CaoDethuong1208
New member
Không chỉ gây chú ý bởi visual như nữ chính phim thanh xuân mà trang phục nữ sinh khoác lên mình cũng nhận về bão like từ dân mạng nè!
Ai mà chẳng nhớ thời cấp 3 - khoảng thời gian đẹp nhất đời người á! Lúc đó vẫn còn trẻ con để vô tư chill, thoải mái cười đùa và "chí chóe" cãi nhau với bạn bè. Nhưng mà khi trường tổ chức các cuộc thi "so kè" giữa các lớp thì team nào cũng đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà luôn. Lúc ấy ai nấy đều cố gắng hết mình để giành chiến thắng, để các lớp khác phải "trầm trồ" mãi không thôi!
Và thế là dân tình mới đây đã phải "xuýt xoa" không ngớt trước hình ảnh của một nữ sinh trong bộ trang phục tự may-đo-cắt-dán bằng vật liệu tái chế cực kỳ bắt mắt. Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Nguyễn Hồng Ánh - nữ sinh trường THPT Hùng Vương, Bình Thuận. Tại Cuộc thi Thiết kế thời trang bằng vật liệu tái chế do trường tổ chức, lớp của Hồng Ánh đã mang đến bộ trang phục mang tên "Hơi thở của biển" siêu ấn tượng luôn nha!
Điểm đặc biệt là toàn bộ chiếc váy được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế, không ngờ từ đồ "rác" lại có thể tạo ra outfit đẹp thế này! Chứng kiến chiếc váy "xinh xỉu" cùng visual dễ thương, trong trẻo của cô bạn, dân mạng đều phải thốt lên không ngớt. Nhiều người còn dành lời khen và thán phục trước độ sáng tạo của các bạn học sinh khi biến những món đồ thường ngày vứt đi thành trang phục xịn sò như này:
- "Ôi bạn này cười duyên thế, xinh thật sự luôn ý!"
- "Mình thấy chương trình kiểu như thế này ý nghĩa này, nó sẽ giúp nâng cao ý thức của các bạn học sinh hơn."
- "Bộ váy đẹp nhưng phải lu mờ trước bạn gái trong ảnh thôi!"
- "Váy xinh, bạn nữ cũng xinh luôn."
Nói kỹ hơn về quy trình "chế" ra bộ sản phẩm này, Hồng Ánh chia sẻ trang phục được lấy cảm hứng từ những cơn sóng biển nè. Phần thân váy được đính kết cẩn thận từ những bao ni lông để tạo độ phồng và hiệu ứng bồng bềnh như đang hòa mình vào biển cả vậy.
Điểm nhấn ở bộ váy chính là phần thân trên được làm vô cùng tỉ mỉ. Chất liệu nhựa PVC là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ đồ trở nên lộng lẫy và rực rỡ hơn hẳn. Theo đó, nhóm bạn của Ánh đã cắt nhựa thành hình cánh hoa rồi dùng máy khò để nắn, tạo hình gợn sóng khi đánh vào bờ. Chưa hết đâu, các bạn còn đính thêm những viên ngọc trai giả để tăng độ lấp lánh, huyền ảo cho bộ trang phục nữa!
Thông qua bộ trang phục này, tập thể lớp 10A2 trường THPT Hùng Vương muốn truyền tải thông điệp rằng vệ sinh môi trường học đường là một trong những vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ. Với khẩu hiệu: "Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy dọn rác khắp mọi nơi", các bạn hy vọng mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan trong khu vực trường, lớp nói riêng và môi trường sống xung quanh nói chung.
Còn đây là nhan sắc ngoài đời của cô bạn Hồng Ánh đó! Xinh xỉu ha!
Nguồn: kenh14.vn