Sở hữu IELTS 8.5, SAT 1600/1600 (full điểm luôn nha!), hai giải Ba học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Tiếng Anh và trở thành một trong những thủ khoa đầu vào trường ĐH Ngoại thương năm 2026, Nguyễn Thanh Tịnh vẫn khiêm tốn: "Mình vẫn chỉ là một người bình thường so với rất nhiều bạn học"
Và có lẽ, chính mindset này lại nói lên nhiều điều về cô bạn đến từ Vũng Tàu: Không coi thành tích là đích đến cuối cùng, không quá quan tâm mình đang đứng ở đâu, mà luôn nghĩ về những gì mình còn có thể làm tốt hơn nữa
Hai giải Ba và bài học không nằm ở ranking
Nguyễn Thanh Tịnh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. HCM) có background gia đình khá đặc biệt: bố là bộ đội, kỹ sư tàu thủy từng học tập tại Nga và mẹ là cô giáo tiểu học.
Trong những năm cấp 3, Tịnh hai lần rinh về giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Tiếng Anh. Nhìn qua thì hai thành tích y chang nhau, nhưng với bạn ấy, ý nghĩa của hai lần thi lại khác hẳn nhé!
Lần đầu tiên, bạn ấy chủ yếu muốn trải nghiệm và làm quen với kỳ thi lớn thôi. Đến lớp 12, khi biết đây là cơ hội cuối cùng, Tịnh đặt kỳ vọng cao hơn và dành nhiều thời gian hơn để ôn luyện. Kết quả vẫn là giải Ba. Thay vì tự ti hay thất vọng, Tịnh nhìn lại cả quá trình và rút ra một bài học quan trọng: Cố gắng nhiều chưa chắc đã đủ; điều quan trọng còn là biết mình nên dồn năng lượng cho việc gì, vào thời điểm nào
"Ở lớp 12, đây là cơ hội cuối cùng để tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, nên hầu hết mọi người đều đầu tư rất nhiều. Sự cố gắng của mình vẫn chưa đủ để đạt kết quả cao hơn. Nhưng chính điều đó giúp mình nhận ra rằng, ngoài nỗ lực, việc phân bổ thời gian và cân bằng mục tiêu cũng quan trọng không kém", Tịnh chia sẻ.
Bài học này sau đó đã tạo nên thay đổi lớn trong cách học của bạn ấy: Không chỉ hỏi "Mình đã cố gắng đủ chưa?", mà còn học cách hỏi "Mình đang cố gắng có đúng cách không?"
IELTS 8.5, SAT full điểm và sức mạnh của việc học đều đặn
Sau kỳ thi học sinh giỏi, Tịnh tiếp tục chinh phục những mục tiêu khác. Kết quả IELTS 8.5 cùng SAT 1600/1600 (full mark là đây!) đã giúp bạn ấy trở thành một trong những thủ khoa đầu vào trường ĐH Ngoại thương năm 2026, theo học Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại
Đằng sau những con số đỉnh cao như 8.5 hay 1600 không phải một "bí kíp thần thánh" hay phương pháp học "tủ" gì đâu. Bên cạnh thời gian học tại trung tâm, phần lớn quá trình chuẩn bị của Tịnh là tự học. Bạn ấy chủ động tìm kiếm tài liệu, duy trì việc thực hành và tự tạo môi trường rèn luyện cho chính mình. "Ngoài giờ học tại trung tâm, mình không có nhiều cơ hội luyện tập trong môi trường trao đổi học thuật tần suất cao, nên phải tự xây dựng thói quen luyện Speaking và Writing đều đặn", Tịnh nói.
Không có lịch trình gì quá khác biệt, nhịp sống của bạn ấy vẫn xoay quanh những việc rất quen thuộc với một teen cuối cấp: Đến trường, học bài, tự học; khi mệt thì xem phim, nghe nhạc và nghỉ ngơi để recharge năng lượng. Điều tạo nên sự khác biệt có lẽ không nằm ở việc học nhiều trong vài ngày, mà ở khả năng kiên trì với những việc nhỏ trong thời gian đủ dài
Từ mái trường chuyên đến một "cuộc đua" mới
Nhìn lại những năm phổ thông, Tịnh dành nhiều lời biết ơn cho môi trường trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, nơi bạn ấy được phát huy điểm mạnh nhưng đồng thời cũng được học cùng những bạn giỏi. Bạn ấy đặc biệt nhắc đến cô Minh dạy Văn, thầy Vũ dạy Toán và cô Sương dạy Tiếng Anh - những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp bạn ấy hình thành niềm yêu thích học tập, sự chủ động và khả năng tự xác định hướng đi cho mình
Trong gia đình, Ngoại thương cũng không phải cái tên xa lạ. Chị gái của Tịnh hiện là sinh viên năm ba ở Phân hiệu trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM. Những chia sẻ của chị là một trong những nguồn tham khảo để Tịnh chọn Chương trình chất lượng cao Kinh tế Đối ngoại, bên cạnh mong muốn theo đuổi lĩnh vực kinh tế và hội nhập quốc tế. Nhưng trở thành thủ khoa đầu vào không khiến bạn ấy bước vào đại học với tâm thế "mình đã số 1 rồi" đâu nhé!
Ngược lại, Tịnh thừa nhận bạn ấy lo lắng trước những môn học mới, phương pháp giảng dạy mới và cả câu hỏi liệu mình có theo kịp những người bạn xung quanh hay không. "Nhưng mình xem đó là động lực để thích nghi và không ngừng hoàn thiện", Tịnh chia sẻ.
Đó có lẽ cũng là một mindset đáng học hỏi ở một thủ khoa: Thành tích đưa một người đến cánh cửa đại học, nhưng không đảm bảo vị trí của người ấy trong hành trình phía sau. Bởi từ lúc bước vào Ngoại thương, một cuộc đua khác bắt đầu. Ở đó, điểm số vẫn quan trọng nhưng không còn là thước đo duy nhất nữa; người học còn phải tìm ra mình muốn trở thành ai, có thể tạo ra giá trị gì và sẽ chọn con đường nào cho tương lai ️
Bốn năm đại học không chỉ để có thêm một tấm bằng
Vì vậy, mục tiêu của Tịnh tại trường ĐH Ngoại thương không chỉ là maintain bảng điểm đẹp đâu nhé. Bạn ấy muốn tham gia các câu lạc bộ, gặp gỡ nhiều người hơn và bước ra khỏi comfort zone để trải nghiệm nhiều hoạt động khác: "Mình mong muốn được tham gia các câu lạc bộ, mở rộng mối quan hệ và trải nghiệm nhiều hoạt động để hiểu hơn về bản thân và xã hội. Quan trọng hơn, mình hướng tới việc trở nên tự chủ và độc lập trong tư duy, cũng như rõ ràng hơn trong định hướng nghề nghiệp"
Sau bốn năm, điều bạn ấy mong đợi không đơn thuần là biết nhiều hơn, mà là trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách sống và cách lựa chọn tương lai. Tịnh cũng mong mình có khả năng chăm lo tốt cho bản thân nhưng không trở nên thờ ơ với những người xung quanh; biết sẻ chia, đặc biệt là với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Với bạn ấy, đại học cũng là khoảng thời gian để học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Tại Lễ Chào mừng năm học mới, Nguyễn Thanh Tịnh được PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương - vinh danh là một trong những thủ khoa đầu vào của Nhà trường năm 2026. Một cột mốc đẹp, nhưng có lẽ điều đáng chờ đợi hơn lại nằm ở phía sau cột mốc ấy. Bởi cô bạn sở hữu IELTS 8.5 vẫn tự nhận mình là "một người bình thường". Và chính tâm thế này có thể là hành trang quan trọng khi bước vào một môi trường mà xung quanh mình cũng có rất nhiều người từng là những học sinh xuất sắc
Đại học vì thế không còn là hành trình để chứng minh mình giỏi hơn người khác. Đó có thể là bốn năm để mỗi người khám phá mình có thể đi xa đến đâu so với chính mình của ngày hôm qua. Với Thanh Tịnh, hành trình ấy vừa mới bắt đầu thôi
Ảnh: NVCC
Nguồn: svvn.tienphong.vn