Ối giời ơi, thêm một case liên quan BN1347 nữa rồi các bạn ơi! Lần này là một bạn nữ sinh viên ở Bình Dương đang học tại trường ĐH Ngoại ngữ Tin học đã phải đi cách ly vì... đăng ký học thêm tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Key English - đúng nơi mà BN1347 đang dạy đó!
Cơ quan chức năng Bình Dương đang họp khẩn để truy vết thêm những người có liên quan khác. Phải nói là chuỗi lây từ BN1347 (mà lây từ BN1342 - anh tiếp viên Vietnam Airlines) đang lan nhanh kinh khủng luôn á!
Bạn nữ sinh này hiện đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế TP. Dĩ An (Bình Dương). Từ ngày 16/11 đến giờ, bạn ấy có tiếp xúc gần với 4 người trong nhà ở TP. Dĩ An và một số bạn cùng lớp, thầy cô dạy đại học ở TP. HCM nữa.
May là các thành viên trong gia đình bạn nữ sinh đã được ngành y tế Bình Dương hướng dẫn tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà rồi. Còn các trường hợp tiếp xúc gần khác thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành đang tiếp tục điều tra, xác minh cho kỹ nha!
Không chỉ có thế đâu! Bình Dương còn phải cách ly y tế tại nhà ở ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thêm 1 trường hợp nữa - một giảng viên cũng dạy ở Trung tâm anh ngữ Key English (chính là chỗ BN1347 dạy luôn á).
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo, hiện đã có thêm 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ BN1347 tại TP. HCM rồi các bạn ơi! Đó là một bé trai 1 tuổi (nghe mà thương quá ) và một học viên của BN1347.
Để mình kể cho nghe cả câu chuyện từ đầu cho dễ hiểu nha! Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh rằng ca BN1342 là trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly. Sau khi về nhà, bệnh nhân này lây cho BN1347. Rồi từ BN1347 đến giờ đã có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm tiếp rồi.
Sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 (suýt nữa là tròn 3 tháng luôn á!), đến ngày 30/11, TP. HCM ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây ngoài cộng đồng (trong đó có BN1347).
Chi tiết xíu nè: BN1342 đã tiếp xúc với người dương tính trong khu cách ly (BN1325). Còn trường hợp lây nhiễm từ BN1347 là bé trai 1 tuổi ở quận 6, TP. HCM. Bé có tiền sử tiếp xúc gần với BN1347 ngày 22, 23, 25, 27/11 vì bố mẹ bé có gửi con nhờ BN1347 trông hộ (ai ngờ được chuyện này ).
Ngày 30/11, sau khi biết tin BN1347 dương tính, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật TP. HCM đã hành động nhanh chóng - đưa bé cùng mẹ đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM, còn bố bé và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm của bé ra dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm ngày 30/11 luôn!
Trường hợp thứ hai là một chị sinh năm 1992, cũng là học viên của BN1347. Qua điều tra truy vết, có 9 người tiếp xúc gần với chị này đã được cách ly và đang chờ xét nghiệm.
Điểm đáng chú ý là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh luôn: BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà! Đây chính là nguyên nhân dẫn đến chuỗi lây lan này đó các bạn! Nên nhớ: cách ly là để bảo vệ mình và người thân, không phải chuyện đùa nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn