Nữ sinh chọn ngành theo ý ba mẹ nhưng vẫn cháy hết mình với đam mê

ec018a32a861f0ae8230.webp


Doãn Thị Hồng Vân - nữ sinh năm nhất Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang là cái tên hot được nhiều người chú ý. Không chỉ sở hữu visual xinh xắn, cô nàng còn từng rinh về giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, cực kỳ năng động trong các hoạt động ngoại khóa và ẵm trọn nhiều giải thưởng trong mảng nghệ thuật nữa đó

Và đây là câu chuyện về cách Hồng Vân vừa làm vừa lòng gia đình, vừa theo đuổi passion của bản thân - nghe có vẻ khó nhưng cô bạn đã làm được!

f58ed6bac5deaa53bae9.jpg


Với profile 12 năm học sinh giỏi và học chuyên Sử ở trường THPT Chuyên Thái Nguyên, ai cũng shocked khi Hồng Vân quyết định chọn ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vân kể lại: "Thực ra âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung đã là niềm đam mê và sở trường từ nhỏ của mình rồi. Điều đó được thể hiện qua những lần tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường và giành giải trong các cuộc thi về múa, hát, MC, biên đạo, thể thao như: Giải nhất múa độc lập, giải nhất đơn ca giai điệu tuổi hồng cấp trường năm lớp 12; giải nhất cuộc thi sân khấu hóa tác phẩm văn học cấp trường, giải nhì CTN Cup môn bóng đá cấp trường...

Nhưng do điều kiện gia đình, cũng như lúc đó còn nhỏ chưa thể xác định được và cũng chưa đủ dũng cảm để theo con đường đó nên mình đã nghe lời ba mẹ để tập trung học văn hóa nhiều hơn. Khi lên cấp 3, nhờ môi trường cũng như có nhiều hoạt động để mình tham gia, nên niềm đam mê ấy đã 'hồi sinh' lần nữa

Đến năm lớp 12 - năm học định hướng tương lai, mình đã không do dự mà đăng ký luôn ngành Sư phạm Âm nhạc. Quyết định này giúp mình vừa được sống với đam mê vừa làm yên lòng cha mẹ, vì phụ huynh thích mình học sư phạm. Vậy nên khi nhận thức và hiểu biết đã đủ, mình đã theo tiếng gọi của trái tim."

bc01167157d8811eb1cd.jpg


c567b64a4159aecdcc30.jpg


Trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hồng Vân hy vọng với kiến thức được trang bị trong 4 năm tới sẽ giúp cô có nền tảng vững chắc về tâm lý giáo dục - môn chuyên ngành, để truyền đạt cho những ai có cùng đam mê. Nếu học giỏi thanh nhạc thì Vân còn có thể đi hát như một ca sĩ thực thụ trên sân khấu luôn đó!

Song song với học tập, không thể bỏ quên thế mạnh của mình, Hồng Vân đã nhanh chóng gia nhập CLB Nữ sinh Sư phạm; làm MC đêm giao lưu văn nghệ tại khu quân sự HANA; CTV Hội Sinh viên của trường và tiếp tục hoạt động các lĩnh vực khác như MC, múa, biên đạo, mẫu ảnh...

98d383d9bac319287ac1.jpg


Ngoài việc tập trung kiến thức được đào tạo thì Hồng Vân cho biết cô phải trang bị thêm nhiều kỹ năng về âm nhạc vì đây là môn năng khiếu, và bổ sung cả kiến thức tâm lý con người. Những gì về mô phạm, tư duy, tâm trí, hành động, lời nói đều phải học hỏi dần để phù hợp với từng môi trường.

"Tất cả đều cần có sự 'tự học' vì chắc chắn trên lớp sẽ không bao giờ đủ để sinh viên có thể học hết 'biển' kiến thức rộng lớn như vậy. Việc 'tự học' là một trong những kỹ năng cần thiết với sinh viên để có thể chủ động nắm bắt mọi việc" - Vân chia sẻ.

e973765e234f1d279a8b.jpg


Kể từ khi gia nhập ngành Sư phạm, nhiều thứ đã thay đổi xung quanh cuộc sống của Vân: "Khi học ngành này thì mình tự nhận thấy trọng trách bản thân phải lớn hơn. Vì nếu mình không trau dồi kiến thức, cập nhật xu hướng thời đại thì mình sẽ rất khó để tiếp nhận và truyền đạt kiến thức cho người khác. Rất may mình là người thích tìm tòi và học hỏi những thứ mới

Thứ hai là cách ứng xử, lời nói, hành động, cách ăn mặc cũng phải phù hợp mô phạm. Có nhiều quy định đấy nhưng có thể thấy từ khi bước vào môi trường này mình đã có những thay đổi tích cực giúp hoàn thiện bản thân và được học hỏi nhiều điều từ bạn bè, anh chị."

6b759fe6b730e77d09b2.jpg


Trước đây, Hồng Vân chưa từng nghĩ mình sẽ theo ngành sư phạm, vậy mà giờ cô sắp được đón ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên rồi đấy!

"Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mình sắp được đón ngày đặc biệt ấy với tư cách sinh viên Trường Đại học Sư phạm. Mình rất háo hức tham gia các chương trình văn nghệ tri ân sắp tới, các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo, và đặc biệt là sắp thi nghiệp vụ sư phạm - một trong những cuộc thi khá quan trọng.

Bản thân cũng tò mò không biết có ai chúc mừng mình không nữa? Vì mình cũng có mấy lớp dạy múa và biên đạo. Mình rất mong chờ và hi vọng ngày đó sẽ thật tuyệt vời và diễn ra thật rực rỡ" - Hồng Vân bộc bạch.

a9609201516368400515.jpg


Với khởi đầu đầy tiềm năng và triển vọng thế này thì kế hoạch sắp tới của Hồng Vân - một freshman năm nhất chính là tập trung thật tốt cho việc học để có kết quả cao và phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hơn nữa, Hồng Vân mong muốn có cơ hội thực hiện những hoạt động xã hội ý nghĩa để giúp đỡ nhiều người thông qua chính ngành nghề mình được đào tạo. Chúc cô bạn sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top