Hồi lớp 10 còn nhõng nhẽo chập chững vào trường, giờ ra chơi chưa kịp hết đã vào học tiếp Thế mà chớp mắt đã 3 năm trôi, giờ các teen Chu Văn An chuẩn bị nói lời tạm biệt ngôi trường trăm tuổi rồi huhu!
Theo truyền thống mỗi năm, trường THPT Chu Văn An đều tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô kèm theo lễ trưởng thành cho học sinh. "Trưởng thành" ở đây tức là lúc các bạn chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường trăm tuổi, lên đời thành sinh viên đại học, bước vào thế giới người lớn rồi đó!
Đêm trưởng thành khối 12 đầy cảm xúc của học sinh trường THPT Chu Văn An
Khác hẳn với outfit đồng phục ngày thường, trong đêm này các bạn nữ diện váy xinh xắn, các bạn nam mặc vest bảnh bao. Tạm gác lại nỗi buồn chia tay để khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất, kỷ niệm tuổi 18 - tuổi trưởng thành cực ý nghĩa
Và như mọi khi, nhan sắc con gái trường Chu chưa bao giờ làm mọi người thất vọng cả nha!
Dù concept ngọt ngào hay quyến rũ thì nữ sinh trường Chu đều cân tất luôn ấy chứ.
Cô bạn này nổi bật trong bộ váy vàng, nhan sắc rạng rỡ nhưng cũng không giấu nổi sự bồi hồi khi sắp phải xa mái trường
Khoác lên mình bộ váy quyến rũ, con gái trường Chu như lột xác thành phiên bản mới: sexy hơn, trưởng thành hơn hẳn!
Ngồi im thôi cũng toả ra thần thái sang chảnh rồi nè.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa...
Với chủ đề chính "Hoa miền", mỗi lớp 12 sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ dành tặng ngôi trường trăm tuổi. Điểm highlight là năm nay các bạn trẻ rất bắt trend khi nhảy trên nền nhạc các bài hit mạng xã hội như How You Like That (Black Pink), trào lưu TikTok hay loạt video viral "kỷ yếu 350 nghìn đáng hay không?"...
Giữa không gian bồi hồi chưa xa đã nhớ ấy, chẳng ai còn để ý tới sân khấu được trang trí thế nào, âm thanh bố trí ra sao, hay 1 tháng nữa là thi cử nữa. Họ chỉ đơn thuần là những chàng trai cô gái nắm tay, kề vai sát cánh hát vang giai điệu tuổi trẻ thôi.
Cô bạn Trần Bảo Hân chia sẻ: "Mình chờ đợi sự kiện này từ đầu tuần, háo hức lắm nhưng cũng buồn vì sắp ra trường rồi. Cả tuần nay đều trùm chăn khóc nên mình sẽ không khóc đâu, phải để bản thân được xinh đẹp trong đêm hôm nay. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn cùng lớp cố gắng thi tốt và mai này nhớ đi họp lớp nhé!".
Ba năm trôi qua không phải quá dài đối với một đời người, nhưng đủ sâu sắc để học trò ghi nhớ từng bóng hình thành viên trong lớp, gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô sớm hôm giảng dạy. Và trong tim mỗi người, trường Chu Văn An sẽ luôn là một góc nhỏ không thể nào quên
Không quên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, những người thầm lặng làm nên chương trình ý nghĩa cho anh chị khóa trên nhé!
Nguồn: kenh14.vn