Chán tập Văn toàn chữ với chữ nhìn là buồn ngủ? Nữ sinh này đã "phù phép" biến các nhân vật văn học thành tranh vẽ cực kỳ bắt mắt, học xong là nhớ luôn không cần ôm đầu đọc đi đọc lại nữa!
Kỳ thi THPT Quốc gia giờ đang cận kề, đây là giai đoạn "căng não" nhất khi các sĩ tử lớp 12 phải cày cuốc không ngừng nghỉ để chuẩn bị "nhập cuộc". Và ai cũng biết, môn Ngữ Văn vẫn mãi là "bộ môn kinh điển" không thể thiếu trong danh sách các môn thi tốt nghiệp bắt buộc, đặc biệt quan trọng với hội bạn thi khối C và D.
Văn học từ trước đến giờ vẫn được coi là môn xã hội giúp học sinh flex khả năng tư duy, phân tích vấn đề kết hợp với sự sáng tạo bay bổng của từng "bộ não". Học Văn không giống mấy môn tự nhiên phải nhồi nhét công thức rườm rà hay rập khuôn cứng nhắc đâu nha! Thay vào đó, bên cạnh việc học thuộc lòng thì môn Văn còn đòi hỏi khả năng ứng dụng thực tế và hiểu biết xã hội sâu sắc nữa.
Dạo này trên MXH, dân tình đang đu trend truyền tay nhau một bộ ảnh cực độc đáo - tái hiện lại tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân thành dạng tranh vẽ siêu sống động. Được đăng tải lên một group Facebook, những trang vở đầy màu mè này nhanh chóng "ăn" gần 10.000 like cùng hơn 3.000 share từ cộng đồng mạng. Quá xịn!
Chủ nhân của những tác phẩm đáng yêu này chính là bạn Quỳnh Trang - học sinh lớp 12A1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu). Trang chia sẻ, mặc dù học chuyên Toán nhưng bạn lại sợ nhất... chính là Toán luôn (trớ trêu không nào! ). Ngược lại, cô nàng có niềm đam mê và hứng thú nhiều hơn với Ngữ Văn và Tiếng Anh.
Đặc biệt, Quỳnh Trang rất mê học môn Văn cũng như đọc các thể loại sách truyện manga và tiểu thuyết. Cô chia sẻ: "Ở môn Văn, em thích nhất cách nó phản ánh cuộc sống và giúp mọi người phát huy trí tưởng tượng của mình. Thực ra, dù nói sợ môn Toán nhất nhưng lại học lớp chuyên Toán (nghe có vẻ khá nghịch lý), cơ mà em nghĩ đó cũng là lợi thế giúp em học khá môn Văn hơn các bạn cùng lớp."
Yêu thích môn Văn là vậy, nhưng cô nữ sinh không thể phủ nhận nếu cứ học theo tập ghi chép từ trên lớp, toàn chữ với chữ thì nhìn vào là muốn ngủ gục luôn và khó "nhét" vào đầu lắm. Đó cũng không phải cách học Văn hiệu quả để vận dụng vào kỳ thi THPT Quốc gia đầy "gai góc" sắp tới. Thay vì vậy, cô nàng đã tự tay "biến hình" các kiến thức khô như ngói thành hình ảnh sinh động để dễ nhớ, dễ học bài hơn. Ghê chưa!
Được trình bày tỉ mỉ theo hình thức Bullet Journal (cách ghi chép công việc và kế hoạch do Ryder Carroll sáng tạo), trang vở của Quỳnh Trang trở nên dễ "nuốt" hơn rất nhiều.
Cách triển khai Văn học thành tranh vẽ của Trang cũng cực kỳ sáng tạo. Cô bạn hình dung mỗi tác phẩm trong sách như một cuốn phim, rồi vẽ minh họa ra tập dựa theo ý của tác giả và thầy cô dạy. Ngoài ra, Trang còn xem các bộ phim liên quan đến tác phẩm để lấy thêm ý tưởng. Yếu tố quan trọng cô nàng nghĩ sẽ giúp các bạn học sinh đồng trang lứa dễ tiếp thu môn Văn hơn chính là sự hài hước, vì khi được "bật cười" thì người ta cũng sẽ hứng thú hơn mà. Vì vậy, cô nàng thường vẽ các nhân vật bằng những nét hoạt họa "khó đỡ" và màu sắc rực rỡ, cùng với đó là lời văn "chất như nước cất" khiến ai đọc vào cũng phải cười ngất.
Nhân vật Tràng trong "Vợ nhặt" được cô bạn miêu tả là "An epic fail of tạo hóa" (thất bại của tạo hóa) luôn. Cùng với đó, cô nàng đã chấm điểm những lí do anh ấy "nên" ế vợ rất độc đáo, xem xong muốn "quỳ" liền!
Nguồn: kenh14.vn