Khi con chữ không chỉ là đam mê, mà còn là cả hành trình trưởng thành
Trần Thị Mai Đan - sinh viên năm 2 ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại Thương, từng là nữ sinh chuyên Văn với hàng loạt giải HSG cấp tỉnh và quốc gia môn Ngữ văn. Nhưng plot twist ở đây là: cô nàng lại quyết định "đổi màu" sang kinh tế tại một trong những trường top đầu Việt Nam. Lý do gì mà cô em lại "phản bội" ngành văn thế nhỉ?
Sinh ra đã có "gen văn chương" rồi nha
"Mình may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn học khi có mẹ và ông ngoại đều là những nhà giáo dạy văn. Chính họ là những người giúp mình được sống trong môi trường văn chương từ rất sớm. Khi còn bé, mình thường được nghe mẹ giảng văn, được đọc những tài liệu sách vở của ông, tình yêu và đam mê với con chữ cứ lớn dần trong mình từng ngày."
Thời cấp 1, niềm vui của Mai Đan là được viết những bài tập làm văn sáng tạo, là hạnh phúc khi có thể viết dài hơn cả bài văn mẫu của cô giáo (flex luôn ). Niềm đam mê với môn học này cứ thế lớn dần lên, cảm giác như chỉ khi được học và viết văn, cô nàng mới thực sự được là chính mình.
Trước đây, bố mẹ từng định hướng cho Mai Đan theo môn chuyên Anh khi mới lên cấp 2 nhưng vì tình yêu dành cho văn chương quá lớn đã thôi thúc cô nàng tiếp tục lựa chọn theo đuổi Ngữ văn. Đây là lần "cãi lời" đầu tiên của một cô bé 14 tuổi nên áp lực nó lên tới max luôn đó May mắn thay, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Mai Đan đã giành được vị trí thủ khoa qua 2 vòng thi HSG môn Ngữ văn cấp thành phố và đậu vào lớp chuyên Văn của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.
Phan Bội Châu - Ngôi nhà thứ hai đầy kỷ niệm
"Được trở thành học sinh trường Phan chắc chắn là niềm hạnh phúc và vinh dự nhất trong cuộc đời của mình. Nơi đây đã cho mình gặp gỡ những người thầy tận tâm, những người bạn tuyệt vời, những người anh, người chị tài giỏi. Phan còn là nhà với rất nhiều kỉ niệm, là cánh cửa mở ra cơ hội mới để mình hoàn thiện bản thân."
Những năm tháng cấp 3, Mai Đan được trải nghiệm đủ thứ công việc, thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Nhưng mà trở thành học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu thì chỉ sôi nổi ở các hoạt động ngoại khóa không thôi là chưa đủ nha. Khi bản thân cảm thấy đã trải nghiệm đủ ở các sân chơi khác nhau, cô nàng quyết định gác lại tất cả để dành thời gian cho việc học.
Năm lớp 12: Khi "ôm đồm" trở thành chiến lược
Năm học lớp 12 là quãng thời gian chứng kiến hành trình vất vả nhất của Mai Đan khi phải liên tục chuẩn bị cho những kỳ thi lớn nhỏ khác nhau chỉ trong vòng 4 tháng. Đối với nhiều người thì quyết định thi HSG quốc gia năm lớp 12 của cô nàng là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm, không chỉ bởi việc chưa được thử sức với các kỳ thi ở cấp độ tương đương mà còn khá "tham lam" khi cùng một lúc tham dự hai cuộc thi khác là IELTS và kỳ thi HSG cấp tỉnh.
Ba kỳ thi này diễn ra liên tục và mỗi cuộc thi chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 tháng nên việc ôn luyện gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là lần đầu tiên Mai Đan cảm nhận được sức nặng của áp lực, là tháng ngày hoài nghi về sự lựa chọn của bản thân. Khoảng thời gian ấy cũng là lần đầu tiên cô nàng phải xóa mạng xã hội trong suốt 3 tháng (respect! ), cuộc sống khi đó chỉ xoay quanh sách vở và trường lớp nhưng rồi sau tất cả thì những thành tích đạt được đã khiến mình vô cùng tự hào.
Plot twist: Từ văn sang... kinh tế?
Mọi người xung quanh thường hỏi Mai Đan tại sao học văn tốt như vậy lại không theo nghiệp văn để phát triển. Câu trả lời của cô nàng khá chill: "Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, văn chương đã gắn bó với mình từ nhỏ, mình không theo học văn ở đại học chỉ là trên khía cạnh học thuật, còn xét về góc nhìn và tư tưởng thì văn chương đã trở thành con người mình rồi. Đó là cảm xúc, là tâm hồn, là mỗi lời mình nói, mỗi từ mình viết ra, cách mình sống, cách mình yêu, tất cả vẫn còn 'văn' lắm."
Thực chất việc lựa chọn học kinh tế một phần cũng để lý giải những cái "văn" trong cuộc sống sâu sắc hơn. Có thể thấy rằng những vấn đề trong cuộc sống mà văn chương đề cập hay phản ánh đều ít nhiều xuất phát và bị chi phối bởi những vấn đề kinh tế. Kinh tế thể hiện sự vận hành cuộc sống, chi phối đến mọi mặt xã hội như chính trị hay tư tưởng và đó cũng là khởi nguyên cho những nhức nhối mà văn học đề cập.
"Học kinh tế không để trở thành người khô khan hay thực dụng, học kinh tế để đánh giá và nhìn nhận cuộc sống toàn diện hơn." - Mai Đan chia sẻ. Văn học là sự phản ánh thế giới khách quan thông qua những lăng kính chủ quan, càng nhiều tác giả, càng nhiều góc nhìn, hiện thực cuộc sống càng hiện lên phong phú, bản chất của nó càng rõ rệt. Kinh tế lại lý giải cách thức hiện thực khách quan ấy vận hành và phân phối.
Đại học: Học cách sống chậm lại
Những năm đại học, Mai Đan không còn sôi nổi và vội vã như những năm tháng cấp 3, cô nàng chọn sống chậm lại và nhìn nhận nhiều hơn về con đường sắp tới. ĐH Ngoại Thương là môi trường năng động với những sinh viên giỏi và năng nổ trong các hoạt động khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải quá áp lực hay buộc phải làm mọi cách để trở nên như vậy.
"Mình không muốn tham gia làm một việc gì đó chỉ vì mọi người đều làm thế hay buộc phải làm vậy để trở nên nổi bật. Mình đang trên hành trình khám phá bản thân và dành thời gian cho đam mê riêng như đọc sách, viết lách, trau dồi những kỹ năng cần thiết."
Mai Đan muốn trở thành một người trẻ biết cân bằng cho vận tốc hành trình mình đi - quá nhanh quá chậm đều không tốt. Lúc còn trẻ ai cũng có một ước mơ thật to nhưng không phải ai cũng biết sống từ những điều nhỏ nhất.
"Trước khi thành công, học làm người tử tế"
Mọi người thường hay nhớ đến Mai Đan với hình ảnh của một cô gái năng động với những thành tích như 7.0 IELTS hay thủ khoa HSG cấp Tỉnh, HSG quốc gia nhưng ít ai biết hành trình đã trải qua và những cái giá phải trả để đổi lấy thành tích ấy.
Tuy nhiên, sau tất cả, khi nhìn lại, thứ khiến Mai Đan biết ơn nhất chắc chắn không chỉ ở những giải thưởng hay danh hiệu, đó còn là vốn kiến thức quý giá học được, là những trải nghiệm "tráng lệ", là những tháng ngày biết sống chậm lại, sống sâu hơn, biết lắng nghe, quan sát, suy tư trước vấn đề cuộc sống. Đó là những điều kiến tạo nên giá trị bản thân hiện tại, không phải giải thưởng.
"Hy vọng rằng mình và các bạn, những người trẻ đang loay hoay giữa ngã ba cuộc đời sẽ tìm được hướng đi thích hợp cho bản thân. Hy vọng tất cả chúng ta đều hạnh phúc và lan tỏa được điều đó đến cho cộng đồng và xã hội."
Nguồn: svvn.tienphong.vn