Tàng Tường Vy – cái tên nghe đã thấy thơ rồi phải không nè! Cô bạn hiện đang là tân sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc – Piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đây. Và phải nói là visual của Vy đúng chuẩn "như tên như vậy" luôn – thanh tú, mong manh như đóa hoa tường vy, lại có chút gì đó mộng mơ, dịu dàng kiểu nàng tiểu thư trong truyện ấy
Vy là con gái của Lạng Sơn, từ bé đã mê mẩn ca hát và biểu diễn lắm rồi. Suốt quá trình ôn thi Đại học, cô bạn luôn tin tưởng vào thực lực của mình và may mắn đỗ vào ngôi trường mơ ước – Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Nhưng mà con đường âm nhạc đâu phải dễ ăn nhỉ! Vy hiểu rằng không thể chỉ ăn vào tài năng bẩm sinh, mà phải khổ luyện, trau dồi, đầu tư chăm chút giọng hát thật nhiều. Hơn nữa, học thanh nhạc thì chi phí cũng khá cao so với hoàn cảnh gia đình cô bạn. Vì thế Vy siêng làm mẫu ảnh tự do để kiếm thêm thu nhập đỡ đần cho gia đình. Vy kể lại: "Hồi mới quyết định thi trường nghệ thuật chuyên ngành thanh nhạc, mình cũng từng không được mọi người xung quanh tin tưởng và ủng hộ lắm. Đó từng là rào cản tâm lý khiến mình băn khoăn có nên theo đuổi ước mơ không"
Câu chuyện gia đình của Vy cũng khá đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ "đi thêm bước nữa" và lập gia đình mới ở nước ngoài. Vy có một anh trai, hai anh em cùng nương tựa nhau để sống và trưởng thành. Đó là quãng thời gian khá tough với Vy, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng cũng chính nhờ thế mà Vy trở nên mạnh mẽ và cố gắng gấp đôi người khác, dù đôi khi vẫn buồn và tủi thân vì thiếu đi sự chở che của gia đình
Nhưng rồi khi trải nghiệm thêm nhiều hoàn cảnh khác nhau, Vy mới nhận ra mình vẫn còn may mắn lắm. "May mắn là mình có được 1 công việc giải quyết vấn đề kinh tế trong cuộc sống. May mắn ngay cả khi trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình thì mình vẫn có anh trai, có những người bạn thân luôn đứng sau ủng hộ chính là động lực cho mình cố gắng nhiều hơn. Lên thành phố, bước sang trang hoàn toàn mới, nơi mà mình không có người thân bên cạnh; Nhưng mình đã coi đây là cơ hội để trưởng thành, mạnh mẽ và có thể phát triển bản thân hơn, có thêm nhiều những người bạn mới..." - Vy chia sẻ
Giờ đây, khi đã là sinh viên trường nhạc rồi, Vy muốn dùng chính sự cố gắng và năng lực của bản thân để hoàn thành thật tốt các chương trình học, có cơ hội tham gia các sân chơi nghệ thuật lớn nhỏ, phát triển hơn trong nghề mẫu ảnh. Cô bạn còn có kế hoạch thu âm bài hát, làm sản phẩm âm nhạc để dùng giọng hát lan toả năng lượng tích cực đến mọi người, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội nữa nè
Ngoài âm nhạc và chụp ảnh, Vy còn thích đọc sách và nghe podcast lắm. Những sở thích này giúp cô bạn rất nhiều trong quá trình chữa lành và hoàn thiện bản thân. Trong đó, có một câu nói mà Vy rất tâm đắc: "Chỉ cần một lý do quan trọng nhất để chúng ta cố gắng, ấy là bởi vì thời gian không bao giờ là đủ, là vô tình, là nghiệt ngã. Không cần một lý do nào khác, bởi vì vốn cuộc sống vẫn cứ trôi qua, và có thể ngày mai không đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm, là ở lại và yêu thương."
Nguồn: svvn.tienphong.vn