Từ bé đã mơ du học, đến giờ Trương Khánh Ngọc (sinh 2008) đã biến giấc mơ thành hiện thực bằng cách… thử nghiệm đủ mọi thứ! Nữ sinh từng tự hỏi liệu mình có đang "đi đường vòng" quá không, nhưng ai ngờ chính những trải nghiệm "loạn xà ngầu" đó lại giúp bạn ấy bỏ túi Vice Chancellor's International Scholarship - học bổng quốc tế xịn nhất của ĐH Griffith (Úc) đấy. Slay quá slay!
Chọn ngành trước, chọn trường sau - style độc lạ của Ngọc
Khác với đám đông "ai cũng chọn trường trước", Khánh Ngọc - cựu học sinh lớp chuyên Anh, THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) lại có mindset khác biệt: tìm ngành mình đam mê trước đã rồi tính!
Và thế là bạn ấy đã "đáp máy bay" đến ĐH Griffith (bang Queensland, Úc) để theo đuổi chương trình song bằng Quản trị Kinh doanh và Quản trị Du lịch - Khách sạn Quốc tế, chuyên ngành Tổ chức sự kiện. Nghe xịn xò chưa?
Ấp ủ từ bé xíu, chuẩn bị từ lớp 10 luôn
Ước mơ du học của Ngọc không phải kiểu "nảy sinh đột ngột năm lớp 12" đâu nhé. Từ hồi còn ngồi ghế tiểu học, bạn ấy đã bắt đầu mơ rồi đấy!
"Mình chọn ngành học trước rồi mới chọn trường. Mình luôn mê lĩnh vực tổ chức sự kiện, concert và du lịch. Khi research, mình thấy đây vẫn là ngành còn khá mới ở Việt Nam, trong khi Griffith là một trong những trường top đầu của Úc về lĩnh vực này. Được học tại Brisbane và Gold Coast cũng sẽ cho mình thêm nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế nữa", Ngọc share.
Từ lớp 10, nữ sinh đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết: vừa "cày" học lực và IELTS, vừa tích cực tham gia tranh biện, công tác Đoàn, tình nguyện và tổ chức sự kiện. Đối với Ngọc, đây không chỉ là cách để "buff" kỹ năng mà còn là hành trình tự khám phá bản thân.
Ngoài học bổng "bá đạo" của Griffith, Khánh Ngọc còn nhận thêm học bổng Dean's Distinction 80% học phí của VinUniversity nữa đấy! Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bạn ấy vẫn quyết định "pack hành lý" sang Úc vì tin đây là nơi phù hợp nhất với career path của mình.
Từng hoang mang "mình có đang làm quá nhiều thứ không?"
Có giai đoạn Khánh Ngọc cũng "tự nghi ngờ bản thân" nặng nề đấy. Trong khi hội bạn thân đã xác định rõ ràng con đường riêng, bạn ấy lại cứ "đánh võng" tham gia đủ thứ hoạt động.
"Có lúc mình nghĩ mình đang làm quá nhiều thứ. Các bạn đều có định hướng rất rõ, còn mình vẫn loay hoay tìm hiểu xem bản thân thực sự thích gì. Mình từng tự hỏi liệu mình có đang lãng phí thời gian không", Ngọc nhớ lại với nỗi lo thời đó.
Nhưng plot twist đến khi viết bài luận xin học bổng: Ngọc mới nhận ra những trải nghiệm "loạn xà ngầu" đó chưa bao giờ vô nghĩa cả!
Bài luận xin học bổng: Nơi câu chuyện cá nhân tỏa sáng
Theo Ngọc, nếu bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh là proof về năng lực học tập thì bài luận chính là nơi thể hiện "vibe" riêng của mỗi người. Ở những bản nháp đầu tiên, bạn ấy chỉ viết về niềm đam mê tổ chức sự kiện theo kiểu "an toàn, không làm sóng". Đọc lại tự thấy… nhạt nhẽo.
"Mình nhận ra điều khiến mỗi ứng viên khác biệt không nằm ở bảng điểm mà ở câu chuyện họ kể. Khi chưa tìm được ý tưởng, mình khá lo vì mọi thứ đều rất chung chung", Ngọc kể.
Sau nhiều lần edit liên tục, nguồn inspiration cuối cùng lại đến từ chính những trải nghiệm đời thường - đặc biệt là niềm yêu thích các concert và hoạt động ngoại khóa: "Mình cố gắng tìm ra điều khác biệt của bản thân, điều mà chỉ mình mới có thể kể. Khi tìm được điều đó, mình mới cảm thấy bài luận thực sự là câu chuyện của chính mình".
Đúng là đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc "be yourself"!
Nhận email trúng tuyển, Ngọc khóc luôn
Dù chuẩn bị trong nhiều năm, Khánh Ngọc thừa nhận vẫn không tránh khỏi những lúc tự hoài nghi. Vì vậy, khi nhận được email báo trúng tuyển, Ngọc đã bật khóc sau cả một hành trình dài nỗ lực: "Người đầu tiên mình muốn chia sẻ là mẹ. Mẹ đã đồng hành với mình từ những ngày đầu và luôn là người động viên mình suốt chặng đường này".
Nhìn lại những năm cấp ba, điều Ngọc biết ơn nhất là việc bản thân đã không ngần ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực. "Có những hoạt động lúc tham gia mình nghĩ chẳng liên quan gì đến du học. Nhưng sau này mình mới nhận ra không có trải nghiệm nào là vô nghĩa. Mỗi hoạt động đều cho mình một bài học, một góc nhìn và giúp mình hiểu bản thân hơn", Ngọc chia sẻ.
Học bổng chỉ là điểm bắt đầu thôi!
Hiện tại, Khánh Ngọc đang trải nghiệm cuộc sống du học tại Úc. Bạn ấy biết phía trước sẽ toàn thử thách của một du học sinh nơi đất khách - từ việc tự lập đến thích nghi với môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. Nhưng với cô nàng 18 tuổi này, đó cũng là cơ hội để tiếp tục level up bản thân.
"Mình tin chính những thử thách sẽ giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn. Học bổng du học chỉ là cánh cửa mở đầu, còn hành trình phía trước mới là điều mình mong chờ nhất", Khánh Ngọc tâm sự.
Câu chuyện của Ngọc là minh chứng rõ ràng: đừng sợ "thử nhiều thứ", đừng lo "đi đường vòng" - vì đôi khi chính những con đường quanh co mới dẫn ta đến đích đẹp nhất đấy! ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn