Từ vùng đất Pác Bó về với giấc mơ màu xanh
Hoàng Thị Hoài (sinh năm 2004) từ Hà Quảng, Cao Bằng - nơi có di tích lịch sử Pác Bó nổi tiếng. Trải qua bao lần té ngã, cô nàng đã comeback cực gắt để trở thành thủ khoa tỉnh Cao Bằng xét tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân theo phương thức 3. Câu chuyện của Hoài chính là minh chứng sống cho câu "ngã bảy lần, đứng dậy tám lần" đó các bạn ơi!
Xuất thân từ gia đình nông dân, nhưng Hoài may mắn có những người cha mẹ luôn support con cái hết mình. Mới đây gia đình Hoài vừa thoát nghèo và được công nhận là gia đình văn hóa, được cả xóm kính nể.
Con nhà người ta từ bé đã khác
Từ hồi còn bé tí xíu, Hoài đã là em bé ngoan ngoãn, có tâm kiểu gì ý. Suốt 12 năm đi học, bố mẹ chưa phải nhắc nhở lần nào luôn á! Từ lớp 1, Hoài đã tự lập time table cho mình rõ ràng lắm - 7h tối là tự giác ngồi vào bàn học, ôn bài cũ, đọc bài mới. Chính vì sự chăm chỉ này mà suốt 12 năm, Hoài luôn nằm trong top học sinh giỏi của lớp.
Chia sẻ về gia đình, Hoài xúc động: "Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng mình luôn thấy mình may mắn nhất đời. Có bố mẹ và các chị yêu thương, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mình biết ơn bố mẹ vì họ đã 'Bán mặt cho đất bán lưng cho trời' tần tảo sớm hôm để chị em được học hành đầy đủ, ai cũng lên đại học".
Điểm đặc biệt là bố mẹ Hoài không áp lực con về chuyện thành tích. Nhưng mỗi lần thấy bố mẹ cười rạng rỡ khi con đạt giải, Hoài lại muốn cố gắng hơn nữa. "Hoàn cảnh không quyết định thành bại, mà tình yêu thương trong gia đình mới là chìa khóa", Hoài tâm sự.
Xa nhà 250km để theo đuổi ước mơ
Cấp 2 là giai đoạn bùng nổ của Hoài. Ngoài việc là học sinh giỏi, Hoài còn vào đội tuyển HSG cấp tỉnh và giành giải Nhì môn Ngữ văn lớp 9. Nhờ thành tích này, Hoài được tuyển thẳng vào trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và xếp vào lớp nâng cao chuyên đào tạo học sinh giỏi về môn xã hội.
Hoài kể lại: "Lúc đó vui lắm, được vào trường Vùng cao - ước mơ của mình suốt 4 năm cấp 2. Nhưng xen lẫn hạnh phúc là buồn và lo. Từ Cao Bằng đến Thái Nguyên dài 250km, phải xa bố mẹ suốt 3 năm, tự lập và sống ở đất khách quê người".
Trường phổ thông Vùng Cao Việt Bắc là ngôi trường anh hùng đào tạo bao thế hệ con em dân tộc thiểu số trở thành người ưu tú. Hoàng Thị Hoài cũng là một trong số đó - cô gái dân tộc Tày xa quê đã tự làm chủ cuộc sống.
Suốt 3 năm tại Thái Nguyên, Hoài cố gắng thích nghi và trở thành học sinh giỏi toàn diện. Từ lớp 10, Hoài đã bộc lộ tài năng viết lách và yêu văn chương. Thầy cô nhận ra năng khiếu này nên chọn Hoài vào đội tuyển HSG. Kết quả là:
- Giải Ba HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn năm học 2019-2020, 2020-2021
- Giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn năm học 2021-2022
- Tham gia kì thi HSG cấp Quốc gia trường PT Vùng Cao Việt Bắc lớp 12
- Đạt 27+ điểm khối C00 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Đỗ vào nhiều trường top như Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)...
Vấp ngã lần 1, lần 2... nhưng không từ bỏ
Năm 2022, dù điểm không thấp nhưng tiếc thay Hoài trượt NV1 chỉ vì thiếu một chút xíu. Nhận được thông báo đỗ Học viện Ngoại giao, nhưng cô nàng đã... gửi mail từ chối nhập học luôn! "Nhiệt huyết với Học viện An ninh Nhân dân trong mình còn rất lớn, mình vẫn còn cơ hội nên sẽ thử lại!".
Nhận động viên từ gia đình, Hoài không chìm đắm trong buồn bã mà nhanh chóng đứng dậy. Cô chọn trường dự bị Việt Trì để tập trung học tập, quyết tâm thực hiện mục tiêu dang dở.
Nhưng rồi năm 2023, bi kịch lại đến... Dù luôn chăm chỉ, Hoài lại để vuột mất cơ hội lần nữa. "Mình buồn lắm, bình thường luôn đi đầu về điểm số. Nhưng lại vấp ngã lần nữa. Mình hoài nghi năng lực bản thân, tuyệt vọng vô cùng, tâm trạng ở dưới vực sâu, sức khỏe giảm sút. Mình tự trách mình trong khoảng thời gian dài..." Hoài ngậm ngùi.
Cuối cùng, Hoài quyết định học ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. "Mình biết ơn nơi này đã chữa lành cho mình, biết ơn các bạn PR65 đã kéo mình ra khỏi bóng tối. Tham gia nhiều hoạt động và dần vui vẻ, tích cực hơn. Có nhiều bạn trẻ tài năng giúp mình định hình lại bản thân, quyết tâm làm được điều mình muốn".
Comeback lần 3: Lần này phải thành!
Chính những điều tích cực đó khiến Hoài quyết định thử lại lần nữa. Cô vừa học vừa ôn, lập thời gian biểu phù hợp, cân bằng giữa đi học và tự ôn. Đến tháng 2/2024, Hoàng Thị Hoài bảo lưu tại NEU, all-in vào kỳ thi sắp tới.
Hoài tâm sự: "Mình biết gia đình luôn ủng hộ, nhưng vẫn nghiêm túc nói chuyện với bố về quyết định thi lại. Ước mơ khoác áo chiến sĩ công an nhân dân chưa bao giờ tắt. Mình miệt mài học không quản ngày đêm, quyết tâm thực hiện ước mơ không chỉ của mình mà còn của những người yêu thương. 'Yêu lại từ đầu' những thứ đã làm mình đau không dễ, mệt mỏi và lo lắng hơn nhiều. Nhưng trong từ điển của mình không có từ 'nản', quyết tâm học cho bằng được. Sẵn sàng đổ mồ hôi nước mắt và những ngày tuyệt vọng để nhận về một lần khóc vì hạnh phúc".
Và rồi... thành công đến với những ai kiên trì!
Hoài nhận về số điểm cao và chắc chắn đỗ ngôi trường mơ ước. Không từ ngữ nào diễn tả được hạnh phúc lúc đó! Một hành trình dài đầy chông gai, nhưng cô gái nhỏ đã vượt qua tất cả. "Mình biết ơn gia đình, bạn bè luôn bên cạnh và động viên. Biết ơn bản thân vì sau tất cả cậu ấy vẫn không buông bỏ". Niềm vui không chỉ của Hoài mà còn trong nụ cười của bố mẹ, các chị và người thân.
Tại nơi học tập mới, Hoài hòa nhập nhanh chóng và vui vẻ lắm. Cô hi vọng đây là khởi đầu mới đầy hứa hẹn để sau này trở thành nữ công an bảo vệ quê hương đất nước.
Hoài vẫn luôn tâm niệm theo lời nhà báo Lại Văn Sâm: "Đừng bao giờ ngại ngùng trước bất kỳ thử thách nào, nếu không thử sẽ không biết có vượt qua được hay không. Còn khi thử, có thể vượt qua hoặc không, nhưng ít nhất đã dám thử thách. Đấy là Thanh Xuân".
Hoàng Thị Hoài đã trở thành tấm gương sáng về học tập và sự nỗ lực cho mọi người. "Thất bại là mẹ thành công" - vấp ngã không phải thất bại, mà không dám bước tiếp mới là thất bại nghiệt ngá nhất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn