Câu chuyện tình yêu trong mùa dịch này xúc động quá trời ơi!
Cẩm Tiên, nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, vừa làm một việc cực kỳ ý nghĩa để động viên những chiến binh áo trắng đang ngày đêm chiến đấu chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Đặc biệt, đây còn là món quà đặc biệt dành tặng người bạn trai đang công tác tại Bệnh viện Quân y 17 - Đà Nẵng nữa đó!
Bạn nữ quyết định cover lại ca khúc "Đà Nẵng ngày bão giông" với tất cả tâm huyết và tình cảm. Lý do thì quá đỗi cảm động luôn á!
Cẩm Tiên chia sẻ rằng: "Mình hát ca khúc này để gửi đến bạn trai mình. Mình và bạn trai quen nhau được ba năm nhưng những sinh nhật trước, cả hai đang là sinh viên và lịch học trái ngược nên chưa có dịp được đón sinh nhật cùng nhau."
Ba năm mà chưa từng đón sinh nhật chung, nghe mà thấy buồn quá huhu Năm nay cả hai đều đã tốt nghiệp rồi nên đã hẹn nhau sẽ đón sinh nhật cùng nhau. Nhưng mà plot twist đời không như mơ - vì dịch bệnh nên vẫn phải cách xa nhau thôi!
Được biết chàng trai may mắn này là bác sĩ Quân y đang công tác tại Bệnh viện Quân y 17 Đà Nẵng, đang cùng đồng đội chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch tại đơn vị. Thật sự là vừa tài vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm luôn nha!
Món quà âm nhạc này không chỉ là tình cảm dành cho bạn trai, mà còn là lời động viên tinh thần gửi đến tất cả các chiến binh áo trắng đang ngày đêm ở tuyến đầu. Hy vọng mọi người sẽ luôn khỏe mạnh và chiến thắng dịch bệnh thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn