì đã cho bản thân cơ hội tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng mùa 03! Tại vòng sơ loại, mình có chia sẻ điểm yếu của mình là hay hạ thấp mức độ tích cực của một sự việc, thường xuyên không tin tưởng bản thân. Nhưng mà tự hào thay, trên con đường chinh phục chiếc vương miện Hoa Khôi Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021, mình đã cải thiện, trau dồi, phát triển và tin tưởng bản thân một cách tốt nhất có thể!

Mình tin rằng khi có đủ sự tin tưởng, hiểu biết và tự hào một cách khiêm nhường về giá trị của chính bản thân mình, trên cương vị Hoa Khôi Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021, mình sẽ thực hiện tốt việc lan toả những giá trị tốt đẹp đó đến với thế giới và mọi người xung quanh như chủ đề của cuộc thi năm nay "Vẻ đẹp của sự lan tỏa"!

ed75a6926f370ad9ca83.jpg




"Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay" nên mình muốn bản thân sẽ bắt tay vào cải thiện và phát triển mình trước khi vẽ định hướng cho tương lai. Hình tượng mình mong muốn và nỗ lực hướng đến chính là hình tượng người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ và thành công!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top