Tuy đã 18 tuổi nhưng Bé chỉ cao 1m16 với thân hình nhỏ nhắn như các bạn học sinh tiểu học. Nhưng điều đó không làm Bé mất đi sự tự tin, em vẫn quyết tâm hoàn thành thật tốt kỳ thi quan trọng của đời mình
Cô nữ sinh có tên rất đáng yêu này là Lô Thị Bé (SN 1999, học sinh lớp 12A5, trường THPT Quế Phong). Năm nay Bé tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi số 28, thi tại điểm trường THPT Quế Phong (huyện Quế Phong - Nghệ An).
Đúng như cái tên của mình, nữ sinh Bé chỉ cao 1m16, nặng có 22kg thôi. Ở nhà, Bé còn có nickname siêu cute là "Bé hạt tiêu" nữa đó
Tâm sự với PV sau ngày thi đầu tiên, Bé cho biết năm nay em đăng ký dự thi xét tốt nghiệp với môn Văn, Toán và tổ hợp các môn xã hội thi vào ngày 24/6.
Bé chia sẻ, ngày thi đầu em làm Toán chưa xong hết đề. Còn môn Văn thì làm được hết rồi nhưng vẫn chưa ưng lắm phần viết văn của mình ở bài thi năm nay
Ngồi nhỏ xíu giữa các bạn cùng trang lứa, Bé mỉm cười bẽn lẽn khi thấy người lạ.
"Ngày đầu thi thì em có hơi hồi hộp, lo lắng nhưng không quá căng thẳng đâu ạ. Em sẽ cố gắng để làm bài hết khả năng của mình. Ngày mai, thi tổ hợp môn xã hội để xét tốt nghiệp, em sẽ cố gắng hoàn thành bài thi tốt nhất", Bé chia sẻ một cách dễ thương
Được biết, Bé là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị gái và em trai của Bé đều bình thường cả. Tuy nhiên riêng Bé thì từ khi vào học lớp 1, cơ thể Bé không phát triển dù chẳng hề đau ốm gì. Và từ đó đến giờ, cơ thể của Bé vẫn giữ nguyên hiện trạng mà không thay đổi.
Dù đã 18 tuổi nhưng trông Bé như học sinh tiểu học.
Bé cho biết, dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng em không bao giờ tự ti cả, mà thay vào đó, Bé luôn luôn cố gắng đi học đầy đủ, học tập chăm chỉ để theo kịp các bạn bè cùng lớp
Nguồn: soha.vn