Từ những buổi trốn nhà đi học vẽ đầy hồi hộp, bạn Nguyễn Thị Kim Huế giờ đây đã biến đam mê thành sự nghiệp thực sự, chill nguyên tâm sức vào đồ án tốt nghiệp với độ tinh tế và chiều sâu khiến ai cũng phải respect
Học vẽ là "thiên đường" giữa ngày tháng áp lực văn hóa
Đi ngược lại expectation của bố về "nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa", bạn Nguyễn Thị Kim Huế - sinh viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lại cảm thấy học vẽ như một "thiên đường" thực sự.
"Mình xem việc được học vẽ là thiên đường từ những buổi lặng lẽ trốn nhà đi học vẽ, từ cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày học văn hóa đầy áp lực, và từ niềm vui rất thật khi lần đầu được sống trọn với điều mình yêu thích", Huế tâm sự.
Từ hồi cấp 3, Huế thừa nhận bản thân học lệch rất rõ luôn. Trong khi đó, bố vẫn mong con đi theo khối A, với kỳ vọng rất quen thuộc của nhiều gia đình Việt mình: "Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa" (sounds familiar không nè? ).
"Nếu việc học văn hóa ở lớp chọn từng khiến mình mệt mỏi, hụt hơi, những buổi học vẽ cuối tuần lại giống như một khoảng trời khác hẳn. Ngày ngày đi học về, mình lại tự học vẽ đến 1-2 giờ sáng. Không chỉ học vẽ để ôn thi đại học như nhiều bạn khác, mình còn chủ động tự luyện thêm, đăng ký học vẽ thời trang qua Facebook.
Từng nét vẽ của mình chia sẻ trên mạng xã hội dần nhận được sự quan tâm, tương tác tích cực. Những tích lũy âm thầm ấy đã đưa ngành Thiết kế thời trang đến với mình một cách rất tự nhiên và trở thành một lựa chọn nghiêm túc", Huế kể lại.
Trong suốt 4 năm học ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Huế còn làm thêm công việc vẽ minh họa váy cưới để kiếm thêm thu nhập. Khi bắt đầu nhận đồ án tốt nghiệp, nữ sinh không chỉ nghĩ đến việc làm ra những bộ trang phục đẹp mắt, mà muốn tạo ra một bộ sưu tập có bản sắc rõ ràng để flex cái tôi cá nhân
Chi trăm triệu... cho sự tinh tế, chiều sâu và giá trị nội tâm
Mới đây, Kim Huế được nhiều người biết đến qua các bài đăng viral về hành trình làm đồ án tốt nghiệp với mức chi phí lên tới 110 triệu đồng (con số khiến nhiều người phải choáng váng luôn!). Huế cho biết, việc đầu tư một khoản tiền lớn này không phải quyết định bốc đồng, mà là để xác định sẽ đi xa với thời trang.
Huế chia sẻ, khoản ngân sách đó được phân bổ cho nhiều hạng mục như chất liệu, đính kết xử lý bề mặt, nhân công, phụ kiện, chụp lookbook và phần trình diễn. Ban đầu, Huế dự kiến ngân sách trong khoảng dưới 70 triệu thôi.
"Với mình, điều đắt giá nhất của đồ án không nằm ở con số đầu tư, mà nằm ở tư duy sáng tạo, chất liệu hay kỹ thuật chỉ là công cụ để kể câu chuyện. Mình mong hội đồng và công chúng nhìn thấy phía sau đó là một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, một góc nhìn cá nhân rõ ràng và một tinh thần làm nghề chỉn chu. Nếu chỉ có một phần nhỏ ngân sách, mình tin vẫn có thể làm ra một đồ án tốt - chỉ là cách tiếp cận sẽ khác đi, sáng tạo theo một cách khác mới mẻ hơn", Huế tâm sự.
Nữ sinh cho biết, giai đoạn khắc nghiệt nhất khi làm đồ án đó là bản thân rơi vào trạng thái chậm tiến độ, kỹ thuật, tài chính và áp lực tinh thần cùng lúc. Làm đồ án cách đây vài tháng, vào cả Tết Dương và Âm lịch (tức là không có thời gian nghỉ luôn ), Huế phải duy trì cường độ làm việc thường xuyên và không bị đứt gãy từ các nhân sự cộng tác...
Bên cạnh đó, Huế cũng duy trì công việc tự do là vẽ minh họa và làm thiết kế cho một thương hiệu của Úc. Vì vậy, chi phí đồ án tốt nghiệp do Huế tự chi trả và bố mẹ hỗ trợ một phần.
"Nhưng với tần suất ban ngày đi làm full time, tối làm đồ án, cuối tuần tranh thủ làm thêm job ngoài, mình phải đánh đổi chính là thời gian cho gia đình, thời gian chăm sóc bản thân. Mình đã bỏ bê sức khỏe quá lâu, làm xong đồ án đã giảm mất 5kg", Huế kể (nghe mà xót luôn á ).
Nữ sinh chia sẻ, sẽ có người nghĩ chi cả trăm triệu cho đồ án là một điều xa xỉ quá đà. Nhưng với Huế, đó là một khoản đầu tư cho tương lai xuất phát từ sự nghiêm túc và đam mê chân thành với thời trang.
Nguồn: kenh14.vn