Với đa số sinh viên thì chỉ cần hoàn thành khóa luận tốt nghiệp thôi đã là cực khổ rồi, thế mà cô nàng này vừa nuôi con nhỏ vừa đạt điểm bảo vệ tuyệt đối khiến ai cũng phải trầm trồ
Thật sự chuyện tốt nghiệp loại giỏi với điểm bảo vệ luận án 10 điểm không phải ai cũng làm được đâu nha! Nhưng mà có một chị em đã làm được điều này trong khi vừa lấy chồng sinh con luôn đó Câu chuyện này chắc chắn sẽ là động lực cho những bạn sinh viên đang có hoàn cảnh kết hôn sớm nè!
Đồng Hoành Anh - nữ sinh năm cuối ngành Tư pháp Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân, sở hữu cả tá thành tích xịn sò: giải Nhì cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017", giải Nhất toàn đoàn Hội thi Đoàn viên công đoàn 2017, còn được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khen vì thành tích xuất sắc trong đợt thực hành chính trị nữa
Trong kỳ bảo vệ luận tốt nghiệp vừa rồi, Hoàng Anh nằm trong top sinh viên có thành tích đỉnh nhất khoa Tư pháp Hình sự. Điểm bảo vệ luận văn của cô bạn đạt tuyệt đối 1.5/1.5, cộng thêm kết quả thực tập cũng 10/10 luôn á
Hoàng Anh chia sẻ từ hồi còn học cấp 3 đã mê môi trường lực lượng vũ trang, được rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần thép rồi: "Do đặc thù nên trường mình yêu cầu nghiêm về tính kỷ luật lắm, đòi hỏi phải tập trung cao độ khi làm việc. Khi học ở trường, mình được tiếp xúc nhiều với hồ sơ vụ án thực tế, được trau dồi thể chất mỗi ngày".
Cô nàng rất khiêm tốn khi nói về thành tích của bản thân: "Mình không phải người có thành tích học tập quá xuất sắc đâu vì ở trường còn nhiều bạn học tốt hơn. Mình chỉ tự hào với việc đạt điểm bảo vệ luận văn tuyệt đối 1.5/1.5 thôi, vì đó cũng là công sức của tập thể giáo viên cùng giúp đỡ.
Mình cũng không có phương pháp học gì đặc biệt, chỉ muốn share rằng cần cù bù thông minh thôi. Ngoài việc học lý thuyết thì cũng cần tự học thêm kiến thức xã hội và nâng cao các kỹ năng mềm nữa. Ví dụ chỉ riêng việc phục vụ bài thuyết trình thôi mà mình đã đăng ký cả khóa học MC cho giọng chuyên nghiệp luôn đó"
Cuối năm 2019, Hoàng Anh lên xe hoa và giờ đã có một bé gái siêu cute rồi nha Chồng chị hơn 6 tuổi, cũng từng là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân luôn. Vừa làm vợ, làm mẹ lại vừa học tập thành tích đỉnh như này thật sự không phải dễ tí nào!
Hoàng Anh tâm sự, chính gia đình là động lực khiến cô phải tự thay đổi bản thân và sống có trách nhiệm hơn: "Từ khi cưới chồng, mình vẫn hoàn thành đầy đủ các môn học, không nợ môn và bảo vệ khóa luận đúng hạn. Mình thấy vui hơn vì giờ đã có gia đình nhỏ bé luôn bên cạnh ủng hộ
Mình có người chồng rất chín chắn và có trách nhiệm, luôn biết cách quan tâm đến hai mẹ con. Vợ chồng mình đang ở riêng ngoài Hà Nội còn bố mẹ 2 bên ở Hải Phòng nên đôi khi cũng hơi vất vả khi cháu phải sống xa ông bà".
Nguồn: soha.vn