Nữ sinh "đa nhiệm" hai trường đại học, quyết tâm chinh phục ước mơ với nhạc dân gian

01d0e66ccc1c3905697a.webp


Ban đầu chỉ định hướng học tiếng Nhật thôi, nhưng rồi Nguyễn Thị Hoa (Hana Quỳnh Hoa) lại "bén duyên" với âm nhạc một cách tình cờ và quyết tâm theo đuổi song song hai lĩnh vực tại ĐH Phenikaa và trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Danh hiệu Á quân 1 'Tài năng Âm nhạc Việt 2024' là động lực "buff" thêm cho nữ sinh tin tưởng vào con đường nghệ thuật đã chọn và nhận ra rằng: đam mê thôi chưa đủ, phải đi kèm với sự rèn luyện và kỷ luật mới "chạy được marathon" dài hạn!

Hai lựa chọn trên hành trình học tập

Trước khi "nhảy vào" con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Quỳnh Hoa từng chọn ngành Ngôn ngữ Nhật tại ĐH Phenikaa. Dù có khiếu âm nhạc từ nhỏ, nhưng điều kiện gia đình lúc đó khiến Hoa chưa nghĩ đến việc theo học nghệ thuật một cách bài bản.

Plot twist xảy ra khi Quỳnh Hoa có dịp gặp ca sĩ - nhạc sĩ Phạm Mai Hiền Xuân, giảng viên trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Nhận thấy năng khiếu và sự phù hợp của Hoa với âm nhạc, cô đã truyền lửa, định hướng để nữ sinh theo dòng nhạc dân gian, đồng thời động viên Hoa thi vào chuyên ngành Thanh nhạc.

Sau khi đỗ trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Quỳnh Hoa vẫn quyết định tiếp tục việc học tiếng Nhật tại ĐH Phenikaa. Sau một thời gian gắn bó, tiếng Nhật đã trở thành thứ Hoa yêu thích và không nỡ "chia tay".

3602b5accdfda7bf5955.jpg


Ở trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Quỳnh Hoa được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, từ kỹ thuật hát, biểu diễn đến tư duy nghệ thuật và bản lĩnh sân khấu. Còn việc học tiếng Nhật tại ĐH Phenikaa giúp Hoa rèn luyện khả năng giao tiếp, tính kiên trì và mở rộng hiểu biết về văn hóa xứ hoa anh đào.

"Mình không muốn chỉ trở thành một người làm nghệ thuật tốt mà còn là một người có khả năng học hỏi, giao tiếp và hội nhập. Vì vậy, mình cảm thấy việc học song song hai lĩnh vực này là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để bản thân phát triển toàn diện hơn", Quỳnh Hoa chia sẻ.

Dấu mốc Á quân và hành trình âm nhạc

Với Quỳnh Hoa, danh hiệu Á quân 1 'Tài năng Âm nhạc Việt 2024' là dấu mốc đặc biệt, giúp nữ sinh có thêm niềm tin vào lựa chọn theo đuổi âm nhạc lâu dài. Tuy nhiên, sau cuộc thi, Hoa nhận ra rằng năng khiếu và đam mê chưa phải "chìa khóa vạn năng". Nữ sinh dành nhiều thời gian cho việc học chuyên môn, rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, khả năng biểu diễn và bản lĩnh sân khấu. Việc có thêm cơ hội xuất hiện tại các chương trình, sân khấu cũng giúp Hoa tích lũy thêm kinh nghiệm và hiểu hơn về cách một ca sĩ truyền tải cảm xúc đến khán giả.

1243906377677ee7aa78.jpg


Dòng nhạc dân gian và nhạc trữ tình vẫn là "main quest" Hoa theo đuổi, đồng thời nữ sinh muốn thử sức với dòng nhạc thính phòng để nâng cao kỹ thuật thanh nhạc. Theo định hướng của giảng viên, Hoa đang chuẩn bị những ca khúc thính phòng cho các đợt thi chuyên ngành sắp tới.

Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, Quỳnh Hoa cho biết âm nhạc còn giúp cô rèn luyện sự kiên trì, tính kỷ luật, cân bằng cảm xúc và có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Từ những trải nghiệm trên sân khấu, nữ sinh cũng mong muốn mang những cảm xúc và giá trị tích cực đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là team gen Z.

Cân bằng giữa giảng đường và sân khấu

Bên cạnh việc học hai trường, Quỳnh Hoa còn đi dạy, biểu diễn và thu âm các tác phẩm mới cho các nhạc sĩ. Lịch trình dày đặc từng khiến việc cân bằng giữa các mục tiêu trở thành thử thách "hardcore" với Hoa.

Có thời điểm, Hoa phải bảo lưu việc học tại một trường, khiến tiến độ học tập chậm hơn dự kiến. Hoa cũng từng trải qua khoảng thời gian áp lực khi lịch học ở hai trường quá căng thẳng. Sau đó, Hoa lựa chọn đăng ký số lượng học phần vừa đủ để đảm bảo hiệu quả học tập, đồng thời dành thời gian cho công việc dạy học và biểu diễn.

Lịch dạy được Hoa cố định trong tuần, còn các buổi biểu diễn thường được sắp xếp vào cuối tuần. Khi có những chương trình không thể tham gia vì trùng lịch học, cô nói cũng tiếc nhưng xác định việc học là "priority number one".

Với Quỳnh Hoa, âm nhạc không đơn thuần là công việc hay đam mê, mà là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành. Qua âm nhạc, Hoa học được cách kiên trì, kỷ luật và vượt qua những giai đoạn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần Hoa "self-reflection", nhận ra điều cần cố gắng thêm. Âm nhạc cũng là nơi giúp Hoa cân bằng cảm xúc và "recharge" mỗi khi mệt mỏi hay gặp khó khăn.

45840aa21e577b5a63b6.jpg


Được đứng trên sân khấu từ khá sớm và tiếp xúc với nhiều khán giả, Quỳnh Hoa hiểu rằng một ca sĩ không chỉ cần hát hay, mà còn cần biết mình muốn truyền tải điều gì đến người nghe. Thông qua âm nhạc, Hoa mong muốn gửi gắm những cảm xúc chân thành, năng lượng tích cực và tình yêu dành cho quê hương, đất nước, cùng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, với các ca khúc mang màu sắc dân gian, trữ tình, Quỳnh Hoa định hướng: Giữ được vẻ đẹp và chiều sâu của chất liệu truyền thống, nhưng thể hiện theo cách gần gũi hơn với khán giả trẻ.

"Mình không kỳ vọng mỗi bài hát phải tạo ra điều gì quá lớn lao. Chỉ cần sau khi nghe mình hát, khán giả cảm thấy vui hơn, có thêm một chút cảm xúc hoặc tìm thấy một điều gì đó đồng điệu với mình, như vậy đã là một ý nghĩa rất đẹp rồi", Hoa nói.

20ba89e972439d25a80c.jpg


f42d7f6ec29d6da14762.jpg


b3760dd0b4c7ebf434c9.jpg


13fe9a40fdc3d238d8d3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top