Gặp gỡ Vương Thúy Hằng - nữ sinh năm cuối ngành Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao, trường Đại học Thương mại Hà Nội. Cô bạn này là định nghĩa sống động của "girl boss" khi luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và tử tế với mọi người. Ai gặp Hằng cũng nhớ mãi hình ảnh cô bạn vui vẻ, nhẹ nhàng, hòa đồng và siêu chuẩn mực
Ngoài việc cày cuốc ở giảng đường, Hằng còn làm thêm tại Bee English Community. Không chỉ được sếp khen, đồng nghiệp yêu mến mà cả các em cấp dưới cũng kính nể vì thái độ làm việc siêu xịn. Hằng luôn đặt mục tiêu cao và chinh phục tất cả một cách ngầu lòi
Điểm đáng nể nhất? Hằng balance được học hành, công việc và cuộc sống một cách bá đạo! Bằng khen của trường - có
Không dừng lại ở đó, để "lên level" bản thân, Hằng còn học thêm khóa MC tại ST Lighthouse và may mắn được giám đốc học viện trao bằng khen kèm logo dẫn của VTV (flexxx! ). Học làm bánh, học đàn, học múa, vẽ... danh sách skill của bạn này dài như sớ!
Đặc biệt, Hằng còn là một trong những người đầu tiên mang nghệ thuật tranh chỉ đinh (String Art) đến với giới trẻ Hà Nội và cả Việt Nam. Giờ String Art đã trở nên quen thuộc với mọi người qua vô số workshop từ Bắc vào Nam rồi nhé!
"Hãy làm những điều bình thường từ sự say mê phi thường" - đó là châm ngôn sống của Hằng. Vì thế mà cô bạn không ngừng học hỏi và nắm lấy mọi cơ hội để trải nghiệm. Dù đôi khi bị stress và tự hỏi "áp lực tạo nên kim cương hay tổn thương trong tâm hồn", nhưng với sự kiên trì, Hằng đã vượt qua mọi thử thách
Bí quyết của Hằng? Biết cách sắp xếp thời gian hợp lý giữa học trường, học kỹ năng và công việc. Rèn luyện tư duy tích cực, giải phóng bản thân như một thói quen để hướng tới những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Với môi trường thân thiện, Đại học Thương mại đã nuôi dưỡng những sinh viên ưu tú như Vương Hằng. Một cô gái xinh đẹp, yêu đời, hòa đồng, đầy bản lĩnh và tràn đầy tình thương yêu. Hằng đang sống hết mình với đam mê và khát vọng tuổi trẻ, mong muốn làm được nhiều điều ích lợi cho gia đình và xã hội
Nguồn: svvn.tienphong.vn