Nguyễn Lê Thiên Nghi (Tiền Giang) chính là một trong ba "chiến thần" sở hữu điểm 10 môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua. Nghe xong ai cũng phải "quỳ" luôn á!
Thật ra ban đầu Thiên Nghi chỉ ôn mỗi truyện ngắn thôi, nên khi mở đề ra thấy tác phẩm "Sóng" của Xuân Quỳnh thì tim đập "loạn nhịp" luôn. Nhưng mà không sao, bạn ấy nhanh chóng "ổn định tâm lý" và tự tin làm bài. "Nhờ không bỏ sót tác phẩm nào nên mình vẫn nhớ ý chính để viết. 'Sóng' cũng là một tác phẩm quen thuộc thường xuất hiện ở các bài kiểm tra trong lớp nên khi làm bài mình viết với nhiều cảm xúc. Mình nghĩ, đây là lần cuối cùng có thể đặt bút viết với tư cách là một học sinh nên muốn 'cháy' hết mình ở bài văn cuối cùng này", Thiên Nghi chia sẻ. Nghe mà xúc động quá trời!
Bí kip để có điểm 10 của Thiên Nghi là gì? Đó là liệt kê các ý chính ra giấy để "nắm thóp" nội dung cốt lõi, dù có "trật tủ" vẫn giữ được bình tĩnh làm bài. Ngoài ra, bạn ấy còn tìm thêm các dẫn chứng và liên hệ ngoài cho mỗi tác phẩm để bài viết thêm phần "chất". Nghi cũng không có giờ học cố định mà chỉ tận dụng thời gian rảnh để chăm chỉ giải đề thôi nha!
Trong bài thi vừa rồi, Thiên Nghi đã viết "bay" luôn 8 trang giấy để "gặt hái" điểm tuyệt đối. Bạn ấy còn "bật mí" thêm rằng để có số điểm đó, đã thêm vào hình ảnh những sinh viên ngành y từ miền Bắc vào chi viện cho các tỉnh miền Nam chống dịch. Liên hệ thực tiễn cực chuẩn luôn!
Lúc đầu, Nghi cũng "shocked" vì mình là học sinh chuyên Anh của trường THPT Tiền Giang mà. Còn môn Ngữ văn không phải là thế mạnh (Nghi có trí nhớ không tốt lắm, dù đây cũng là môn bạn yêu thích). Thiên Nghi chia sẻ: "Mình có chút thất vọng vì để vụt mất điểm 10 ở bài thi Tiếng Anh. Một phần cũng vì bản thân đầu tư nhiều cho Tiếng Anh hơn nhưng điểm Ngữ văn của mình lại cao hơn. Tuy nhiên, mình và gia đình rất phấn khích và hạnh phúc vì công sức bản thân cuối cùng cũng được đền đáp khi nhận được số điểm tuyệt đối". Vậy mới nói, "số" là có thật đó các bạn ơi!
Bên cạnh điểm 10 môn Ngữ văn, 9,8 cho bài thi Tiếng Anh, cô bạn đến từ Tiền Giang còn có "bảng thành tích" cực đỉnh: Toán 8,2, Lịch sử 7,7, Địa lý 7,5, Giáo dục Công dân 9. Đúng là "con nhà người ta" thật sự!
Được tuyển thẳng vào bốn trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), ĐH Việt Đức, ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH Kiến trúc TP. HCM nhưng cô bạn vẫn quyết định "đợi" điểm chuẩn để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của mình. Thiên Nghi mong muốn được theo ngành Thiết kế hoặc Quản trị Doanh nghiệp. Cô bạn cảm thấy mình "max may mắn" vì gia đình rất ủng hộ quyết định này!
Nguồn: svvn.tienphong.vn