Nữ sinh chinh phục học bổng 1.2 tỷ nhờ câu trả lời cực lầy về chim cánh cụt trong tủ lạnh

a0cf474d0e8aeaa1e385.webp


Phạm An Khanh (sinh năm 2006) vừa nhận được tin vui xịn sò khi trúng học bổng toàn phần trị giá gần 1.2 tỷ đồng cho 4 năm học tại BUV hồi đầu tháng vừa rồi. Hiện tại, bạn nữ đang là học sinh lớp 12A7, trường THPT Khoa học giáo dục thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

3a84b0ac2e413ce3a000.jpg


"Mình run cầm cập khi mở mail luôn, rồi vỡ òa khi thấy dòng chữ 'Bạn nhận được học bổng'. Bố mẹ mình còn phải dùng cả Google dịch để chắc chắn nội dung nữa đó. Xong cả nhà ôm nhau hét lên sung sướng lắm á" - Khanh chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong.

Từ lâu, Khanh đã mơ ước được trải nghiệm môi trường đa văn hóa, nhưng lại gặp phải tình huống "khó xử" vì không thể xa gia đình. Anh trai đã đi du học, còn bố thì đổ bệnh không lâu sau đó. Vì vậy, việc giành được học bổng toàn phần tại trường quốc tế ngay tại Việt Nam chính là giải pháp hoàn hảo cho bạn nữ này.

5cc8656917a459b329bc.jpg


Khanh trúng tuyển ngành Kinh tế và Quản lý, bằng cử nhân do Đại học London (UoL) cấp, chương trình học từ LSE - trường đứng top 7 thế giới về ngành kinh tế theo bảng xếp hạng QS năm 2024. Xịn xò không chơi!

Câu chuyện ATM đáng yêu trong bài luận

Trong bài luận gửi trường, Khanh kể về kỷ niệm tuổi thơ với cây ATM. Hồi bé, bạn ấy cứ tưởng ATM là vật nhiệm màu - chỉ cần nhét thẻ vào là "ting ting" có tiền ra

Lớn lên, Khanh mới hiểu không có tiền nào là "tự nhiên" cả. Nhưng điều đó không làm bạn ấy thất vọng, trái lại còn khiến bạn tò mò và say mê lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngành ngân hàng hơn nữa.

Cả bố lẫn mẹ Khanh đều làm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, nên bạn ấy được tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành từ sớm. Đam mê càng lớn dần khi tự mày mò tìm hiểu qua Internet, sách báo và cùng ba mẹ thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội.

"Ước mơ của mình là trở thành chuyên viên quản lý nguồn vốn" - Khanh tâm sự.

86c1055b9067d1c10d44.jpg


Hành trình chuẩn bị cực căng

Anh Nguyễn Bùi Minh Huy - mentor đồng hành cùng Khanh - đánh giá cao bạn nữ này vì tính chủ động và tự tin. Theo anh, Khanh luôn tách bạch rõ ràng giữa công việc và cảm xúc, biết cách "flex" điểm mạnh và cho ban tuyển sinh thấy tiềm năng của bản thân.

Mặc dù đã xác định rõ ngành học, nhưng Khanh vẫn mất gần 1 tháng để hoàn thiện bài luận. Có quá nhiều ý tưởng khiến bạn ấy loay hoay chọn đề tài, thậm chí còn "đập đi xây lại" cả bài luận hoàn chỉnh vì muốn tạo điểm nhấn đột phá hơn.

Về thành tích, Khanh có điểm TB các học kỳ đều trên 9.0 và IELTS 7.5 Bạn ấy còn tự tay thiết kế portfolio dài 30 trang, đính kèm nhiều ảnh minh chứng hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt là vai trò chủ tịch CLB âm nhạc và đồng sáng lập dự án phát triển văn hóa đọc cho giới trẻ.

Trong thời gian làm chủ nhiệm CLB, Khanh và team đã tổ chức 2 đêm nhạc gây quỹ thu hút hơn 2500 khán giả. Số tiền gây quỹ được dùng để xây trường cho các em nhỏ vùng cao. Respect! ✨

14c04b10ac79d456d94b.jpg


Câu hỏi "bá đạo" về chim cánh cụt trong tủ lạnh

Tại vòng phỏng vấn, Khanh mang theo búp bê len "phiên bản mini" của mình để giới thiệu với hai vị giáo sư. Ngoài những câu hỏi thông thường, bạn ấy bất ngờ được hỏi: "Em sẽ làm gì nếu mở tủ lạnh thấy một chú chim cánh cụt đang nhìn mình?"

Câu trả lời của Khanh khá "lầy lội": Sẽ gọi cảnh sát đưa bé chim cánh cụt đi, còn trong lúc chờ thì kiếm đồ ăn cho bé. "Bởi nếu bé cánh cụt ở trong tủ lạnh mà anh trai mình cũng ở nhà, chắc chắn anh ấy đã ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi. Thế thì bé cánh cụt sẽ chết đói mất"

Dù câu trả lời hơi "ngô nghê", nhưng lại thể hiện sự chân thật, gần gũi và hài hước, khiến hai giáo sư cười thích chí. Cuối buổi phỏng vấn, các thầy cô nhận xét Khanh là nữ sinh nhẹ nhàng, có năng lượng tích cực và biết lắng nghe.

f078dbeaeb816402ee22.jpg


Tại lễ trao học bổng của BUV, khi đại diện học sinh phát biểu, Khanh đã tổng kết: "Lần đầu tiên trong đời, em có cơ hội nhìn lại bản thân và nhận ra những giá trị, tiềm năng của mình. Hành trình ứng tuyển còn muôn vàn thử thách, nhưng em thực sự đã rất vui và nhận ra tình yêu thương mà mọi người dành cho mình"

11de198128c3a6e5a934.jpg


94d6799e30fabe90e640.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top